ĐT Đức mới mẻ cùng tuyên ngôn của dòng máu trẻ

Minh Việt
Từ 13:47 ngày 23-11-2022
ĐT Đức sẽ bắt đầu trận đấu đầu tiên của họ ở World Cup 2022 bằng cuộc đối đầu với một đại diện châu Á, là Nhật Bản. Trước đó 4 năm, họ chơi trận đấu cuối cùng của mình ở World Cup 2018, cũng là một cuộc đụng độ với đại diện khác của châu Á, là Hàn Quốc.

Việc Đức khép lại và mở ra 2 kỳ World Cup liên tiếp bằng 2 trận đấu với 2 đội tuyển tới từ một châu lục khiến những CĐV hoài niệm không thể không nhớ về thảm họa trên đất Nga. Năm đó, trước trận đấu cuối cùng với Hàn Quốc, Đức vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp nếu thắng. Tuy nhiên, 2 bàn thua trong những phút bù giờ đã khiến Cỗ xe tăng nhận thất bại 0-2, qua đó bị loại ngay từ vòng bảng với vị trí bét bảng, mặc dù khi ấy đang là nhà ĐKVĐ.

“Chúng tôi không xứng đáng vô địch World Cup thêm một lần nữa. Chúng tôi không xứng đáng góp mặt ở vòng knock-out và xứng đáng bị loại sớm”, HLV Joachim Loew thừa nhận sau thất bại thảm hại.  “Đây có phải quãng thời gian đen tối của bóng đá Đức không ư? Không phải. Điều này cũng xảy ra với những nền bóng đá khác và tốt hơn hết là chúng tôi phải tiếp tục tiến lên”, Loew nói khi được hỏi về sự thoái trào của đội tuyển đã là nhà vô địch World Cup 2014. 

Thực tế sau thảm họa trên đất Nga, Loew vẫn được giữ lại. Nhưng ở EURO 2020, Đức tiếp tục bị loại ngay vòng 1/8, bởi trận thua trước người Anh. Trận thua này cũng chấm dứt triều đại 15 năm của Loew ở Đức. Ông thoái vị, nhường ghế HLV trưởng cho một trong những trợ lý của mình trước đó là Hansi Flick. 

Bây giờ, Flick đang thổi sức sống mới vào đội hình đến Qatar. Chỉ còn 6 cầu thủ từng đá chính trước Hàn Quốc 4 năm trước vẫn còn có tên dự World Cup này là Thomas Mueller, Manuel Neuer, Niklas Suele, Joshua Kimmich, Toni Kroos và Leon Goretzka. Loew năm xưa từ chối nói về một cuộc suy thoái của Đại bàng sông Rihn trong giai đoạn cuối kỷ nguyên của mình. Nhưng đó là sự thật. Flick lên thay mang tới những ý tưởng mới mẻ, mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều tài năng trẻ hơn. 

Đấy là lý do trong danh sách 26 tuyển thủ được gọi đi Qatar có 4 người thuộc thế hệ 2K. Đó là Jamal Musiala, Karim Adeyemi, Bella-Kotchap và Youssoufa Moukoko. Trong đó, Moukoko sinh năm 2004, mới 18 tuổi. Ở 4 cái tên này, Musiala là người nhiều khả năng sẽ có cơ hội đá chính, sau khi đang bùng nổ ở Bundesliga mùa này cũng như tỏa sáng ở UEFA Nations League. Tóm lại, đó là một Đức của sức trẻ và nhiều ý tưởng mới mẻ được Flick giới thiệu. 

“Flick khởi đầu với nhiều tín hiệu tích cực. Ông ta đã làm việc với tôi 8 năm. Tôi hiểu Flick có thể làm gì. Ông ta nói thứ ngôn ngữ của cầu thủ và có thể chạm tới từng người. Đức luôn có đầy đủ chất lượng để đi sâu nhất giải đấu. Đội tuyển đang có sự chuẩn bị tốt và tôi có niềm tin vào tập thể này”, Loew giành lời khen cho người cộng sự cũ. 

Tối nay, thế hệ mới của Đức sẽ chơi trận đầu tiên ở World Cup 2022. Ký ức châu Á được gợi lại. Liệu họ có đứng dậy trước một đối thủ tới từ châu lục mà 4 năm trước từng khiến họ phải quỵ ngã?

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x