De la Fuente: 'Một trong những đội hay nhất đã thua đội hay nhất thế giới'

01 giờ trước
HLV Luis de la Fuente không giấu được niềm hạnh phúc sau khi cùng Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành quyền vào chung kết World Cup 2026. Chiến lược gia 64 tuổi khẳng định, La Roja đã vượt qua "một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới" bằng màn trình diễn của "đội bóng xuất sắc nhất thế giới".

"Tôi khó có thể diễn tả cảm xúc của mình. Đó là hạnh phúc và niềm tự hào khi được dẫn dắt những cầu thủ như thế này. Chúng tôi còn một bước nữa phải hoàn thành và sẽ cố gắng làm được điều đó", De la Fuente mở đầu buổi họp báo sau trận đấu tại Dallas.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết áp lực khi dẫn dắt đội tuyển luôn rất lớn, nhưng thành quả hiện tại là kết quả của một kế hoạch được xây dựng và kiên định theo đuổi suốt gần 4 năm. "Khi chúng tôi bắt đầu hành trình này, tất cả đều thống nhất về một ý tưởng và luôn trung thành với nó. Chính điều đó đã đưa chúng tôi đến trận chung kết World Cup", ông nói.

Đánh giá về chiến thắng trước tuyển Pháp, De la Fuente dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ nhưng vẫn khẳng định Tây Ban Nha xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Ông cho biết: "Chúng tôi đối đầu với một trong những đội tuyển hay nhất thế giới. Nhưng hôm nay, họ phải gặp đội tuyển mạnh nhất thế giới. Đó là sự khác biệt".

Ông cũng ca ngợi tinh thần của toàn đội khi ngay cả những cầu thủ không được sử dụng vẫn ở lại sân tập luyện sau trận: "Điều đó cho thấy tập thể này được xây dựng như thế nào. Tôi chưa từng thấy một phòng thay đồ nào có tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết mẫu mực như vậy".

De la Fuente tiết lộ ông rất xúc động khi nhận được cuộc gọi chúc mừng từ Nhà vua Felipe VI. "Đó là niềm tự hào rất lớn khi Nhà vua quan tâm đến chúng tôi. Thật tuyệt khi thấy cả đất nước đoàn kết và cùng hướng về đội tuyển. Chúng tôi rất biết ơn sự ủng hộ ấy, nhưng vẫn còn một bước cuối cùng phải hoàn thành", thuyền trưởng của La Roja cho biết.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh đội bóng vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển: "Đội tuyển này chưa bao giờ ngừng khiến tôi bất ngờ. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều có thể cải thiện. Mọi thứ đều là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị để đạt trạng thái tốt nhất vào thời điểm quyết định".

Khi được hỏi về những phát biểu của Didier Deschamps liên quan đến công tác trọng tài, De la Fuente đáp trả khá nhẹ nhàng, nhưng không quên nhắc lại những gì Tây Ban Nha từng trải qua. "Khi thua trận, ai cũng sẽ tìm kiếm một vài lý do. Chúng tôi cũng từng trải qua những quyết định khiến mình cảm thấy bất lợi, đặc biệt là ở trận gặp Uruguay. Điều tôi mong muốn là tất cả đều phải tiến bộ, từ trọng tài đến VAR", ông nhấn mạnh.

Về đối thủ ở chung kết, De la Fuente khẳng định không quá bận tâm sẽ gặp Anh hay Argentina, dù thừa nhận ông có mối quan hệ thân thiết với HLV Lionel Scaloni. "Tôi rất hào hứng nếu được gặp Argentina vì tình bạn với Scaloni. Nhưng tuyển Anh cũng sở hữu trình độ cực kỳ cao", De la Fuente nói.

Bên cạnh đó, ông dành lời khen cho nhiều học trò, đặc biệt là Dani Olmo và Rodri khi cho biết: "Dani Olmo là cầu thủ rất đa năng. Cậu ấy phát triển cùng với cả tập thể và là một thiên tài ở vị trí của mình".

Còn với Rodri, De la Fuente tỏ ra cứng rắn: "Nghi ngờ Rodri là sự xúc phạm. Đội bóng này được xây dựng để phát huy tối đa phẩm chất của các cầu thủ".

Khép lại buổi họp báo, HLV Tây Ban Nha nhắc lại triết lý mà ông học được từ những người tiền nhiệm như Luis Aragones hay Vicente del Bosque: "Tôi không tin vào quan điểm rằng vào chung kết là để giành chiến thắng bằng mọi giá. Trước hết, chung kết là để tận hưởng. Chúng tôi hạnh phúc với những gì đã đạt được. Nếu vô địch, đó sẽ là phần thưởng tuyệt vời nhất".

Trung Nghĩa • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận