Ronaldo: Ông hoàng tranh cãi

Hà Trang
Từ 09:41 ngày 25-11-2022
Ngay trong trận đấu Ronaldo ghi bàn và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, vẫn có người đánh giá CR7 xuống phong độ thê thảm và chính là cản trở lớn nhất cho tập thể Bồ Đào Nha.

Ronaldo đã khóc khi quốc ca Bồ Đào Nha vang lên ở World Cup 2022. Khỏi phải nói, mọi người đều nhận ra khoảng thời gian qua khó khăn thế nào với siêu sao 37 tuổi. Anh đã gây ra đủ thứ ồn ào cấp CLB và giờ đi tìm sự thanh thản, vỗ về ở ĐTQG.

Đúng như kịch bản của một siêu phẩm điện ảnh, nhân vật chính lại chiếm trọn sự chú ý. Khi mà cả thế giới hướng mắt về Ronaldo, anh tự mình kiếm về một quả penalty và thực hiện thành công nó. Màn ăn mừng thương hiệu "Siuu" được phô ra, kéo theo sự phấn khích của đồng đội và hàng vạn CĐV trên khán đài.

Như một thói quen, Ronaldo lại lập kỷ lục, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup, cũng là người giành nhiều danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận ở giải đấu này với 7 lần.

Ronaldo và danh hiệu cá nhân thứ 7 ở World Cup

Trong phòng họp báo, mọi người thi nhau tán dương Ronaldo. Từ HLV Santos tới Bruno, Bernardo, tất cả đều chung quan điểm: "Ronaldo đóng góp nhiều cho đội và nếu Ronaldo hạnh phúc, toàn đội hạnh phúc".

Tự Ronaldo cũng góp giọng trong buổi phỏng vấn ngắn kỷ lục 132 giây, tuyên bố khép lại "chương MU" để hướng về tương lai. Nhìn chung, Ronaldo đang rất hạnh phúc ở ĐT Bồ Đào Nha. Nhưng ĐT Bồ Đào Nha có hạnh phúc với Ronaldo không?

Một câu hỏi ngớ ngẩn phải không? Ronaldo là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" mà! Nhưng như Kevin de Bruyne chia sẻ không biết vì sao mình nhận được danh hiệu này dù tự thấy chơi tệ ở trận Bỉ thắng Canada, giải thưởng trên mang tính truyền thông nhiều hơn chuyên môn, và nó cần một cái tên nổi bật để lên mặt báo.

Quay lại với Ronaldo. Trong 88 phút có mặt trên sân, Ronaldo chỉ chạm bóng 34 lần, hơn đúng thủ môn Costa trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha. Anh dứt điểm nhiều nhất trên sân với 4 lần nhưng chỉ ghi bàn từ chấm penalty. Ngoài ra, Ronaldo chuyền hỏng 21%, làm mất bóng 2 lần. Trong nhiều tình huống từng được coi là sở trường, Ronaldo dễ dàng bị hậu vệ Ghana bắt bài. Thể lực xuống, sự quyết đoán và chính xác của Ronaldo cũng xuống rất nhiều.

Ronaldo quá chậm so với yêu cầu

Tốc độ trong cách tấn công của Bồ Đào Nha không được như mong đợi, phần lớn chỉ tập trung ở Joao Felix. Chính vì thế, nó thiếu hẳn tính đột biến giữa vòng vây hệ thống phòng ngự có tính tổ chức cao của đối thủ. 

Nhiều người không hiểu là Santos bảo thủ hay thận trọng, mà tới tận phút 77 mới tung một trong những tiền đạo trẻ xuất sắc nhất thế giới - Rafael Leao vào sân? Gần như ngay lập tức, lối chơi của Selecao châu Âu giàu sức sống hơn hẳn.

Chỉ với 2 đường phản công trong 3 phút, họ ghi 2 bàn thắng. Bruno là nhà kiến tạo tài ba, 1 lần dọn cỗ cho Felix, 1 lần cho Leao. Cả 2 tình huống đều nhanh đến chóng mặt, không cho hàng thủ Ghana lấy một cơ hội phản kháng. Các chân sút trẻ của Bồ Đào Nha xuất sắc như vậy, họ chỉ cần cơ hội và không gian để lớn mà thôi.

Nhưng Santos cố chấp dùng Ronaldo tới tận phút 88. Cây viết Martin Samuel nhận xét: "Ronaldo thường xuyên giành được ánh đèn sân khấu nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhiều trong 12-18 tháng qua. Ronaldo từng là người gây ra rắc rối cho đối phương, biết cách ghi bàn quyết định nhưng mọi thứ đã thay đổi. Có quá nhiều sự giận dữ nhưng lại thiếu hiệu quả".

Matt Barlow thêm vào: "Đóng góp của Ronaldo không đủ để đá chính ở Bồ Đào Nha. Chúng ta đã thấy điều này từ EURO lần trước và tôi nghĩ Ronaldo đang cản trở thế hệ trẻ".

Rob Draper đồng quan điểm: "Ronaldo không còn phù hợp với bóng đá hiện đại nữa".

Không vấn đề gì! Đó chỉ là quan điểm của 3 nhà báo nổi tiếng. Kể cả nó đại diện cho hàng triệu khán giả cũng vậy, Ronaldo đã "mặc áo chống đạn rồi", anh không ngại những chỉ trích. Chỉ là khi tần suất gây tranh cãi càng tăng, bạn biết cầu thủ đó không còn sống dựa vào chuyên môn nữa.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x