Luận anh hùng: Morocco chưa thể dừng lại!

Kinh Thi
Từ 11:12 ngày 17-12-2022
Dưới tay HLV Walid Regragui, đội tuyển Morocco đã làm nên lịch sử, trở thành đội châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup.

Chung Hội, Đặng Ngải cùng tiến binh đánh Thục, đều có chiến công. Ngải thành công trước, chiếm được Thành Đô, khiến Thục chúa phải đầu hàng, chấm dứt luôn sự tồn tại của nhà Thục Hán trong Tam Quốc. Nghi Đặng Ngải có ý làm phản, Tấn Công Tư Mã Chiêu sai Vệ Quán đi bắt cha con Đặng Ngải. Chung Hội nhân thế tiến vào Thành Đô, một mình làm chủ đất Thục. Kỳ thực, Chung Hội – chứ không phải Đặng Ngải – mưu toan việc lớn.

Đánh Thục thì dễ, vì Hậu Chủ Lưu Thiện quá nhu nhược, bất tài, hoạn quan lộng quyền, chưa kể vận số nhà Hán đã hết rồi. Chung Hội còn trẻ (mới 39 tuổi), thông minh từ bé, tài trí hơn người, đâu thể bắt chước Phạm Lãi, ẩn dật sau khi giúp Việt Câu Tiễn diệt Ngô Phù Sai, công thành danh toại. Hội muốn tiếp tục làm nên những chuyện vẻ vang, may mắn thì tranh đoạt thiên hạ. Bằng không thì lui về một góc, trấn giữ đất Thục, cũng đủ làm vua một cõi như Lưu Bị rồi.

Chung Hội tự tin thành công vì có tướng Thục Khương Duy trợ giúp. Thật ra, Khương Duy lại toan ngầm giúp Chung Hội, cho đến khi cơ hội xuất hiện thì sẽ ra tay đoạt lại nước Thục. Tóm lại, họ đều có hoài bão cả, và đều có tài trí, đủ tư cách mưu toan đại sự. Chẳng qua, người tính không bằng trời tính mà thôi – đấy lại là câu chuyện khác, về sau.

Nói chung, không nên tự mãn với thành tích to lớn vừa có được. Dưới tay HLV Walid Regragui, đội tuyển Morocco đã làm nên lịch sử, trở thành đội châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup. Trong số 96 đội bóng từng tranh quyền vào đá chung kết World Cup xưa nay (76 đội đá trận bán kết, 4 đội đá vòng tròn xếp hạng tại World Cup 1950 và 16 đội đá ở vòng bảng thứ hai tại các kỳ World Cup 1974, 1978), chỉ có 3 đội không thuộc về châu Âu hoặc Nam Mỹ. Một đội là Mỹ vào năm 1930, mà ai cũng biết là World Cup chỉ mới “khai thiên lập địa”. Một đội là Hàn Quốc trên sân nhà, liên tục thắng Ý và TBN nhờ những tiếng còi sai lệch của trọng tài, tại World Cup 2002. Chỉ có cú bất ngờ mang tên Morocco tại World Cup này là thật sự thuyết phục, đầy ấn tượng.

Một là sẽ phát huy tinh thần đồng đội, quyết đá nốt trận để đời trước khi chia tay World Cup 2022, dù phần thưởng cho một chiến thắng trước Croatia chỉ là “giải an ủi” hạng 3 (mà cũng chưa chắc có được). Hai là dù chưa biết thắng thua thế nào, vấn đề hình ảnh vẫn sẽ được thầy trò Regragui ưu tiên củng cố. Cảm tình của giới hâm mộ trung lập dành cho đội tuyển Morocco tại World Cup này là điều không cần bàn nữa. Người ta chỉ có thể tranh luận quanh việc dự đoán kết quả. Còn thái độ và tinh thần thi đấu của Morocco trong trận tranh hạng 3 với Croatia thì đâu còn gì để phải ngờ vực, tranh cãi hay dự đoán nữa!

Cuối cùng là những hoài bão trong tương lai, đang được đặt ra với HLV Regragui nói riêng cũng như bóng đá Morocco nói chung. Bản thân Regragui chỉ mới nhậm chức HLV trưởng cách đây chưa đầy 4 tháng. HLV Arsene Wenger từng nói về nghề huấn luyện: trong vòng dưới 6 tháng, không có sản phẩm huấn luyện nào hoàn chỉnh. Regragui sẽ còn đưa đội Morocco tiến xa hơn nữa, mà trước mắt là phải quyết thống trị bóng đá châu Phi, như Chung Hội muốn làm chủ xứ Thục?

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x