Nhưng ở trận đấu mang tính quyết định với Ghana đêm nay, ngôi sao tấn công đang khoác áo Wolves đã sẵn sàng xung trận. Hwang gặp vấn đề với gân khoeo từ trước khi tới Qatar, và quá trình hồi phục của anh lại diễn ra chậm hơn so với dự kiến. Trong thông báo của mình, Hàn Quốc không tính là Hwang dính “chấn thương”, và HLV Bento cũng đã điền tên anh vào danh sách đăng ký cho trận đấu với Uruguay. Nhưng cuối cùng, Hwang đã không được vào sân một phút nào.
Với việc Son Heung-min vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương ở mặt, còn Hwang Ui-jo không có được phong độ, Hàn Quốc thực sự rất chờ mong sự trở lại của Hwang Hee-chan. Tiền đạo thuộc biên chế Wolves là mẫu cầu thủ tấn công có thể “làm tất ăn cả”, với lối chơi trực diện, không ngại đối đầu với các hậu vệ đối phương. Nhưng đồng thời, anh cũng sẵn sàng tạo ra khoảng trống cho các đồng đội với sự năng nổ và khả năng di chuyển thông minh.
Mùa này, Hwang Hee-chan gặp nhiều khó khăn trong màu áo Wolves. Phong độ của “Bầy sói” không tốt, trong khi bản thân Hwang cũng không được ra sân nhiều. Tới lúc này, cầu thủ 26 tuổi mới chỉ có một pha kiến tạo và chưa ghi được bàn nào ở Premier League. Đây là một điều đáng ngạc nhiên bởi ở mùa trước, dù là mùa đầu tiên trên đất Anh, Hwang vẫn có được 5 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Nhưng dù gì thì với Hàn Quốc, Hwang vẫn là một ngôi sao, và là một niềm hi vọng lớn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn