Bóng Đá Plus trên MXH

Góc Nhìn World Cup - Luận anh hùng: Nhật Bản chớ đừng như Mã Trung

19:45 ngày 05/12/2022
Luận anh hùng hôm nay bàn về Mã Trung một tiểu tướng tầm thường của quân đội Đông Ngô thời Tam Quốc đã bắt sống Quan Công, bắn chết Hoàng Trung của nhà Thục, song kết cục lại chết rất lãng xẹt. Nhật Bản đã hạ cả Đức và Tây Ban Nha, liệu có đăng xuất khỏi World Cup 2022 lãng xẹt giống Mã Trung?

    Chưa có nhà vô địch World Cup nào từng thắng cả Đức lẫn Tây Ban Nha trong cùng một giải đấu. Bây giờ, do số đội dự giải ngày càng tăng lên, làm cho khái niệm “bảng tử thần” coi như không tồn tại nữa, càng khó có đội mạnh nào “phải” gặp cả Đức lẫn TBN trong cùng một bảng. Qua khỏi vòng bảng thì các đội phải gặp nhau trong thể thức loại trực tiếp. Thắng được cả Đức lẫn TBN trong hoàn cảnh ấy thì cũng khó như đoạt chức vô địch rồi!

    Một chút so sánh: suốt 20 năm nay, cứ hễ Brazil (đội này khi nào mà chả mang danh ứng cử viên vô địch) gặp phải đối thủ châu Âu đầu tiên ở giai đoạn knock-out là lập tức thua và bị loại. Nếu thua ở vòng bán kết thì còn phải đá thêm trận tranh hạng 3, và nếu lại gặp đối thủ châu Âu thì Brazil… lại thua tiếp. Nói vậy để thấy việc Nhật thắng cả Đức lẫn TBN tại World Cup này thật sự là một kỳ tích.

    Những gì vừa nêu tất nhiên cũng chỉ là sự xuất sắc ở một khía cạnh nào đó. Câu chuyện sau đây thì có thể giới hâm mộ Nhật Bản không biết, nói đúng hơn là không quan tâm: đội Áo đã từng làm được như Nhật, tại World Cup 1978. Áo thắng TBN, loại đối thủ này và đứng trên cả Brazil ở vòng bảng thứ nhất.

    Vào giai đoạn hai, cũng là vòng bảng, Áo thắng Đức (khi ấy Đức là đội ĐKVĐ), nhưng đứng cuối bảng. Cho đến trước năm nay thì Áo là đội duy nhất đã thắng cả Đức lẫn TBN trong một kỳ World Cup. Nhưng rút cuộc họ cũng chẳng tiến đến đâu!

    Bóng đá phản ánh cuộc sống, như người ta vẫn nói. Mà trong cuộc sống, có quá nhiều chuyện tương tự. Danh tướng Quan Vũ của nhà Thục Hán thời Tam Quốc bị bắt bởi Mã Trung - một viên tướng hầu như không có tên tuổi bên Đông Ngô, mà nói theo ngôn ngữ bóng đá thì họ Mã chỉ ở đẳng cấp Serie C hoặc Serie D!

    “Chết về tay một nhân vật hạng tư hoặc hạng năm thì thật đáng đau buồn” – sử sách từng viết như thế về Quan Vân Trường lẫm liệt. Sách hầu như không nói gì về Mã Trung, cũng đủ hiểu đẳng cấp của nhân vật này – thua cả đội Áo ở sân chơi World Cup!

    Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung là tác phẩm văn học thuộc dạng “ba phần hư bảy phần thực”, nên trong tác phẩm này thì Mã Trung được nói nhiều hơn, cho có vẻ hay ho. Đấy là bộ tướng dưới quyền Phan Chương. Họ Phan chỉ ở đẳng cấp hạng nhì trong các võ tướng Đông Ngô - không sánh được với cỡ Cam Ninh, Trình Phổ, nói gì tới họ Mã.

    Mà dù là hạng nhất ở Đông Ngô đi nữa, cũng không sánh được với các danh tướng Ngụy, Thục. Quan Công gọi các võ tướng Đông Ngô là “đàn chuột Giang Nam”. Vậy mà rút cuộc, ngoài chuyện bắt được Quan Công thì Mã Trung còn bắn chết Hoàng Trung, một nhân vật khác trong “ngũ hổ tướng” của Thục. Cuối cùng, Tam Quốc diễn nghĩa “chia tay” Mã Trung bằng một cái chết cực kỳ tầm thường. Nhiều người mê Tam Quốc nhưng không nhớ gì về Mã Trung, cũng chẳng lạ.

    Thắng thua là chuyện bình thường, nhưng Nhật Bản đừng để bị người hâm mộ quên lãng như vậy, sau kỳ tích hạ TBN và Đức tại World Cup 2022. Đừng để sau này người ta chỉ nhớ rằng Đức bị loại một cách không đáng, bởi một đối thủ không đáng được nhớ đến, như viên tướng Mã Trung kia!

    NHẬT BẢN - CROATIA
    Mặt trời vẫn mọc

    Chỉ đi một nước lỡ làng
    Cờ đang thế thắng chuyển sang bại liền
    Ca-rô chết sững trận tiền
    Mặt trời vẫn mọc trong niềm hân hoan.

    DỰ ĐOÁN: 2-1

    BRAZIL - HÀN QUỐC
    Và Son lại khóc!

    Tinh thần Hàn Quốc tuyệt vời
    Mấy phen suýt nữa đi đời Samba
    Tiếc thay một thoáng lơ là
    Bàn thua cuối trận, Son òa khóc...
    Cay!

    DỰ ĐOÁN: 1-0

     

    Kinh Thi • 19:45 ngày 05/12/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay