
L'Equipe: Trước khi gia nhập Bayern năm 2023, anh thường bị chỉ trích vì thiếu danh hiệu tập thể. Nhưng mùa này anh đã giành Siêu cúp Đức, Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức. Những chiếc cúp ấy có ý nghĩa đặc biệt hơn vì quãng thời gian chờ đợi quá dài trước đó?
Harry Kane: Đúng là tôi đã phải kiên nhẫn rất nhiều ở khía cạnh này, nhất là nếu so với những cầu thủ khác ở cùng đẳng cấp với mình thời còn chơi cho Tottenham. Tôi luôn cảm thấy bản thân có những mùa giải rất tốt, nhưng lại chưa thể giúp đội bóng vượt qua giới hạn để giành danh hiệu. Càng nhiều mùa giải trôi qua, tôi càng khao khát chiến thắng hơn và tôi biết rằng khi tới Bayern, mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để hiện thực hóa điều đó.
Mùa này anh ghi tới 61 bàn cho Bayern. Nếu ai đó nói với anh từ mùa hè năm ngoái rằng anh sẽ đạt cột mốc ấy, anh có tin không?
Có lẽ là không, bởi đó thật sự là con số điên rồ. Kỷ lục cũ của tôi trong một mùa giải cấp CLB là 44 bàn. Khi chạm tới cột mốc hơn 60 bàn, bạn bước vào vùng thành tích mà trong thời gian gần đây chỉ Lionel Messi và Cristiano Ronaldo từng đạt được. Hồi đó, những thống kê của họ thật sự giống thứ gì đó ngoài tầm với.
Anh ngày càng chơi giống một "số 9 ảo". Cảm giác càng lùi xa khung thành, anh lại càng ghi nhiều bàn hơn. Điều đó khá nghịch lý.
Có lẽ vì Vincent Kompany cho tôi nhiều tự do hơn trong lối chơi. Những năm gần đây, tôi cũng học được cách xuất hiện trong vòng cấm đúng thời điểm. Khi đá cắm, đôi lúc bạn phải đứng chờ trong khu vực cấm địa để đội triển khai bóng và điều đó khiến hậu vệ dễ theo kèm hơn. Trong khi nếu tôi lùi xuống chơi như một số 8, thậm chí đôi khi như số 6, tôi có thể bất ngờ lao vào khoảng trống mà hậu vệ không kịp nhận ra.
Phong độ ghi bàn của anh mùa này có đến từ sự cạnh tranh với Erling Haaland và Kylian Mbappe, khi cả hai cũng ghi rất nhiều bàn ở giai đoạn đầu mùa?
Đúng là cả ba chúng tôi đều khởi đầu mùa giải rất ấn tượng. Tôi có theo dõi thống kê của họ, nhưng chuyện phải vượt hơn họ không phải nỗi ám ảnh. Việc tôi vượt mốc 60 bàn đơn giản là bởi mùa này, khác với những năm trước, tôi không trải qua giai đoạn sa sút nào. Tôi duy trì được sự ổn định.
Điều đó cũng giúp anh giành Chiếc giày Vàng châu Âu thứ hai trong 3 năm...
(Ngắt lời) Đó là niềm tự hào rất lớn, nhất là khi tôi nghĩ chỉ Ronaldo và Messi từng giành danh hiệu này nhiều hơn hai lần.
Có cảm giác anh thuộc nằm lòng mọi thống kê của các tiền đạo lớn trong quá khứ lẫn hiện tại…
Đúng vậy, tôi thích tự tạo động lực cho mình bằng những cột mốc kiểu đó. Nhưng với một giải thưởng như Chiếc giày Vàng, tôi luôn nhớ mọi thứ sẽ không thể xảy ra nếu thiếu đồng đội, ban huấn luyện và tất cả những người hỗ trợ tôi mỗi ngày. Thành công của tôi thuộc về họ rất nhiều.

World Cup 2026 sẽ khởi tranh ngày 11/6. Với tư cách đội trưởng tuyển Anh, tham vọng của anh là gì?
Tất nhiên là vô địch. Đó phải là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi biết điều đó rất khó, song tuyển Anh đã tiến rất gần tới việc đăng quang ở các giải đấu lớn trong những năm gần đây: hai trận chung kết EURO, một bán kết và một tứ kết World Cup. Năm nay, chúng tôi có HLV mới, những cầu thủ mới, điều đó rất thú vị dù áp lực ở giải đấu kiểu này luôn cực lớn.
Anh làm thế nào để đối phó với kỳ vọng khổng lồ quanh đội tuyển - đội chưa vô địch kể từ World Cup 1966?
Điều quan trọng là tạo ra một "bong bóng" trong suốt giải đấu để tránh xa những gì tôi gọi là tiếng ồn bên ngoài. Sẽ luôn có chuyên gia, báo chí, podcast… Nếu đọc và nghe tất cả, bạn sẽ phát điên mất. Vì thế, đội bóng cần rõ ràng về mục tiêu và cách đạt được nó, cần tập luyện tốt và xây dựng môi trường đủ vững vàng để không sụp đổ chỉ sau một kết quả tệ. Nhưng như mọi khi, chúng ta có thể nói bao nhiêu trước giải cũng được, điều quyết định vẫn là màn thể hiện trên sân.
Đây sẽ là giải đấu đầu tiên của anh cùng HLV Thomas Tuchel ở tuyển Anh. Mối quan hệ giữa hai người hiện ra sao?
Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, bắt đầu từ thời ở Bayern. Thực tế, sự hiện diện của ông ấy cũng là một trong những lý do khiến tôi chọn Bayern. Tôi rất thích cá tính, ý tưởng bóng đá và cách ông ấy sử dụng tôi. Theo một cách nào đó, ông ấy đã mang những phương pháp ấy lên tuyển Anh.
Ông ấy có báo trước với anh về những quyết định mạnh tay khi chốt danh sách dự World Cup không?
Không. Chúng tôi có trao đổi trong kỳ nghỉ đông và giữ liên lạc suốt mùa giải, nhưng chủ yếu chỉ là những tin nhắn ngắn kiểu "chúc may mắn" trước trận. Chúng tôi chưa từng bàn về việc chọn cầu thủ. Ông ấy chỉ gọi để báo rằng tôi có tên trong danh sách.
Một cuộc gọi chắc hẳn không khiến anh bất ngờ…
Đúng vậy. (Cười) Ông ấy muốn biến điều đó thành khoảnh khắc đặc biệt. World Cup vẫn là sự kiện rất lớn, nên dù biết khả năng cao mình sẽ được gọi, tôi vẫn rất vui khi nhận cuộc gọi ấy. Và rồi sẽ tới ngày thật khó khăn khi tôi không còn được gọi nữa…
Có khó không khi phải cân bằng giữa sự ích kỷ của một tiền đạo săn bàn và trách nhiệm của một đội trưởng?
Điều ấy đúng là không dễ, bởi người ta luôn đòi hỏi tiền đạo phải ghi bàn. Nếu không làm được điều đó, rất khó để bạn có đủ uy tín nói người khác cần làm gì. Nhưng đồng thời, làm thủ lĩnh cũng có nghĩa là hiểu rằng mọi thứ không chỉ phụ thuộc vào màn trình diễn của riêng bạn. Bạn còn phải đảm bảo mọi người xung quanh đều có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Một số VĐV dùng phương pháp hình dung để chuẩn bị cho giải đấu lớn. Anh có từng tưởng tượng cảnh nâng cúp World Cup ngày 19/7 tại sân MetLife?
Tôi thường dùng việc hình dung để chuẩn bị cho từng trận đấu hơn. Tôi cố tưởng tượng mình sẽ đá ở sân nào, gặp đối thủ ra sao, chơi ở vị trí nào và có thể tạo ra kiểu cơ hội nào. Nhưng nếu nói rằng tôi chưa từng hình dung cảnh nâng cúp World Cup thì đó sẽ là nói dối.
Nếu tuyển Anh vô địch World Cup, anh có nghĩ mình sẽ là ứng viên số một cho Quả Bóng Vàng?
Chắc chắn tôi sẽ nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu. Với những danh hiệu đã giành được mùa này cùng số bàn thắng ghi được, tôi sẽ có mặt trong cuộc đua. Và nếu tuyển Anh vô địch World Cup, người ta hoàn toàn có thể nghĩ Quả Bóng Vàng sẽ thuộc về một cầu thủ Anh, dù kết quả chung kết Champions League cũng cần được tính đến.
Nếu Quả Bóng Vàng được trao ngay lúc này, chưa tính World Cup, anh có xứng đáng chiến thắng không?
Tôi nghĩ là có. Khi nhìn vào những ứng viên hiện tại, có Michael Olise, những cầu thủ đá chung kết Champions League và cả tôi nữa. Nhưng tôi không phải kiểu người thích tự nhận mình xứng đáng với Quả Bóng Vàng. Tôi muốn màn trình diễn trên sân tự lên tiếng.
Quả Bóng Vàng có ý nghĩa thế nào với anh? Đó có phải giấc mơ từ nhỏ?
Tôi sẽ không nói như vậy. Nhưng khi bắt đầu hiểu sâu hơn về bóng đá ở tuổi thiếu niên, đó là thời kỳ Ronaldo và Messi thống trị giải thưởng này. Chính lúc đó tôi mới thật sự nhận ra Quả Bóng Vàng có ý nghĩa lớn thế nào.
Anh có biết Quả Bóng Vàng năm nay sẽ được trao ở London vào ngày 26/10 không?
Có, tôi đã thấy thông tin đó. Có lẽ đây là điềm lành cho tôi. (Cười) Nếu giành được nó ngay tại thành phố nơi mình sinh ra, điều đó sẽ còn đặc biệt hơn nữa.
Cuối cùng, anh nghĩ mình có thể phá kỷ lục nào tại World Cup lần này?
Kỷ lục tuyệt vời nhất chắc chắn là số bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup, hiện thuộc về Miroslav Klose với 16 bàn. Nhưng hiện tại tôi vẫn còn cách khá xa cột mốc ấy vì mới có 8 bàn. Dù vậy, tôi có thể phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất của một cầu thủ Anh tại World Cup của Gary Lineker với 10 bàn. Nếu tôi làm được điều đó, có lẽ cũng đồng nghĩa đội tuyển chơi tốt và thắng nhiều trận, mà đó mới là điều quan trọng nhất.
Việc luôn muốn chinh phục thêm các kỷ lục mới có giống một cuộc truy cầu không hồi kết?
Đó là hành trình giúp bạn duy trì động lực và luôn tiến về phía trước. Tôi là người luôn muốn cải thiện bản thân. Thực ra, tôi có thể nói luôn rằng mùa tới tôi sẽ cố ghi nhiều hơn 61 bàn cho CLB của mình. (Cười)










