Theo dõi thông tin

Đội hình 600 triệu bảng lỡ hẹn với World Cup 2026

01 giờ trước
World Cup 2026 đã hoàn tất danh sách 48 đội tham dự, mở ra một kỳ đại hội lớn chưa từng có trong lịch sử. Thế nhưng, bên cạnh niềm vui của những đội giành vé, vẫn có không ít ông lớn và những siêu sao phải chấp nhận đứng ngoài cuộc chơi. 

    Đội hình 1 các ngôi sao lỡ hẹn với World Cup 2026. Ảnh - The Sun

    Theo The Sun, một “đội hình trong mơ” gồm những cái tên không thể góp mặt tại VCK World Cup 2026 đã được điểm danh với tổng giá trị lên tới gần 600 triệu bảng.

    Trong khung gỗ, Gianluigi Donnarumma là cái tên gây tiếc nuối bậc nhất. Thủ thành người Italia đã có hơn 80 lần khoác áo ĐTQG kể từ khi ra mắt năm 2016, nhưng vẫn chưa một lần được góp mặt tại World Cup. Thất bại của Azzurri trước Bosnia trên chấm luân lưu tiếp tục kéo dài “lời nguyền” đáng quên của cá nhân anh.

    Hàng phòng ngự cũng không thiếu những gương mặt chất lượng. Trung vệ Alessandro Bastoni của Italia có một đêm ác mộng khi nhận thẻ đỏ trong trận play-off quyết định. Bên cạnh anh là Nikola Milenkovic (Serbia) và Milos Kerkez (Hungary), những cầu thủ đã chơi ổn định ở cấp CLB nhưng không thể giúp đội tuyển vượt qua vòng loại.

    Tuyến giữa của đội hình này thậm chí còn ấn tượng hơn với những cái tên đang tỏa sáng tại Premier League. Dominik Szoboszlai là cầu thủ đắt giá nhất trong danh sách với mức định giá 87 triệu bảng. Dù vậy, tiền vệ của Liverpool vẫn không thể đưa Hungary vượt qua vòng loại. Đồng hành cùng anh là Sandro Tonali (Italia) và Bryan Mbeumo (Cameroon), những người cũng có mùa giải đáng chú ý nhưng lại thiếu may mắn ở cấp độ đội tuyển.

    Ở hành lang cánh, Khvicha Kvaratskhelia là minh chứng rõ ràng cho nghịch lý của bóng đá. Ngôi sao người Georgia đang được xem là một trong những cầu thủ tấn công hay nhất thế giới, nhưng đội tuyển của anh không đủ sức cạnh tranh với những đối thủ mạnh hơn. 

    Trên hàng công, đây thực sự là “dàn hỏa lực trong mơ” nhưng lại không có sân khấu để thể hiện. Robert Lewandowski nhiều khả năng đã khép lại sự nghiệp World Cup ở tuổi 37 sau khi Ba Lan gục ngã trước Thụy Điển. Victor Osimhen (Nigeria) và Benjamin Sesko (Slovenia) cũng chung cảnh ngộ, dù đều đang là những chân sút hàng đầu.

    Tổng giá trị của đội hình này lên tới 596 triệu bảng, con số đủ để cho thấy chất lượng và đẳng cấp của những cái tên bị bỏ lại phía sau. Đáng chú ý, không chỉ có Italia, mà các đội như Đan Mạch, Ba Lan, Nigeria hay Cameroon cũng đều góp mặt bằng những cá nhân xuất sắc.

    Đội hình 2 các ngôi sao lỡ hẹn với World Cup 2026. Ảnh - The Sun

    Chưa dừng lại ở đó, một đội hình “dự bị” khác cũng được xây dựng với giá trị hơn 300 triệu bảng, gồm những cái tên như Andre Onana, Nicolo Barella, Rasmus Hojlund hay Ademola Lookman. Điều này càng cho thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt của vòng loại World Cup, nơi không phải cứ có ngôi sao là đủ.

    World Cup luôn là sân khấu của những giấc mơ, nhưng cũng là nơi khắc nghiệt nhất với những thất bại. Với nhiều cầu thủ trong danh sách này, đặc biệt là những người đã bước qua đỉnh cao sự nghiệp, cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh có thể sẽ không còn.

    Bóng đá, suy cho cùng, vẫn là câu chuyện của tập thể. Và đôi khi, ngay cả những ngôi sao sáng nhất cũng phải chấp nhận đứng ngoài ánh đèn rực rỡ của World Cup.

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay