Ở Qatar, cầu vồng là thứ bị cấm. Đơn giản bởi cầu vồng trong xã hội hiện đại tượng trưng cho tinh thần tự do giới tính, tinh thần LGBT. Mà ở Qatar, đấy là điều không được chấp nhận. Vấn đề là, nhiều đội bóng, đúng hơn là nhiều đại diện đội bóng, lại cho rằng lệnh cấm ấy là không thuyết phục. Và họ quyết thể hiện quan điểm của mình tới cùng, bất chấp khuyến cáo từ FIFA.
Nếu bạn theo dõi bóng đá châu Âu thường xuyên, bạn sẽ không lạ gì chuyện các đội bóng ra sân với thông điệp “One Love”, thông điệp ủng hộ tự do giới tính, ủng hộ LGBT. Hình thức đơn giản nhất là các đội trưởng sẽ ra sân với tấm băng “bảy sắc cầu vồng”. Và ở kỳ World Cup này, dù không được cho phép, sẽ có nhiều đội trưởng ra sân với tấm băng bảy sắc cầu vồng như thế. Quyết liệt nhất là Manuel Neuer. Đội trưởng của ĐT Đức khẳng định anh sẽ mang tấm băng cầu vồng, bất chấp án phạt từ FIFA là như thế nào.
Không chỉ có Neuer, nhiều đội trưởng khác cũng tỏ ý định sẽ làm theo thủ thành của Bayern. Harry Kane, đội trưởng ĐT Anh, Gareth Bale, đội trưởng ĐT Xứ Wales, và Simon Kjaer, đội trưởng ĐT Đan Mạch, là những người tiếp theo công khai chống lại FIFA và nước chủ nhà. Và chắc chắn là phong trào này sẽ không dừng lại ở những đội trưởng này. Bóng đá vốn được xem là một vũ khí chống lại sự kìm kẹp, không có lý gì ngay trong bóng đá lại xảy ra tình trạng kìm kẹp.
Và đây chỉ là sự mở đầu. Nước chủ nhà Qatar chào đón các đội bóng tới dự World Cup với rất nhiều lệnh cấm. Nhưng không phải lệnh cấm nào trong đó cũng được cho là phù hợp với tinh thần tự do của người phương Tây. Xung đột, do vậy, sẽ xảy ra, sẽ thú vị, và sẽ khiến FIFA đau đầu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn