HLV Hà Lan nổi giận vì đối thủ chỉ đưa 10 cầu thủ ra sân sau giờ nghỉ

01 giờ trước
HLV Ronald Koeman tỏ rõ sự bức xúc khi hiệp hai trận đấu giữa Hà Lan và Tunisia tại World Cup 2026 phải lùi thời điểm bắt đầu, sau khi đối thủ chỉ đưa 10 cầu thủ trở lại sân.

HLV Koeman không hài lòng khi Hà Lan phải chờ đối thủ gọi đủ quân thi đấu

Khi nữ trọng tài Katia Itzel Garcia chuẩn bị thổi còi bắt đầu hiệp hai, bà bất ngờ phát hiện Tunisia vẫn còn thiếu một cầu thủ. Người vắng mặt là tiền vệ Ellyes Skhiri, buộc trận đấu phải tạm hoãn ít phút để chờ anh xuất hiện.

Sự cố hy hữu khiến Koeman không giấu nổi sự khó chịu bên ngoài đường biên, trong khi các cầu thủ Hà Lan cũng tỏ ra ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV lại nhìn tình huống theo hướng hài hước. Một người viết: "Có lẽ Skhiri không muốn quay lại hiệp hai vì phải tiếp tục đối đầu với Brian Brobbey." Người khác bình luận: "Skhiri đúng là có một ngày thi đấu quá đen đủi".

Hà Lan kết thúc vòng bảng với 7 điểm

Thực tế, tiền vệ Tunisia đã trải qua trận đấu đáng quên. Ngay trong hiệp một, anh phản lưới nhà sau quả căng ngang của Denzel Dumfries, giúp Hà Lan vượt lên dẫn trước. Trước đó, số áo của Skhiri cũng bị rách và phải thay mới.

Sau giờ nghỉ, Tunisia rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ bàn thắng của Hazem Mastouri. Tuy nhiên, Jan-Paul van Hecke nhanh chóng đánh đầu ghi bàn từ tình huống phạt góc, ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Lan. Ở pha bóng này, Skhiri tiếp tục chạm bóng trước khung thành, nhưng bàn thắng được xác định thuộc về Van Hecke nên anh tránh được bàn phản lưới thứ hai.

Chiến thắng giúp Hà Lan khép lại vòng bảng với 7 điểm, đứng đầu bảng F và giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ nhớ nhất sau trận đấu lại là sự cố Tunisia chỉ đưa 10 cầu thủ ra sân ở đầu hiệp hai, khiến HLV Koeman không thể giữ được bình tĩnh.

Trọng Khang • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận