Người Moscow muốn ĐT Nga... thua Uruguay

HUY HIẾU (từ Moscow, Nga)
Từ 10:54 ngày 26-06-2018
Bất kỳ CĐV Nga nào cũng muốn Sbornaya (ĐTQG Nga) thi đấu tại địa phương mình ở World Cup. Vì thế mới có chuyện dở khóc dở cười, khi người dân Moscow muốn Nga... thua Uruguay trong trận cuối vòng bảng tối qua để Sbornaya ở lại thủ đô chơi vòng knock-out.

Sbornaya, hãy ở lại Moscow!

Trên đường tiến vào khu vực Fan Fest tại đồi Chim sẻ, kế bên sân Luzhniki chiều qua, tôi đã thấy vài biểu ngữ nho nhỏ, kêu gọi ĐT Nga ở lại Moscow tại vòng đấu tới. Mà để điều đó xảy ra, Nga chỉ có cửa… thua Uruguay. 

ĐT Nga sẽ xếp nhì bảng nếu thua Uruguay. Trong khi đó theo cách sắp xếp của BTC, sân Luzhniki (Moscow) sẽ đăng cai trận đấu nhất bảng B - nhì bảng A tại vòng 1/8. Do vậy Nga sẽ đá tại Luzhniki huyền thoại khi đứng nhì bảng A. Trường hợp ngược lại, Sbornaya và NHM Moscow sẽ phải di chuyển khoảng 2.500km để đến Sochi, nơi đăng cai trận đấu giữa đội nhất bảng A và nhì bảng B ở vòng 1/8. 

Chuyện CĐV Nga cổ vũ cho Uruguay đã không xảy ra. Việc CĐV Nga muốn Uruguay thắng là do lý trí, còn trái tim họ luôn theo nhịp đập của nước Nga vĩ đại. Với người dân Moscow nói chung, việc ĐT Nga thi đấu tại thủ đô gây ra những bất tiện nhất định như cấm đường, dòng người đông đúc…, nhưng không ai vì thế mà muốn Sbornaya thi đấu ở nơi khác. 

Alexandra đang vẽ cờ Nga cho phóng viên báo Bóng đá
Alexandra đang vẽ cờ Nga cho phóng viên báo Bóng đá

Cũng nên biết rằng, hiện chỉ ĐT Nga mới được toàn quyền sử dụng sân Luzhniki, mọi CLB khác của Moscow như Spartak, CSKA, Torpedo hay Dinamo chỉ được chọn sân vận động này trong những dịp đặc biệt. Cũng như ĐT Pháp với Stade de France hay sân Wembley gắn liền với ĐT Anh…, Luzhniki thuộc về ĐT Nga, là trái tim của Sbornaya.

Một lý do quan trọng khác mà tôi đã ghi nhận được dọc đường, đó là… kinh doanh. Alexandra, cô gái trẻ có tài vẽ vời đã trải qua chặng đường rất dài từ quê nhà Yekaterinburg đến Moscow trong dịp World Cup (khoảng 1 ngày đi tàu lửa) để làm nghề vẽ cờ cho CĐV. 

Mỗi lá cờ các nước được Alexandra lấy 300 rúp (cỡ 5 USD). Cô gái 22 tuổi này kể rằng mỗi ngày ở Moscow có trận đấu World Cup, cô kiếm khoảng 50.000 rúp. Nhưng cứ khi ĐT Nga thi đấu tại Moscow, thu nhập của Alexandra có thể tăng lên đến 80.000 rúp/ngày. Alexandra cùng nhóm bạn họa sĩ của mình từ Yekaterinburg đã cùng nhau di chuyển đến Moscow bằng tàu lửa, cùng thuê nhà. Mục đích của họ là sau World Cup sẽ gom tiền mở một triển lãm tranh tại Yekaterinburg.


Đó là suy nghĩ chung của người dân Moscow, hoặc cũng là một cách hơi AQ phòng khi Sbornaya không thể giữ được ngôi đầu bảng A. Nhưng người Việt Nam suy nghĩ khác, những tình cảm to lớn với ĐT Nga khiến đồng bào ta tại đây yêu Sbornaya một cách vô điều kiện. Một nhóm CĐV Việt Nam tôi gặp trên đường bày tỏ rằng họ không quan tâm ĐT Nga đá ở đâu, họ sẽ đi theo Sbornaya ở lại Moscow, đến Sochi hay St.Petersburg, bất kỳ đâu tại World Cup 2018. Nhóm CĐV đến từ Hà Nội mong muốn ĐT Nga đánh bại Uruguay. 

Vào thời điểm tôi viết bài này, tại khu Fan Fest có tiếng ồ lên khá lớn. Hóa ra, đó là lúc Luis Suarez chọc thủng lưới ĐT Nga ngay đầu trận. Hơn 10 phút sau, lại thêm 1 tiếng ồ nữa khi Uruguay ghi bàn thứ nhì.

Tình yêu bất diệt với Sbornaya

Hình ảnh ĐT Nga trong mắt những cậu bé thành thị hiện lên không quá gắn bó. Igor và Nikolai, những CĐV trẻ trung mà tôi gặp dọc đường đến khu Fan Fest tâm sự rằng ở Moscow có quá nhiều thứ để yêu thích, bóng đá chưa từng là đối tượng được ưu tiên tại đây. Nhưng những ngày qua, bầu không khí World Cup đầy sôi động cũng như thành công bước đầu của Sbornaya sau 2 trận đầu toàn thắng để vượt qua vòng bảng đã đánh thức tình yêu bóng đá và ĐT Nga trong trái tim họ. 

Nhiều CĐV Nga tiếc nuối rồi lại...  hài lòng với trận thua của ĐT Nga
Nhiều CĐV Nga tiếc nuối rồi lại... hài lòng với trận thua của ĐT Nga

Igor còn nhỏ, cậu đã phải năn nỉ cha mẹ gãy lưỡi mới được phép đến khu Fan Fest xem ĐT Nga cùng người anh hàng xóm Nikolai. Nhân thành công bước đầu của Sbornaya, Igor đã lục lọi trong internet để tìm về lịch sử bóng đá Nga. Càng đọc về thành công và quá khứ hào hùng của bóng đá Xô Viết trước đây, Igor càng trở nên yêu Sbornaya. Igor tâm sự cậu rất muốn sớm trở lại trường học để chia sẻ niềm đam mê bóng đá nước nhà với bạn bè.

ĐT Nga đã thua Uruguay, sẽ thi đấu ở sân Luzhniki (Moscow) ở vòng 1/8. Trong niềm vui nào cũng có nỗi buồn, nhưng tình yêu của người dân Moscow nói riêng và các CĐV Nga khắp thế giới dành cho Sbornaya ngày càng lớn hơn. Từ khởi điểm bị lo ngại sẽ không thể vượt qua vòng bảng, ĐT Nga đã đường hoàng có mặt tại vòng 1/8, thắp lên ngọn lửa đam mê cho tất cả những người yêu mến Sbornaya.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x