Hòa vào đêm lịch sử của bóng đá Morocco

Khi đám đông hô vang “Ole, ole, ole”, các cầu thủ thay người và nhân viên kỹ thuật của Morocco thúc giục trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc. Phần lớn trong số 44.198 người trên khán đài sân vận động Al Thumama đã tham gia cùng họ.

Có những tiếng huýt sáo, cổ vũ, vỗ tay và cả tiếng khóc nức nở. Ở giữa tất cả, có những lời cầu nguyện trên môi và trong trái tim. 

Vào lúc 7:58 tối, trọng tài đã trả lời những cuộc gọi đó. 

Vào lúc 7:58 tối, những lời cầu nguyện đó cũng đã được đáp lại. 

Vào lúc 7:58 tối, Morocco, trước sự ngạc nhiên của thế giới và sự hoài nghi của chính người Morocco, đã ấn định chiến thắng ngoạn mục trước Bồ Đào Nha và trở thành đội châu Phi đầu tiên và đội Ả Rập đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết một kỳ World Cup.

Đội tuyển Morocco - vốn khiến đối thủ khó chịu khi bắt đầu World Cup, sau đó khiến họ hoảng sợ - cuối cùng đã khiến họ phải kinh hoàng. Trên sân, một số cầu thủ còng lưng. Những người khác nằm thở dốc trên bãi cỏ. Một số chạy vòng tròn không mục đích, giơ tay lên trời, không biết làm thế nào để ăn mừng một kỳ tích mà không đội tuyển nào khác từ lục địa này làm được trong lịch sử 92 năm của các kỳ World Cup.

Người Morocco đã có một đêm không ngủ khi đội nhà lọt  vào bán kết World Cup 2022

Tiếng ồn bên trong sân vận động đạt đến mức chưa từng thấy. Nhịp tim chạm đỉnh nguy hiểm. Nhưng chẳng ai quan tâm đến đôi tai, sức khỏe của họ. Tất cả chìm trong hạnh phúc không gì đo đếm được.

“Điều này thật phi thường. Điều này thật tuyệt vời,” Jalil, người đã đi từ Casablanca đến Doha để xem World Cup 2022. Anh nói giữa lúc hét lên những lời tục tĩu để mô tả tâm trạng của bản thân. “Thật không thể tin được. Tôi không ở đây khi họ lần đầu tiên vượt qua vòng bảng vào 36 năm trước, nhưng tôi ở đây tối nay khi họ đã tiến xa hơn và viết nên trang sử mới của bóng đá châu Phi”.

Ở một góc khác, Oussame Ramzi, diễn viên hài nổi tiếng của Morocco gục xuống sàn khán đài với đôi mắt đẫm lệ. Anh không nói nên lời. Mọi người tạo dáng chụp ảnh với anh, nhưng anh mặc kệ tất cả. Đó là tâm trạng chung của người hâm mộ Morocco tại Qatar cũng như ở quê nhà.

Một tiếng gầm lớn vang lên bên trong sân vận động khi các cầu thủ tiến lại gần đám đông để ăn mừng. Tiếng vỗ tay sấm sét của người Viking đã nhường chỗ cho động tác vung nắm đấm và vẫy cờ.

Rất nhiều cổ động viên Morocco chỉ mua vé xem 3 trận vòng bảng, và thuê phòng trong vòng 8 ngày đội nhà thi đấu. Họ không chuẩn bị cho tình huống này. “Tôi thực sự ngạc nhiên khi mình vẫn còn ở đây. Ngạc nhiên nhưng siêu hạnh phúc”, Sami nói với nụ cười toe toét. “Tôi sẽ đổi vé máy bay một lần nữa trong thời gian ngắn. Tôi rất vui khi được ở đây, chứng kiến ​​điều này”.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x