MU đang nắm giữ lợi thế dẫn trước 3-0 trước trận lượt về vòng bán kết Europa League tại Old Trafford. Nhưng bất chấp tỷ số, Amorim tin rằng trận đấu chưa kết thúc vì các cầu thủ của ông có thể sụp đổ và để thủng lưới như những gì họ đã làm trong các trận gần đây gặp Lyon và Brentford.
Amorim thừa nhận trong cuộc họp báo trước trận đấu: "Chúng tôi không thể kiểm soát, chúng tôi không thể nói điều gì sẽ xảy ra. Có một số đội hiểu rằng trận đấu sẽ diễn ra như thế này".
"Nó có thể thay đổi một chút nhưng câu chuyện sẽ là như vậy và bạn có thể kiểm soát diễn biến của trận đấu. Nhưng chúng tôi không thể làm điều đó. Chúng tôi phải đối mặt với trận đấu đầy khó lường, để giành chiến thắng, tôi cảm thấy chúng tôi cần ghi bàn để đi tiếp vào vòng sau".
"Chúng tôi lấy trận gặp Brentford làm ví dụ, chúng tôi gần như hòa sau đó chúng tôi phải nhận một bàn thua và một bàn thua nữa rất nhanh. Chúng tôi sẽ phải chịu đựng một chút để vào chung kết và các cầu thủ đã sẵn sàng chịu đựng".
Khi được hỏi MU sẽ thể hiện như thế nào trên sân nhà, Amorim nói: "Đôi khi trong trận đấu, điều gì đó xảy ra và sau đó chúng tôi hơi mất kiểm soát. Nhưng chúng tôi đang cải thiện cách chơi, chúng tôi tự tin hơn và sẵn sàng đối mặt với thử thách này".
Khi MU tiến gần hơn đến danh hiệu, Amorim đã được hỏi về việc ông gọi đội bóng của mình là "đội MU tệ nhất trong lịch sử" vào tháng 1. Amorim vẫn giữ nguyên quan điểm bất chấp hành trình Europa League, trả lời: "Nếu bạn nhìn vào Premier League, kể từ khi tôi đến, chúng tôi là đội tệ nhất về mặt kết quả".
"Vào cuối mùa giải này, chúng tôi có thể là đội tệ nhất trong lịch sử Premier League nhưng lại có một danh hiệu châu Âu. Điều đó sẽ không thay đổi gì. Chúng tôi biết rằng mùa giải này thực sự đáng thất vọng đối với tất cả mọi người, không có gì sẽ thay đổi".
"Mùa giải này là tệ nhất, tôi không biết có phải trong lịch sử hay không nhưng chắc chắn là trong 50 năm qua".