Eden Hazard: 'Nếu là HLV, tôi sẽ không xếp mình đá chính'

TÙNG LÂM
Từ 12:34 ngày 16-11-2022
Trả lời phỏng vấn báo chí trước khi cùng đội tuyển Bỉ tới Kuwait để chuẩn bị cho trận giao hữu với Ai Cập, tiền vệ Eden Hazard thừa nhận anh đang gặp rất nhiều khó khăn ở Real Madrid. Nhưng cũng vì thế Hazard xem World Cup 2022 như một canh bạc, mà nếu thắng, anh có thể tìm lại vị thế của mình.

- Phóng viên: Anh đối diện với tình cảnh ở Real Madrid thế nào?

- Eden Hazard: Nếu nói là tôi vẫn cảm thấy ổn thì đó là tôi đang nói dối. Thực sự là không ổn. Tôi không được ra sân. Dù vẫn tập luyện. Thậm chí gần như không vắng buổi tập nào. Tôi nói vậy không có ý chỉ trích HLV (Carlo Ancelotti). Ông ấy đã giải thích quyết định của mình trong một buổi họp báo rồi. Cũng không hề dễ dàng gì cho ông ấy khi cứ phải trả lời đi trả lời lại một câu hỏi. 

Hồi đầu mùa giải chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Ông ấy yêu cầu tôi nỗ lực tối đa. Tôi đã nỗ lực. Nhưng cơ bản là đội vẫn đang giành những kết quả tốt. Đã vậy một số trận tôi được thi đấu thì kết quả lại không tốt như vậy. Thực sự là tôi có cảm giác mình đang đâm đầu vào tường. Tôi đã cố gắng thể hiện mỗi ngày rằng tôi có thể làm được nhiều hơn, rằng tôi vẫn còn rất hữu dụng. Tôi cố gắng vui vẻ, cười nói như bình thường. Nhưng cũng có những ngày tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi khi thức dậy. Đó là khi tôi nghĩ mình sẽ được ra sân nhưng rồi lại không. Dù sao thì tôi cũng phải học cách thích nghi thôi.

- Chẳng phải là anh vẫn chưa tìm được nhịp?

- Không dễ để làm được điều đó khi anh không được thi đấu thường xuyên. Ví dụ như cùng với đội tuyển Bỉ, hồi tháng Chín, tôi đã chơi tốt trong trận đấu đầu tiên (thắng Wales 2-1 vào ngày 22/9). Nhưng tới trận tiếp theo thì lại không ổn lắm (thua Hà Lan 0-1, 25/9). Như đã nói, ngay cả khi tôi không tự nghi ngờ khả năng của bản thân thì cũng chỉ có tôi mới có thể khôi phục sự tự tin của chính mình.

- Anh chuẩn bị cho kỳ World Cup này thế nào?

- Theo một cách khác. Tôi tập luyện nhiều hơn. Ở đây, tôi sẽ không có thời gian để nghỉ. Trước hết là trận giao hữu. Tôi cần phải chuẩn bị thật kỹ cho trận đấu ấy, vì nó có thể giúp tôi tăng cường sự tự tin. Tôi cũng rất chờ đợi trận đấu đầu tiên của vòng bảng, và hi vọng là sẽ tìm thấy niềm vui. 

World Cup 2022 có thể sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của Hazard trong màu áo ĐT Bỉ 

- Anh có tính chuyện ra đi trong tháng Một tới?

- Tôi không muốn rời Real Madrid. Nhưng cơ bản thì một mình tôi không tự quyết định được việc đó. Chúng tôi sẽ cùng ngồi lại và phân tích thấu đáo tình hình sau World Cup.

- Nếu anh là HLV trưởng, anh có chọn mình đá chính cho Bỉ không?

- Nếu xét trên những gì tôi đã làm trong hai năm vừa qua thì không. Nhưng nếu xét xuyên suốt 15 năm tôi chơi bóng và những gì tôi đã làm cho đội tuyển quốc gia thì có.

- Anh có nhận thức được những hoài nghi đang bủa vây bản thân không?

- Có chứ. Mà thực ra người ngoài lúc nào chẳng hoài nghi. Cuối cùng thì vẫn chỉ có tôi mới có thể xua đi những hoài nghi đó, để chứng minh rằng tôi vẫn còn chơi được.

- Cuộc cạnh tranh vị trí với Leandro Trossard có vẻ khốc liệt…

- Xét mùa này thì anh ấy xứng đáng ra sân hơn tôi. Nếu Leandro được đá chính, tôi sẽ là người đầu tiên chúc mừng anh ấy. Nhưng chúng tôi cũng có thể chơi cùng nhau mà. Tôi không buông xuôi đâu. Sau tất cả, HLV mới là người ra quyết định. 

Trong một đội bóng thì cạnh tranh là đương nhiên. Ai không thích cạnh tranh thì nên đổi đội, hay chơi một môn thể thao khác. Tôi đã sống với sự cạnh tranh từ khi bắt đầu chơi bóng. Khi bắt đầu ở Lille, tôi đã lấy chỗ của nhiều cầu thủ. Rồi tôi lại làm điều đó ở Chelsea. Nên tới một ngày sẽ có ai đó tới và lấy chỗ của tôi. Đó là điều bình thường.

Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy rằng tôi sẽ không trở thành một kẻ vô dụng trong hai hay ba năm tới. Đó là sức mạnh, đó là động lực của tôi. Tôi muốn làm điều đó cho gia đình tôi, cho người dân Bỉ. Đây là kỳ World Cup thứ ba của tôi, có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng để chúng tôi giành được một cái gì đó. Chúng tôi muốn đi xa nhất có thể. Tất nhiên chúng tôi đều biết rằng sẽ có rất nhiều biến số. May mắn cũng là một phần quan trọng. Nhưng chúng tôi sẽ đi từng bước một, đầu tiên là tập trung cho ba trận đấu ở vòng bảng. Rồi sau đó là vòng knock-out.

Khách quan thì 2018 mới là năm chúng tôi đạt đỉnh phong độ. Còn bây giờ, tôi ít được ra sân hơn, cũng giống như Romelu (Lukaku). Hàng hậu vệ cũng nhiều tuổi hơn. Nhưng chúng tôi có những cầu thủ trẻ rất giỏi, và cả những cầu thủ già cũng rất giỏi.

- Có thể nào đội trưởng lại phải ngồi dự bị không?

- Đôi khi có. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy (cười). Anh phải hỏi HLV chứ. Cả về tinh thần lẫn thể lực, tôi đều cảm thấy rất ổn. Tôi lúc này cũng giống như ở kỳ EURO trước, tức là tìm lại nhịp điệu một cách từ từ. Trận đầu tiên tôi chỉ đá 15 phút. Tới các trận sâu thì ra sân nhiều dần lên. Và tới trận gặp Bồ Đào Nha (vòng 1/8) thì tôi thấy rất ổn. 

- Đây có phải sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của anh với đội tuyển Bỉ?

- Có thể. Tôi chưa nghĩ gì tới kỳ EURO hay World Cup tiếp theo. Và nhiều cầu thủ khác cũng như tôi. Chúng tôi phải xem sau World Cup này mức độ quyết tâm của mình sẽ như thế nào đã. Về mặt cá nhân, tôi cảm thấy ổn hơn nhiều sau ca phẫu thuật. Tôi không còn gặp phải những chấn thương lặt vặt mà tôi cũng không biết là từ đâu ra nữa. Chân tôi đỡ đau hơn. Mắt cá đã linh hoạt hơn. Tốc độ thì vẫn vậy, nên câu hỏi quan trọng nhất ở đây chính là nhịp điệu.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x