Người hùng của ĐT Morocco - Yassine Bounou, chàng trai tích cực

Tiến Sơn
Từ 09:51 ngày 08-12-2022
Loạt luân lưu cân não đã khép lại giấc mơ World Cup của người TBN. Càng đau đớn hơn cho đội bóng xứ đấu bò, người đã kết thúc giấc mơ ấy chính là Yassine Bounou - thủ môn xuất sắc nhất La Liga mùa trước.

Bản CV tuyệt hảo

Trong loạt “đấu súng” định mệnh, thủ môn Yassine Bounou hoàn toàn nhấn chìm Tây Ban Nha. Thủ môn đoạt giải Zamora Trophy mùa trước cản phá thành công 2 cú đá penalty của Carlos Soler và Sergio Busquets, tạo ra áp lực quá lớn để khiến Pablo Sarabia đá trúng cột dọc bằng cú đá quá khó. Thực ra, nếu Sarabia đá không đủ khó thì Bounou cũng nhiều khả năng đẩy nốt.

Nhưng Bounou hoàn toàn có cơ hội để bắt cho ĐT Tây Ban Nha, và nếu đội bóng xứ đấu bò biết tận dụng tài năng này, họ đã không có thảm cảnh hôm nay. Mọi thứ xuất phát từ “bản CV” cực kỳ đa dạng của người gác đền sinh năm 1991.

Anh sinh ra ở Quebec, Canada. Tuy nhiên, sau đó đã trở về Morocco khi còn nhỏ và vào năm 2012, Bounou đến xứ sở đấu bò chơi bóng cho Atletico Madrid B. Phải vào năm 2013, Bounou mới có lần đầu tiên khoác áo ĐT Morocco. Điều đó có nghĩa, người Tây Ban Nha vẫn có những cơ hội của riêng mình.

Cũng bởi thế, Bounou sở hữu vốn ngôn ngữ cực kỳ phong phú. Tại giải vô địch châu Phi CAN, người ta thấy thủ môn này trả lời phỏng vấn bằng 4 ngôn ngữ: Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ả rập. Tuy nhiên, anh không lạm dụng.
Trước câu hỏi về chiến thuật bắt penalty mang lại thành công cho Morocco trước Tây Ban Nha, Bounou - người mang chiếc áo với tên sau lưng chỉ đơn giản là Bono, thành thật bày tỏ: “Chỉ là một chút cảm tính, thuộc về may rủi mà thôi. Anh biết đấy, bắt penalty là như thế nào mà”.

Rồi sau đó với sự tinh tế của một chàng trai “Morocco kiều”, Bounou gửi những lời có cánh đến CĐV nhà: “Chúng tôi cảm nhận được sức mạnh to lớn từ NHM đội bóng, ở đây và ở mọi nơi khác. Điều đó thôi thúc chúng tôi phải chơi một trận để đời, bằng tất cả nỗ lực. Chiến thắng này dành cho NHM”.

Thủ thành Yassine Bounou của ĐT Marocco cực kỳ xuất sắc trong trận gặp Tây Ban Nha, đặc biệt trong loạt luân lưu

“Gián điệp” xứ đấu bò

Yassine Bounou đến TBN từ năm 2012. Hơn một thập kỷ chơi bóng ở xứ sở đấu bò đã bồi đắp lên con người anh: Một thủ môn thông minh về tư duy, nhạy bén trong phản xạ, khả năng chơi chân cũng cực kỳ ổn. Trước TBN, ngoài 2 quả penalty cản phá thành công trong loạt luân lưu, Bounou còn có 2 pha cứu thua chính xác. 

Có thể nói, xứ sở đấu bò đã tạo nên “con quái vật” Bounou, để rồi hôm nay chính họ phải nhận cái kết đắng cay. Mùa giải 2021/22, Bounou kết thúc chiến dịch với chỉ 24 bàn thua, còn ít hơn cả Thibaut Courtois của nhà vô địch Real Madrid (29 bàn thua). Nhờ vậy, anh được trao giải thưởng Zamora cho thủ môn xuất sắc nhất của mùa giải.

Sự điềm tĩnh là điểm dễ nhận thấy ở chàng trai này. Patrice Beaumelle, cựu trợ lý HLV Herve Renard giai đoạn 2016 đến 2019, chia sẻ về Bounou: “Trước hết, cậu ấy là một chàng trai thông minh và luôn tươi cười. Bounou mang trong mình sự tích cực, và luôn luôn truyền năng lượng tích cực. Ở bên cạnh Bounou, bạn không chỉ nhận được sự yên tâm, mà còn là một thái độ sống tích cực”.

Còn nhớ ở Morocco, Bounou chỉ là dự bị cho Munir El Kajoui. Nhưng tại giải đấu năm nay, mọi thứ đã thay đổi. Quá trình “sang tên đổi chủ” chiếc áo số 1 ĐT Morocco không gây nhiều xáo trộn. Kể từ đầu VCK World Cup 2022, Bounou chỉ nghỉ đúng 1 trận gặp Bỉ. Thủ môn với chiều cao 1m90 này bị đau đầu trước trận đấu. 

Các trận còn lại, anh đều đã bắt chính và cho đến nay chỉ nhận đúng 1 bàn thua sau pha phản lưới của người đồng đội Nayef Aguerd ở trận thắng Canada 2-1. Như vậy, chưa có cầu thủ nào chọc thủng lưới được Bounou suốt giải đấu lần này, bao gồm cả 3 quả penalty với Tây Ban Nha.

Bounou hưởng đặc quyền như Mbappe
Yassine Bounou được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận Morocco - TBN ở vòng 1/8. Do là cầu thủ theo đạo Hồi, anh được FIFA bố trí một chiếc cúp riêng không có tên của nhà tài trợ là hãng bia Budweiser. Trước Bounou, chỉ Mbappe được hưởng đặc quyền đó.

Mbappe chúc mừng Hakimi

Tiền đạo Kylian Mbappe (ảnh) của ĐT Pháp vừa gửi lời chúc mừng đến người đồng đội ở PSG là Achraf Hakimi sau khi hậu vệ này cùng ĐT Morocco đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 1/8 để giành quyền vào vòng tứ kết. Mbappe, cầu thủ hiện có 5 bàn thắng ở kỳ World Cup năm nay, đã đăng hình ảnh chú chim cánh cụt, tương ứng với cách ăn mừng của người Morocco, và một chiếc vương miện để gửi lời chúc đến Hakimi. Anh cũng hy vọng hai người sẽ gặp nhau ở vòng bán kết.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x