DJ Zeljko Buljubasic, CĐV hạnh phúc nhất World Cup 2022

Một nửa là nước mắt, nửa còn lại là những tiếng cười vang giòn giã tại sân Lusail sau trận bán kết Argentina và Croatia. Nhưng có một người may mắn không phải “chọn phe”. Anh là DJ Zeljko Buljubasic, người mang trong mình dòng máu Croatia nhưng chọn Argentina làm quê hương.

Buljubasic luôn nổi bật giữa dòng người tiến vào sân. Người đàn ông 50 tuổi thu hút sự chú ý của đám đông bởi chiếc áo đặc biệt mang trên người: một nửa là đồng phục Argentina, một nửa là đồng phục Croatia. 

Quê gốc ở Split, thành phố lớn thứ hai tại Croatia nhưng Buljubasic theo gia đình sang Argentina định cư từ khi mới… 3 tháng tuổi. Bố mẹ Buljubasic chọn Arteaga, thị trấn nhỏ ở thành phố Santa Fe, cách Rosario – nơi Lionel Messi sinh ra – chỉ 100km. Mỗi năm một lần, Buljubasic về Croatia vì đại gia đình của bố anh vẫn ở đó. Buljubasic được dạy tiếng mẹ đẻ và có thể giao tiếp với người Croatia mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. 

“Trái tim tôi chia làm hai: Một bên là nơi chôn rau cắt rốn, một bên là nơi nuôi dưỡng, giúp gia đình có cuộc sống tốt đẹp. Trước khi lên đường đến Qatar, tôi đặt in mẫu áo do tay tôi thiết kế. Áo chia làm hai nửa, in hình trang phục truyền thống của Argentina và Croatia cùng số 10 – số áo của Lionel Messi và Luka Modric. Tôi không hề chú ý tới nhánh thi đấu trước ngày khai mạc nhưng nếu Croatia không kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2, Argentina và Croatia đã có cơ hội gặp nhau ở trận chung kết. Nhưng không sao cả, vì cá nhân tôi đã được góp mặt ở chung kết”, Buljubasic trả lời phóng viên Bóng Đá sau trận bán kết 1 World Cup 2022.

Ông Buljubasic hạnh phúc khi được chụp hình với nàng WAG Antonella Roccuzzo của huyền thoại Messi

Đấy chưa phải món quà cuối cùng World Cup mang tới cho Buljubasic. Buổi tối trước ngày diễn ra loạt tứ kết (nơi Argentina thắng Hà Lan trên chấm luân lưu), Buljubasic bắt gặp Antonella, vợ Messi. Lấy hết sự dũng cảm, Buljubasic tiếp cận Antonella, trình bày ngắn gọn về bản thân và xin cô một tấm hình kỷ niệm. “Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong hành trình khám phá World Cup của tôi. Bức ảnh tôi đăng lên Instagram cá nhân đã nhận được sự chú ý của Antonella và cô ấy đồng ý cho tôi gặp Messi sau khi World Cup khép lại”, Buljubasic chia sẻ. 

Và hành trình ấy, một lần nữa, không hề khép lại. Lionel Messi đã chủ động liên lạc với Luka Modric, và “thỉnh cầu” Modric một bữa ăn tối cho Buljubasic. “Công việc hàng ngày luôn khiến tôi đắm chìm trong nghệ thuật. Nhưng chẳng có thứ nghệ thuật nào lại ma mị và đầy hấp dẫn như bóng đá, như trải nghiệm đặc biệt tại Qatar. Tôi sẽ gặp Messi, sẽ ăn tối với Modric. Câu chuyện ấy sẽ được tôi kể lại cho con cháu và tôi dự định xin phép họ cho mình ghi hình làm kỷ niệm”, Buljubasic hào hứng nói về những buổi “hẹn hò” sắp tới. 

Hiện tại, Buljubasic đang sở hữu và trực tiếp vận hành một hộp đêm tại Buenos Aires. “NIềm vui bóng đá sẽ giúp tôi và người dân Argentina hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn, vượt qua khủng hoảng kinh tế”, Buljubasic trải lòng. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x