ĐT Đức bị loại: Tai họa ở... chợ Đồng Xuân

Việc ĐT Đức bị loại là cái tát cực mạnh vào một trong những nền bóng đá giàu thành tích nhất hành tinh. Tôi đã có mặt và ghi nhận được bầu không khí đầy hân hoan lúc ban đầu, cho tới khi tai họa ập xuống vào cuối trận tại nơi đông người Việt nhất ở Berlin.

Đức thua, u ám chợ Đồng Xuân

Xin nói luôn, đây không phải chợ Đồng Xuân nổi tiếng ở Hà Nội, mà là khu trung tâm thương mại Dong Xuan Centre ở Berlin, được bà con Việt Nam tại đây gọi bằng cái tên dân dã “chợ Đồng Xuân” để đỡ nhớ khung cảnh quê nhà. Khu chợ chuyên bán hàng Việt Nam do đồng bào xa quê lập nên bỗng trở nên rất nhộn nhịp trong dịp World Cup 2018, đặc biệt khi ĐT Đức ra sân. 

Tôi đã được nghe kể lại bầu không khí bùng nổ ở đây vào những giây cuối cùng trong trận thắng Thụy Điển, khi Toni Kroos sút phạt đẹp mắt ăn bàn. Đồng bào ta tại đây ít nhắc đến những khó khăn trước Hàn Quốc. Ai cũng nghĩ rằng chẳng lẽ Đức lại không thể đánh bại đội bóng Á châu đã chắc chắn bị loại để đi tiếp bởi Mexico và Thụy Điển phải tiêu diệt nhau. Mọi người đều bàn luận khả năng Đức gặp Brazil ở vòng 1/8, rồi nghĩ về việc nhánh đó có thể sẽ đụng Pháp, Argentina hoặc Bồ Đào Nha ở… bán kết.

Khi bước vào trận, mọi người mới thấy rằng bàn luận của mình quá xa xôi, bởi Đức không thể dễ dàng “ăn” được Hàn Quốc như suy nghĩ ban đầu. Đồng bào ta với 2 lá cờ Việt Nam và CHLB Đức đã cổ vũ Mannschaft rất cuồng nhiệt, làm tôi nhớ lại bầu không khí sục sôi khi ĐT Việt Nam thi đấu ở Mỹ Đình.

Thất bại của ĐT Đức tại World Cup 2018 đã khiến chợ Đồng Xuân Berlin mất vui
Thất bại của ĐT Đức tại World Cup 2018 đã khiến chợ Đồng Xuân Berlin mất vui

Khi thế trận của ĐT Đức từ bế tắc chuyển sang dần tuyệt vọng, những Việt kiều ở chợ Đồng Xuân vẫn bình luận rất sôi nổi… Sau khi tiền đạo trẻ Timo Werner bỏ lỡ cơ hội tốt ở phút 87, bầu không khí vẫn rất sôi động. Cho tới khi trọng tài công nhận bàn mở tỷ số của Hàn Quốc, mọi người mới tin rằng Đức sẽ bị loại.

“Cháy chợ” vì yêu Mannschaft

Việc cá cược thể thao là hợp pháp tại Đức, do đó World Cup 2018 cũng là dịp để những “con bạc” nơi đây thỏa lòng khao khát. Tâm lý dễ hiểu là các CĐV người Việt tại Berlin đều đặt cửa đội Đức để cháy cùng Mannschaft. 

Tôi rất bất ngờ khi bước vào chợ Đồng Xuân, có cả dòng chữ “Cá độ Bóng đá” kèm biển chỉ dẫn trên bức tường một tòa nhà cũ kỹ đã tồn tại từ thời CHDC Đức. Đi theo chỉ dẫn, tôi tìm đến khu vực nơi hoạt động cá cược sôi nổi nhất của người Việt. Rất dễ dàng tìm ra những đồng hương cả trẻ lẫn già đang hòa mình vào không khí World Cup cùng với người bản địa. 

Nhiều hoạt động cá cược tại đây được diễn ra bằng máy. Theo tiết lộ từ bà con, hệ thống máy cá cược tại chợ Đồng Xuân do một Việt kiều có tiềm lực kinh tế mạnh đầu tư để làm ăn. Hình thức cá cược tại máy có 2 dạng: Có tài khoản, được cung cấp nhờ việc người chơi mua, số tiền mua sẽ tương ứng với số tiền trong tài khoản cá cược; Không có tài khoản, người chơi sẽ trả tiền mặt trực tiếp qua máy. Sau khi hết trận, người chơi “thắng độ” sẽ đến máy cá cược để nhận tiền dựa vào hóa đơn được cung cấp trước đó. 

Máy cá cược trong chợ Đồng Xuân tại Berlin
Máy cá cược trong chợ Đồng Xuân tại Berlin

Ngoài ra, những người chơi lớn tuổi không thạo về công nghệ, máy móc cũng có thể giao dịch gián tiếp với nhà cái, thông qua một số tay “cò”. Dĩ nhiên, người chơi sẽ phải chịu tiền hoa hồng cao cho nhà cái và nhất là các tay “cò”, mà dân cá cược gọi là “tiền phế”. 

Không có giới hạn về lượng tiền cược nên nếu người chơi “kết”, họ hoàn toàn có thể chơi kiểu “bạch thủ”, tức đặt hết tiền cược vào một cửa. Tôi choáng ngợp về mức độ của một tay chơi có tiếng tại chợ Đồng Xuân. Người này khoe với tôi hóa đơn cược cửa Đức đánh bại Hàn Quốc với giá trị lên tới 15.000 euro. “Em tin Đức, họ bản lĩnh lắm, không thể bị loại được”. Kết quả là…

Đó là một trường hợp điển hình của dân chơi tại chợ Đồng Xuân. Theo ghi nhận của tôi, hầu hết bà con Việt Nam tại chợ Đồng Xuân tối hôm 26/6 đều “yêu” Mannschaft, dẫn tới việc “cháy chợ” vì chiến thắng của Hàn Quốc. Ông Nguyễn Anh Đức, một tiểu thương tại chợ Đồng Xuân buồn rầu cho biết ông sẽ nghỉ bán phở 1 ngày vì… chán nản, đồng thời cũng xem như một hình thức mặc niệm cho cái chết bất ngờ của Mannschaft tại VCK World Cup 2018. 

Thực tiếc vì ĐT Đức đã bị loại, tôi được chứng kiến sự bịn rịn và ngậm ngùi của đồng bào ở chợ Đồng Xuân Berlin khi chia tay Mannschaft. 

Xếp bét bảng, Đức ê chề rời khỏi World Cup 2018

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x