"Thật hạnh phúc khi nhiều CĐV Việt Nam vẫn còn nhớ đến tôi, còn nhắc chức vô địch của ĐT Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2008. Tôi thật sự xúc động về điều đó và nhiều người còn nhận ra tôi, đề nghị chụp ảnh chung.
Tới bây giờ, tôi còn nhớ như in những gì đã diễn ra năm đó, từ áp lực trước giải đến những bàn thắng, chiến thắng ở phút cuối cùng. Đó là kỷ niệm tuyệt vời của bóng đá Việt Nam, là món quà mà toàn đội tặng NHM Việt Nam và cũng là sự tưởng thưởng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đội", HLV Calisto tâm sự.
Tuy nhiên, HLV Calisto cũng cho rằng, chiến tích đó chỉ nên được coi là kỷ niệm tốt, là động lực cho các thế hệ cầu thủ vì nó đã nằm lại quá khứ tới 8 năm rồi. Nhà cầm quân người Bồ nhấn mạnh: "Tôi yêu môn lịch sử và thích nghiên cứu về môn học này để đánh giá nguyên nhân thất bại, lý do thành công và rút ra bài học cho mình.

Thành công của ĐT Việt Nam năm 2008 mang lại cú hích cho bóng đá Việt Nam, tạo sự tự tin hơn cho cầu thủ Việt Nam nhưng tất cả đều nằm lại quá khứ. Tôi mong các cầu thủ Việt Nam và cả NHM Việt Nam hướng tới những thành công mới trong tương lai hơn là nhìn về quá khứ để tự hào".
HLV Calisto không còn nhiều cơ hội tiếp xúc với bóng đá Việt Nam như trước nhưng ông vẫn cập nhật tình hình bóng đá Việt Nam và thi thoảng vẫn nói chuyện với những người bạn thân, những cậu học trò yêu quý...
Nhà cầm quân người Bồ tin tưởng rằng, BĐVN đang có nền tảng tốt để chinh phục những đỉnh cao mới và lứa học trò cũ của ông như Công Vinh, Minh Phương, Việt Thắng sẽ thành công trong vai trò của những HLV hoặc nhà quản lý bóng đá...