
Niềm vui đưa tuyển Anh vào tứ kết World Cup 2026 nhanh chóng bị phủ bóng bởi tin dữ mang tên Jordan Henderson. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, tiền vệ 36 tuổi được chẩn đoán nghi gãy xương cánh tay trái sau màn ăn mừng quá khích ở chiến thắng 3-2 trước Mexico và gần như chắc chắn phải chia tay giải đấu.
Điều đáng nói là Henderson thậm chí không thi đấu một phút nào trên sân Azteca. Anh chỉ ngồi dự bị trong suốt trận đấu, nơi Harry Kane cùng Jude Bellingham giúp Tam sư đánh bại Mexico trong thế thiếu người. Thế nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cựu đội trưởng Liverpool lao qua bảng quảng cáo để chia vui cùng các CĐV, không may ngã mạnh và gặp chấn thương.
Ngay trong đêm, Henderson phải ở lại bệnh viện tại Mexico cùng một thành viên ban huấn luyện, trong khi phần còn lại của tuyển Anh trở về đại bản doanh tại Kansas City để chuẩn bị cho trận tứ kết gặp Na Uy.
Liên đoàn bóng đá Anh (FA) chưa công bố kết quả kiểm tra chính thức, nhưng các nguồn tin của ESPN khẳng định khả năng Henderson tiếp tục thi đấu tại World Cup gần như bằng không. Dù vậy, tiền vệ giàu kinh nghiệm này vẫn mong muốn ở lại cùng đội tuyển để tiếp tục hỗ trợ các đồng đội trong vai trò thủ lĩnh tinh thần.

HLV Thomas Tuchel không giấu nổi sự tiếc nuối sau trận đấu: "Cảm xúc của tôi rất lẫn lộn. Tôi tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Chúng tôi vượt qua mọi khó khăn bằng trái tim và bản lĩnh. Nhưng tôi cũng rất buồn vì Jordan chấn thương. Cậu ấy đang ở bệnh viện và đây có vẻ là một chấn thương khá nghiêm trọng".
Nhà cầm quân người Đức cho biết ông chưa nắm đầy đủ tình trạng của học trò khi bước vào phòng họp báo, bởi các bác sĩ vẫn đang tiến hành kiểm tra.
Trớ trêu hơn, dù không vào sân, Henderson vẫn nhận thẻ vàng ở phút 98 vì phản ứng từ khu vực kỹ thuật, trước khi gặp tai nạn chỉ ít phút sau đó.
World Cup 2026 vốn đã mang ý nghĩa đặc biệt với Henderson khi anh trở thành cầu thủ nam đầu tiên của tuyển Anh góp mặt ở bốn kỳ World Cup khác nhau sau lần vào sân trước Panama tại vòng bảng. Thế nhưng hành trình đáng nhớ ấy lại khép lại bằng một sự cố không ai có thể lường trước.
Trong bối cảnh tuyển Anh chuẩn bị chạm trán Na Uy của Erling Haaland ở tứ kết, việc mất Henderson không ảnh hưởng nhiều về chuyên môn do anh không còn là lựa chọn đá chính. Tuy nhiên, sự vắng mặt của một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ là tổn thất không nhỏ với phòng thay đồ Tam sư trong giai đoạn quyết định của giải đấu.











