Bóng Đá Plus trên MXH

Luận anh hùng: Trân Lung kỳ trận của Bồ Đào Nha

11:21 ngày 10/12/2022
Bỏ Ronaldo, Bồ Đào Nha giới thiệu gương mặt mới Goncalo Ramos và tiền đạo trẻ măng chỉ vừa khoác áo ĐTQG lần đầu cách đây 2 tháng lập tức ghi được hat-trick, giúp BĐN thắng đậm Thụy Sĩ 6-1, hùng dũng tiến vào tứ kết.

    Tuyệt tác Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung có đoạn chơi cờ kỳ lạ. Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà bày ra thế cờ quái ác, mời hết các cao thủ trong thiên hạ đến giải. Tất nhiên, mục đích thật sự của lời mời này lại là một câu chuyện khác.

    Anh hùng hào kiệt, ai cũng có sở trường, sở đoản, mục tiêu, hoài bão riêng, chung quy là không ai thật sự “thuần khiết”, để rồi rút cuộc đều lâm vào bế tắc, chẳng những không phá được thế cờ Trân Lung của Tô Tinh Hà mà còn tự hại mình, thậm chí có thể diệt vong. Thế tử Đại Lý Đoàn Dự xin thua sau 10 nước đi. Phạm Bách Linh chỉ mới xem qua, chưa đi quân nào đã đại loạn tâm thần, thổ huyết tại trận. Mộ Dung Phục bị Cưu Ma Trí dẫn dụ đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma, suýt đâm cổ tự vẫn. Đoàn Diên Khánh đi hơn 20 nước cao minh, nhưng nửa đầu thì hay mà nửa sau lại lầm lạc vào đường tà đạo, cũng bị Đinh Xuân Thu dẫn dụ đến suýt tự vẫn.

    Vì muốn cứu Đoàn Diên Khánh, Hư Trúc nhảy vào đánh bừa một nước, chỉ để phá hỏng phép thôi miên của Đinh Xuân Thu. Nước đi “tầm bậy” của Hư Trúc là nước đi “tự sát”, tự mình làm thiệt một mớ quân mình, chẳng ai lại đi như thế. Sau khi bừng tỉnh nhờ Hư Trúc “quậy”, Đoàn Diên Khánh lấy lại bình tĩnh, tiếp tục quan sát và ngầm chỉ điểm cho Hư Trúc đi những nước cờ tiếp theo, rút cuộc đại thắng!

    Thì ra, chỗ bí mật của thế cờ Trân Lung là trước tiên phải tự triệt bớt quân mình thì mới mở ra tình thế sáng sủa, giải pháp nhiều và tốt hơn. Đoàn Dự ái tâm quá nặng không dám để mất quân. Mộ Dung Phục đầu óc đặc sệt chuyện đuổi hưu ở Trung Nguyên (tức tranh đoạt ngôi vua), Diên Khánh thì ác… rút cuộc đều không thoát khỏi cái giới hạn tầm thường của chính mình, cũng là giới hạn của suy nghĩ thông thường trong cuộc sống phàm tục.

    Gạt bỏ thủ quân khỏi đội hình chính, như Bồ Đào Nha dám bỏ Cristiano Ronaldo, là nước đi cao siêu chẳng khác nước đi “chỉ cốt để cứu người” của Hư Trúc, vốn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Bàn thì dễ. Ai cũng thấy. Nhưng trên thực tế, ít (hoặc không) ai dám làm. Cần nhớ: Ronaldo là một tượng đài lịch sử, chứ không phải thủ quân bình thường. Càng hay ở chỗ, nước đi ấy tuy táo bạo, đặc sắc, nhưng rút cuộc cũng vẫn chỉ là khởi điểm. Phải có tài nghệ tuyệt luân của cao thủ Đoàn Diên Khánh sau đó, thế cờ Trân Lung mới bị giải phá hoàn toàn.

    Bỏ Ronaldo, Bồ Đào Nha giới thiệu gương mặt mới Goncalo Ramos và tiền đạo trẻ măng chỉ vừa khoác áo ĐTQG lần đầu cách đây 2 tháng lập tức ghi được hat-trick, giúp BĐN thắng đậm Thụy Sĩ 6-1, hùng dũng tiến vào tứ kết. “Cục diện sáng sủa” trong thế cờ Trân Lung đâu có dừng lại ở đấy. Không còn phải chơi bóng với mục tiêu bất di bất dịch là đưa bóng về phía Ronaldo nữa, BĐN thể hiện cách chơi thoáng hơn hẳn, linh động và sáng tạo hơn hẳn. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix đều có cơ hội thể hiện mình tốt hơn, đóng góp nhiều hơn vào lối chơi toàn đội. Tóm lại, BĐN trở nên khác hẳn sau khi tự bỏ ngôi sao mang băng thủ quân. Hành trình tiến xa trở nên rộng thênh thang. Khả năng cao là đội bóng của HLV Fernando Santos sẽ còn thẳng tiến đến trận cuối cùng!

    BỒ ĐÀO NHA - MOROCCO
    Ngày của Ronaldo!

    Đừng chê Rô đã hết thời
    Đêm nay khuấy nước chọc trời cho xem
    Đá cho Ma Rốc một phen
    Thất điên bát đảo, ghi tên bảng vàng
    Anh hùng tiếng đã gọi rằng
    Bao nhiêu chướng ngại san bằng bấy nhiêu.

    DỰ ĐOÁN: 3-0

    PHÁP - ANH
    Gà xé phay

    Thế là Vua đã băng hà
    Thương thay gà trống thành gà xé phay
    Mộng vàng tan vỡ từ đây
    Đành ôm mối hận Al Bayt ra về
    Bên kia eo biển Manche (*)
    Anh vui mở hội, hả hê ăn mừng.

    DỰ ĐOÁN: 1-2
    —-
    (*) Eo biển thuộc Đại Tây Dương, xen giữa đảo Anh và bờ biển phía Bắc của Pháp.

     

    Kinh Thi • 11:21 ngày 10/12/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay