
Ronaldo tưởng như đã khép lại chương cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế sau khi Bồ Đào Nha thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. Nhưng với sự xuất hiện của Jorge Jesus trên băng ghế huấn luyện, tương lai của siêu sao 41 tuổi lại trở thành chủ đề được quan tâm.
Trong ngày ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha, Jorge Jesus khẳng định Ronaldo vẫn có thể tiếp tục khoác áo ĐTQG nếu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Đây là thông tin khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó chính CR7 từng thừa nhận World Cup 2026 nhiều khả năng là lần cuối anh tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.
“Tôi chưa nói chuyện với Cristiano. Nhưng việc cậu ấy có tiếp tục hay không sẽ không bao giờ là vấn đề đối với đội tuyển hay cá nhân tôi”, Jorge Jesus chia sẻ.
Cựu HLV Al-Nassr nhấn mạnh ông sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích chung của đội bóng, đồng thời tôn trọng quyền lựa chọn của Ronaldo.

“Khi cần đưa ra quyết định, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy. Nhưng không chỉ Cristiano, tôi sẽ trao đổi riêng với tất cả các cầu thủ. Nếu cậu ấy vẫn đủ điều kiện thi đấu và có thể giúp ích cho đội tuyển, tôi sẽ triệu tập”, nhà cầm quân 71 tuổi khẳng định.
Jorge Jesus hiểu rất rõ Ronaldo. Ông từng làm việc cùng CR7 tại Al-Nassr và giúp đội bóng Saudi Arabia giành chức vô địch quốc gia. Chính mối quan hệ đó được xem là một trong những yếu tố khiến cuộc tái hợp giữa hai người ở đội tuyển Bồ Đào Nha nhận được nhiều sự chú ý.
Tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn để lại dấu ấn cá nhân đáng kể. Anh ghi 3 bàn, trong đó có pha lập công lịch sử ở vòng knock-out trước Croatia, nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 11, vượt qua huyền thoại Eusebio (9 bàn).
Dù vậy, Bồ Đào Nha tiếp tục gây thất vọng khi sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng nhưng không thể tiến sâu tại giải đấu. Nhiệm vụ của Jorge Jesus không chỉ là làm mới đội bóng mà còn phải tìm ra cách sử dụng Ronaldo hợp lý trong giai đoạn cuối sự nghiệp.
CR7 từng tuyên bố không dự World Cup 2030, nhưng với Jorge Jesus, hành trình quốc tế của anh vẫn chưa chính thức khép lại. Quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Ronaldo.











