Màn ăn mừng khiến cả World Cup nghẹn lòng của trung vệ Senegal

02 giờ trước
Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất tại World Cup 2026 đã diễn ra ở trận đấu giữa Senegal và Iraq, khi trung vệ Abdoulaye Seck thực hiện màn ăn mừng khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

Abdoulaye Seck thực hiện màn ăn mừng khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng

Bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng, Senegal buộc phải đánh bại Iraq và ghi thật nhiều bàn thắng để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Chỉ sau 4 phút bóng lăn, đội bóng châu Phi đã có bàn mở tỷ số từ một tình huống phạt góc.

Tin rằng mình là người lập công, Seck lập tức kéo áo đấu, để lộ chiếc áo lót in hình anh cùng người con trai đã qua đời. Bên dưới bức ảnh là dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh: "Forever" (Mãi mãi).

Sau đó, trung vệ 34 tuổi hôn gió và hướng ánh mắt lên bầu trời như gửi lời tri ân tới cậu con trai quá cố. Hình ảnh ấy khiến bầu không khí trên sân trở nên lắng đọng, tạo nên một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của giải đấu.

Dù vậy, sau khi xem lại tình huống, ban tổ chức xác định bóng đã chạm đồng đội Habib Diarra trước khi đi vào lưới, nên bàn thắng được tính cho Diarra thay vì Seck.

Seck tưởng mình lập công, nhưng thực ra Diarra mới là người ghi bàn

Điều đó không làm mất đi ý nghĩa của màn ăn mừng đặc biệt. Đây cũng không phải lần đầu Seck tưởng nhớ con trai trên sân cỏ. Hồi tháng 12 năm ngoái, sau khi ghi bàn cho Senegal trước Benin tại Cúp bóng đá châu Phi, anh cũng từng kéo áo để gửi thông điệp tương tự.

Ở trận đấu với Iraq, Senegal được chơi hơn người từ phút 13 sau khi Sulaka nhận thẻ đỏ vì kéo áo Sadio Mane, trong tình huống anh cố gắng ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương.

Dẫu bàn thắng không được ghi tên mình, Abdoulaye Seck vẫn để lại dấu ấn sâu đậm bằng một khoảnh khắc vượt lên trên ý nghĩa của bóng đá. Đó chính là lời tưởng nhớ đầy yêu thương dành cho người con trai mà anh sẽ luôn mang theo trong tim.

Trọng Khang • 02 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận