Moscow hào hứng trước giờ G

Mấy hôm nay, Moscow và rất nhiều thành phố của nước Nga mưa nặng hạt và rất lạnh. Dù cho thời tiết không chiều lòng người, lượng fan đến với xứ sở của búp bê Matryoshka vẫn tăng vùn vụt, các hoạt động bên lề khởi động cho World Cup diễn ra tấp nập trên khắp các thành phố đăng cai.
Từ hôm 10/6, khu vực Fanzone trên đồi Chim sẻ ở thủ đô Moscow chính thức mở cửa, đón tiếp hàng nghìn lượt du khách và fan bóng đá. Các lễ hội âm nhạc - thể thao kéo dài suốt nhiều tiếng đồng hồ với sự tham gia của các DJ, ca sĩ quốc tế nổi tiếng, như làm nóng lên bầu không khí trước trận đấu khai mạc của chủ nhà Nga và Saudi Arabia. Cổ động viên đến từ khắp nơi trên thế giới đang tụ họp về Moscow, Saint Petersburg, Kazan... mang theo mũ áo, kèn trống, băng rôn... mang theo cả niềm hy vọng về chiến thắng của đội nhà. 

Ông Fediakov, cổ động viên của nước chủ nhà, hài hước chia sẻ: “Nước Nga chào đón tất cả các bạn. Chúng tôi coi việc tổ chức World Cup trên đất nước Nga là cả một gia tài, một niềm tự hào. Chúng tôi yêu thể thao, chúng ta là những người bạn tốt. Nhưng trên sân bóng chúng ta vẫn là đối thủ, hãy dè chừng đội tuyển Nga của chúng tôi!”


Đội tuyển Nga gần đây vấp phải nhiều chỉ trích khi thể hiện bộ mặt bạc nhược, lối thi đấu nhàm chán và thiếu sức sống. Thế nhưng, các cổ động viên, tình nguyện viên Nga thì ngược lại. Họ rất hào hứng đón tiếp du khách thập phương tới tham quan đất nước rộng lớn và xinh đẹp bậc nhất thế giới. Quảng trường đỏ của Moscow, bờ sông Neva của Saint Petersburg, quảng trường Pozharsky của thành phố Nhiznhi-Novgorod... đâu đâu cũng ngập tràn ba sắc màu vàng-đỏ-trắng, những sắc màu chủ đạo của kỳ World Cup 2018, cũng là màu truyền thống của ĐT Nga. 

Để đón tiếp hơn 1 triệu khách du lịch mùa World Cup, người Nga, đặc biệt là các nhân viên đường sắt, tình nguyện viên, cảnh sát... thậm chí còn trải qua một khóa huấn luyện… cười, để có thể đem đến sự ấn tượng và thân thiện. Đội ngũ Cảnh sát du lịch đặc biệt cũng được thành lập nhằm phục vụ, giúp đỡ các CĐV, du khách trong tình huống khẩn cấp. Các nhà hàng khách sạn cũng không “làm ngơ” trước không khí World Cup đang sục sôi - họ thay đổi thực đơn, phong cách phục vụ, đồng phục và thậm chí tu sửa cả kiến trúc  để “ăn theo” World Cup với mong muốn thu hút đông đảo khách hàng. 


Ở World Cup, kiếm được tấm vé vào sân không hề đơn giản. Nhưng những ai không có cơ hội tận hưởng không khí cuồng nhiệt bên trong SVĐ thì hãy đến các Fanzone được đặt ở bên ngoài sân vận động, các quảng trường và địa điểm du lịch nổi tiếng. Tại đây, những màn hình siêu lớn sẽ phát trực tiếp các trận đấu. Không cần phải qua cửa an ninh ngặt nghèo của SVĐ, người hâm mộ vẫn có thể dõi theo từng pha bóng “nét căng” của các đội bóng. 

Gia đình anh Pedro, đến từ Tây Ban Nha, chia sẻ với phóng viên báo Bóng đá: “ Gia đình tôi đã mua được vé cho trận đấu của đội nhà ở thành phố Sochi, thế nhưng trong thời gian ở Moscow, chúng tôi sẽ xem qua màn hình lớn tại Fanzone. Sẽ rất sôi động. Chúng tôi rất háo hức!“ 


Là một trong những đất nước có hệ thống tàu điện ngầm lớn nhất thế giới, nước Nga cũng sẽ tổ chức các sự kiện đặc biệt mùa World Cup bên trong “cung điện ngầm“ dưới lòng đất mà người dân Nga luôn tự hào. Lượng hành khách sử dụng các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm tăng cao - đây cũng là một cơ hội để nước Nga quảng bá du lịch và những nét đẹp văn hóa, kiến trúc lâu đời. 

Khi World Cup còn chưa chính thức bắt đầu, phía bên trong những toa tầu điện metro của thủ đô Moscow, không khó để bắt gặp nhiều hơn những ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn… và đương nhiên có cả tiếng Việt. Cho dù là ngôn ngữ nào, thì hôm nay, tất cả du khách đều đang hướng đến Luzhniki, nơi tất cả đang đếm từng giờ chờ trái bóng Telstar chính thức lăn. 

Sứ quán Việt Nam đón World Cup


Phóng viên Báo Bóng đá đã có mặt để ghi nhận lễ chào đón World Cup 2018 tại đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Ông Ngô Đức Mạnh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga nói: “World Cup là ngày hội bóng đá của toàn thế giới. Sứ quán Việt Nam tại đây cũng rất yêu bóng đá. Chúng tôi đã có những kế hoạch cụ thể để làm sao vừa đảm bảo công việc, vừa tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên có thể thưởng thức cùng nhau không khí các trận cầu đỉnh cao sau giờ làm việc”.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x