Haaland dạy Neymar bài học thủ lĩnh

01 giờ trước
Haaland tỏa sáng giúp Na Uy hạ Brazil để vào vòng tứ kết, còn Neymar khép lại World Cup cuối cùng bằng nhiều tranh cãi. Hai siêu sao, hai cách dẫn dắt và hai hình ảnh trái ngược sau tiếng còi mãn cuộc.

Haaland đã dạy Neymar về cách làm một thủ lĩnh thực sự

Brazil thêm một lần gục ngã trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng World Cup, nhưng điều khiến dư luận bàn tán nhiều nhất sau thất bại 1-2 trước Na Uy lại là sự đối lập giữa Erling Haaland và Neymar. Một người gánh cả tập thể tiến lên, người còn lại khép lại giấc mơ World Cup bằng hình ảnh gây nhiều tranh cãi.

Trong trận đấu tại MetLife, Haaland tiếp tục chứng minh vì sao anh đang được xem là đối trọng lớn nhất của Lionel Messi và Kylian Mbappe ở cuộc đua Quả bóng Vàng 2026. Tiền đạo của Na Uy ghi cả 2 bàn thắng, gần như một mình tiễn Brazil về nước. Không chỉ ghi bàn, Haaland còn pressing không biết mệt, liên tục lùi về hỗ trợ phòng ngự và trở thành điểm tựa tinh thần cho các đồng đội trong suốt 90 phút.

Trái ngược hoàn toàn là Neymar.

Được Carlo Ancelotti tung vào sân từ phút 67 khi Brazil vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế, nhưng số 10 không tạo ra khác biệt như kỳ vọng. Anh di chuyển nặng nề, hạn chế va chạm và gần như không tham gia gây sức ép khi đội nhà mất bóng. Những gì còn lại chỉ là vài pha xử lý mang tính bản năng của một thiên tài đang chống chọi với sự tàn phá của tuổi tác và chấn thương.

Haaland đang có một kỳ World Cup bùng nổ với 7 bàn thắng

Bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút bù giờ thứ 10 giúp Neymar khép lại kỳ World Cup cuối bằng một pha lập công, nhưng không thể thay đổi kết cục. Điều gây tranh cãi là sau khi ghi bàn, tiền đạo 34 tuổi tỏ ra phấn khích trước khi bật khóc khi trận đấu kết thúc. Nhiều CĐV Brazil cho rằng khoảnh khắc ấy quá thiên về cảm xúc cá nhân, trong khi đội tuyển vừa bị loại.

Truyền thông châu Âu cũng dành nhiều lời khen cho Haaland. ESPN, BBC hay Sky Sports đều nhấn mạnh tiền đạo Na Uy không chỉ tạo ra khác biệt bằng cú đúp mà còn thể hiện phẩm chất thủ lĩnh thực thụ khi luôn đặt tập thể lên trên hết. Chính tinh thần ấy giúp Na Uy lần đầu tiên tiến sâu tại World Cup.

Với Neymar, thất bại này khép lại một chương huy hoàng nhưng dang dở. Anh vẫn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Brazil, song chưa bao giờ chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Còn Haaland? Tiền đạo người Na Uy đang viết nên câu chuyện của riêng mình. Không màu mè, không phô trương, chỉ có bàn thắng, sự hy sinh và khát khao chiến thắng. Đó cũng là khác biệt lớn nhất giữa hai ngôi sao trong đêm Brazil chính thức nói lời chia tay World Cup.

Quang Minh • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận