Nóng từ Nga: Tôi đến Kazan!

NGỌC BẢO (Từ Kazan, Nga)
Từ 07:17 ngày 16-06-2018
Chiều tối ngày 14/6, nhóm PV báo Bóng đá bắt đầu tách làm hai. Phóng viên Huy Hiếu tiếp tục ở lại Moscow, sau đó đi Nhiznhiy Novgorod và St. Petersburg, còn tôi bay đi Kazan rồi sau đó đến Samara.
Cổ kính và sang trọng
Nghe nói Kazan là một thành phố rất xinh đẹp, thủ đô của nước cộng hòa tự trị Tartarstan và có đông người Việt sinh sống. Rồi những người bạn của tôi ở đó khoe là đã kiếm được vé của trận mở màn Pháp - Australia tại bảng C và rất nhiều trận khác ở các thành phố xung quanh là Saransk và Samara. Vé các trận ở đây dễ kiếm hơn, không chênh lệch với giá gốc là bao nhiêu, khác xa với những trận ở Moscow hay St. Petersburg. Những thông tin đó càng thôi thúc tôi nhanh đến với thành phố này.

Trên chuyến bay đêm từ Moscow về đây, tôi là người Việt Nam duy nhất, còn lại toàn là các CĐV đến xem trận đấu diễn ra ngày mai ở Kazan, chủ yếu là người Pháp. Xung quanh tôi toàn là những cầu thủ lừng danh như Fekir, Griezmann, Mbappe... 

Không khí World Cup tràn ngập thành phố Kazan
Không khí World Cup tràn ngập thành phố Kazan

Hạ cánh xuống sân bay Kazan thì đồng hồ chỉ sang 02h25 ngày 15/6. Bầu trời hửng sáng, thành phố huyền ảo hiện ra trước mắt tôi. Từng ở Nga nhiều năm, nhưng tôi chưa một lần đến thành phố này dù nghe mọi người ca ngợi rất nhiều. Hai anh bạn tôi sinh sống ở trung tâm thành phố (sân bay cách 50km) đã có mặt chờ từ lâu. Quả thật là họ quá nhiệt tình vì giờ này mọi người đang say giấc nồng. Có đâu ngờ, đấy mới chỉ là sự bắt đầu của tình cảm tuyệt vời của các đồng hương ở Kazan dành cho phóng viên báo Bóng đá!

Trên xe chạy từ sân bay về trung tâm, hai anh bạn liên tục giới thiệu với tôi những địa danh và thắng cảnh đẹp của Kazan, các SVĐ của thành phố. Kazan rất hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét cổ kính mang màu sắc Á đông. Nhưng ấn tượng nhất với tôi là câu nói của anh Lê Văn Quý: “Bọn tôi mấy hôm nay đón nhiều CĐV bên nhà sang đây lắm! Già có, trẻ có. Vui lắm. Nhưng anh chắc chắn là phóng viên Việt Nam duy nhất tác nghiệp tại đây ở trận mở màn World Cup trên sân Kazan. Nghe tin anh đến, bọn tôi đã có kế hoạch tiếp đón cụ thể. Chắc anh sẽ bất ngờ đấy”. Thật ấm lòng nghe những lời như thế từ các đồng hương nơi đất khách quê người, thật tự hào là phóng viên của báo Bóng đá!

Những cảm nhận và trải nghiệm đầu tiên
Sau bữa ăn sáng nhẹ nhàng và những hoạt động nhanh gọn cho ngày làm việc của mình, hai người bạn bắt đầu đưa tôi đi khám phá Kazan. Nơi chúng tôi đến đầu tiên là sân Trung tâm của Kazan, nơi sẽ diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2018. Tuy nhiên, do các công đoạn chuẩn bị cuối cùng vẫn đang được BTC tiến hành cộng với việc đảm bảo an ninh, việc lọt vào trong khuôn viên của sân là không thể, bạn chỉ có thể chụp ảnh ở bên ngoài cổng chính. Theo thông tin của các Việt kiều ở đây thì sân rất đẹp, hiện đại, mặt cỏ tuyệt vời và các khán đài vô cùng tiện nghi.

Hướng dẫn viên hỗ trợ CĐV làm thẻ tại Fan ID Centre
Hướng dẫn viên hỗ trợ CĐV làm thẻ tại Fan ID Centre

Khi chúng tôi đến, công tác làm thẻ cho các CĐV đang diễn ra rất nhộn nhịp, khẩn trương. Có tới 3 khu nhà ngoài khuôn viên sân và một văn phòng rộng lớn trong phố được BTC dành cho Fan ID Center. Trong vai một CĐV có vé xem trận Pháp - Australia, tôi đã tiến hành làm thủ tục Fan ID. Các tình nguyện viên rất nhiệt tình, hòa nhã và làm việc khá chuyên nghiệp. Chỉ sau chừng 10 phút, tôi đã có tấm thẻ Fan ID hoàn chỉnh, ảnh do BTC chụp tại chỗ và có đầy đủ thông số. Một sự chuyên nghiệp đáng ghi nhận.

Qua quan sát của tôi, những chỉ dẫn cho các CĐV như lịch thi đấu, sơ đồ vào sân qua các cửa an ninh... rất rõ ràng và tỉ mỉ. Thậm chí, ở các bến xe bus, tàu điện, điểm đỗ taxi đều có bảng báo chi tiết về thời gian thi đấu của từng trận theo giờ địa phương. Một CĐV Việt Nam nói với vẻ rất hài lòng: “Trước chúng tôi cũng hay ra sân xem bóng đá, nhưng chỉ là các trận của Rubin Kazan tại Ngoại hạng Nga hoặc cùng lắm là ở Cúp châu Âu. Nay có dịp được xem các ngôi sao hàng đầu thế giới, không vui sao được. Mai mời anh ra sân cùng chúng tôi, sẽ thấy người Việt ở đây cuồng nhiệt với bóng đá thế nào, hòa đồng với cuộc sống ở đây ra sao...”. Nghe vậy, tôi cũng háo hức chờ đến giờ bóng lăn. Mong cho tình yêu bóng đá của người Việt tại Kazan luôn mãnh liệt và công việc làm ăn của họ luôn phát đạt.

Báo Bóng Đá sẽ còn đề cập đến đề tài này trong những số tới.

Các CĐV Việt Nam ở Kazan với trận Pháp - Australia
Hội người Việt Nam của thành phố đã lên kế hoạch cụ thể cổ vũ trận Pháp - Australia. Do những con đường quanh sân cấm xe trước trận đấu 3 tiếng đồng hồ, các CĐV Việt Nam đã hẹn gặp nhau vào 9h00 tại một nhà đồng hương ngay đối diện sân. Tất cả sẽ xuống đường trước giờ bóng lăn chừng 1 tiếng, mặc áo đồng phục và mang cờ đỏ sao vàng vào sân, cố gắng cổ vũ theo hiệu lệnh cho thật đồng đều.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x