Nhiều hành trình và một giấc mơ của ĐT Australia

Lộc Trần
Từ 14:25 ngày 14-11-2022
Sau 1.008 ngày, 20 trận đấu, 16 chuyến hành quân xa nhà, 48 cầu thủ tham dự, ĐT Australia mới cầm được trên tay tấm vé dự World Cup 2022. Trải qua hành trình gian khổ bậc nhất trong số 32 đội tuyển để đến được ngày hội ở Qatar, Socceroos thấm thía hơn ai hết giá trị của giấc mơ.

Australia là vị khách quen thuộc của World Cup. Kể từ năm 2006, họ chưa bao giờ vắng mặt ở sân chơi thế giới. Tuy nhiên, trong cả 3 lần gần nhất, ký ức về World Cup với người Australia chỉ dừng lại ở vòng bảng. Không muốn mãi ôm phận “lót đường”, kể từ khi lên thay Bert van Marwijk sau World Cup 2018, HLV Graham Arnold đã nghĩ về một thứ gì đó lớn lao hơn?

Rốt cuộc, Australia là gì? Câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn này thực chất là điều mà ít người trong cuộc trả lời được. Tập thể dưới quyền Arnold cũng là tập hợp của đủ loại màu da, tôn giáo, ngôn ngữ. Họ, dù rất muốn, cũng chỉ đại diện cho chính mình, chứ chưa hề là ĐT Australia.

Vậy nên ngay trong chuyến tập huấn đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền, Arnold đã giao một bài tập cho các học trò. Trên bờ biển Antalya thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, 31 tuyển thủ Australia không chơi với bóng, mà cầm bút. “Chúng tôi đã thực hiện một bài kiểm tra nhận dạng đội”, Arnold nhớ lại. “Đó là trách nhiệm của các cầu thủ, họ phải tìm ra bản sắc của ĐT Australia, thứ có thể bao trùm cả đất nước. Mỗi cầu thủ phải trải qua những cuộc đời khác nhau nhưng tất cả chúng tôi phải cùng nhau cố gắng để trở thành một”.

Chọn Antalya làm bãi đáp cũng thật ý nghĩa. Thổ Nhĩ Kỳ là nơi giao thoa các thềm lục địa, nơi văn hóa tứ xứ được trộn lại. Nhưng sau tất cả, vẫn có một quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ hùng cường và đấy là thông điệp Arnold muốn truyền đi.

Trong suốt chuyến tập huấn đó, các lứa cầu thủ Australia có dịp làm quen nhau, được chia sẻ câu chuyện của mình và thấu hiểu những người khác. Đến đợt tập trung tiếp theo vào tháng 11, ĐT Australia đã trông giống một tập thể hơn. Câu khẩu hiệu nổi tiếng cũng ra đời: Nhiều hành trình, một màu áo.

ĐT Australia (áo sáng) đã phải trải qua một hành trình vòng loại nhọc nhằn mới có vé dự World Cup

Câu nói truyền cảm hứng này không chỉ được truyền miệng, mà còn được in nổi trong phòng truyền thống, phòng thay đồ, được xuất hiện trong video giới thiệu trước trận và thậm chí trên cả các tờ giấy ăn ở canteen. Khi thất vọng, mệt mỏi, gục ngã, các tuyển thủ Australia lại nghĩ về nhau, về câu nói này, về giấc mơ World Cup để mà lại xốc nách đồng đội đứng lên. 

Nhưng sau tất cả, 26 cầu thủ tài năng nhất Australia vẫn giành được vé tới Qatar. Trong số này, câu chuyện của Mitchell Duke xứng đáng được lan tỏa. Sinh ra trong một gia đình đông anh chị em ở ngoại ô Sydney, Duke không có điều kiện tốt để theo nghiệp cầu thủ. Tiền đạo sinh năm 1991 thậm chí đã phải cùng lúc làm 3 công việc làm thêm để chờ cơ hội thi đấu ở giải VĐQG Australia. Với người bên ngoài, Duke trông già cỗi, thiếu tài năng nhưng chàng trai này không bao giờ bỏ cuộc.

Duke đã rèn luyện con đường riêng của mình ở những quốc gia xa lạ (Nhật Bản, Saudi Arabia), vượt qua rào cản ngôn ngữ, hàng tá chấn thương, áp lực từ gia đình và giờ nhận về sự tưởng thưởng xứng đáng. Ở tuổi gần 32, Duke có lần đầu tiên tham dự World Cup. Với những con người khác nhau nhưng chung một ý chí như vậy trong đội hình, Australia không đến Qatar để bị xem thường.

GÓC CHIẾN THUẬT

ĐT Australia đang chơi thứ bóng đá đơn giản song cũng tương đối hiệu quả. Nhờ sự đa năng của các cầu thủ, Australia chuyển đổi trạng thái rất nhanh cũng như biến hóa đội hình một cách linh hoạt. Tiền vệ Ajdin Hrustic hiện là điểm sáng của tuyến giữa Australia nhờ tư duy và khả năng đọc trận đấu rất tốt. Bên cạnh đó, sơ đồ quen thuộc mà Australia hay áp dụng mỗi khi ra sân thi đấu trong thời gian qua là 4-2-3-1 với người đá cao nhất trên hàng công là chân sút Jamie Maclaren. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x