Luận anh hùng: Chỗ giới hạn của mọi chiến thuật

Kinh Thi
Từ 11:23 ngày 14-12-2022
Luận anh hùng hôm nay bàn về giới hạn chiến thuật của ĐT Morocco. Muốn gây bất ngờ trước nhà ĐKVĐ Pháp, Morocco cần chuẩn bị “kế hoạch B”. Họ cần can đảm tấn công, thậm chí là đánh phủ đầu. Còn nếu cứ trông cậy mãi vào chiến thuật phòng ngự đã trở nên cũ dần thì rất khó thành công.

Trên nguyên tắc, phòng thủ là việc dễ hơn tấn công. Binh Pháp Tôn Tử đã nói như vậy từ hàng ngàn năm trước và giới chuyên môn trong bóng đá đỉnh cao cũng đã nhấn mạnh chỗ tương đồng này. Một đội yếu hơn, nếu có chiến thuật hợp lý, tuân thủ kỷ luật và đảm bảo thể lực để thực thi chiến thuật đề ra, thì có thể cầm cự, không thua đối thủ trên tài.

Nhưng nếu muốn thắng, dứt khoát bạn phải có tài năng và sức sáng tạo. Chiến thuật giúp bạn không thua, chứ không bảo đảm cho bạn chiến thắng. Suy cho cùng, phá một quả bóng ra ngoài thì tất nhiên là dễ hơn nhiều so với việc đưa quả bóng vào lưới.

Morocco đang là đội phòng thủ hay nhất tại World Cup 2022. Sự tuyệt vời về chiến thuật, tính đồng đội và tinh thần kỷ luật của họ đều không phải giới thiệu nữa. Thế còn vấn đề thể lực? Chưa biết, hoặc ít ra thì phải nói luôn rằng không có chỗ nào cho thấy Morocco hơn Pháp về thể lực. Đội bóng Bắc Phi thi đấu nhiều hơn (có một trận phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu 11m), lại không thể cho đội hình chính nghỉ dưỡng sức cuối vòng bảng như Pháp.

Xin được lưu ý: mọi sự ưu việt về chiến thuật – giả sử được thực thi ở mức độ tốt nhất – cũng chỉ dẫn đến mức độ Morocco “có thể” không thua, chứ không hề bảo đảm họ “sẽ” không thua.

Tam Quốc diễn nghĩa có đoạn “quá ngũ quan, trảm lục tướng”. Quan Vũ, trên đường phò nhị tẩu tìm gặp đại ca, đến từng cửa ải đều bị tướng Tào ngăn cản. Giữ ải Lạc Dương là hai tướng Hàn Phức và Mạnh Thản, dĩ nhiên thua xa Quan Vũ về “đẳng cấp chuyên môn”. Mạnh Thản lập mưu sẽ ra đánh rồi giả thua bỏ chạy, để Quan Vũ rượt đến chỗ mai phục thì Hàn Phức bắn tên.

Mưu kế không tồi, hoặc có thể nói đấy là chiến thuật hợp lý. Khổ nỗi, ngựa Xích Thố của Quan Vũ có tốc độ khủng. Mạnh Thản chưa kịp chạy đến chỗ mai phục thì đã bị Quan Vũ áp sát, chém gục. “Vỡ trận” rồi thì còn trông mong vào chiến thuật nào nữa, Hàn Phức gắng gượng chống chọi và phải chịu chung số phận.

Tam Quốc cũng có đoạn Tào Tháo sai danh tướng Từ Hoảng đi đánh Thục, trả thù cho Hạ Hầu Uyên. Khi Từ Hoảng bắt quân qua bên kia sông hạ trại, Vương Bình can: đóng quân như thế thì không còn đường rút lui. Hoảng tỏ ra hiểu biết: ngày xưa Hàn Tín đóng quân như thế (gọi là bối thủy trận) mà thắng. Bình cãi: Hàn Tín ngày xưa biết rõ đối thủ kém. Còn đối thủ bây giờ là danh tướng Triệu Vân, Hoảng có chắc thắng nổi không? Từ Hoảng không nghe, rút cuộc thua trận, mất luôn đất Hán Trung vào tay phe Thục.

Đấy là những chỗ giới hạn của chiến thuật. Còn tùy hoàn cảnh mà chiến thuật có giá trị đến đâu. Cũng không loại trừ khả năng chiến thuật phá sản hoàn toàn, không phải vì bản thân nó kém, mà chỉ vì đối phương quá tài năng, sáng tạo.

Muốn gây bất ngờ trước nhà ĐKVĐ Pháp, Morocco cần chuẩn bị “kế hoạch B”. Họ cần can đảm tấn công, thậm chí là đánh phủ đầu. Còn nếu cứ trông cậy mãi vào chiến thuật phòng ngự đã trở nên cũ dần thì rất khó thành công. Đâu phải Hàn Tín thắng được quân Triệu thì Từ Hoảng cũng thắng Triệu Vân bằng cách tương tự. Pháp đâu phải như TBN hoặc Bồ Đào Nha, để Morocco soạn lại bổn cũ!

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x