Sai lầm của thủ môn khiến Canada phải di chuyển 1.200 dặm ở vòng knock-out

02 giờ trước
Đội tuyển Canada đã bỏ lỡ cơ hội lịch sử được chơi trận knock-out World Cup đầu tiên trên sân nhà sau thất bại cay đắng trước Thụy Sĩ, trong đó sai lầm nghiêm trọng của thủ môn Maxime Crepeau trở thành bước ngoặt quyết định.

Crepeau mắc sai lầm dẫn tới bàn thua thứ 2 của Canada - Ảnh: @SoyReferee

Trước lượt trận cuối bảng B, Canada chỉ cần một trận hòa trước Thụy Sĩ là đủ để giữ vị trí thuận lợi, qua đó tiếp tục thi đấu tại Vancouver ở vòng 1/16. Tuy nhiên, thất bại 1-2 khiến thầy trò HLV Jesse Marsch phải di chuyển tới 1.261 dặm (hơn 2.000 km), từ Vancouver đến Los Angeles để đá trận knock-out sắp tới.

Hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt khi cả hai đội đều thi đấu thận trọng. Trong lúc đó, tại Seattle, Bosnia & Herzegovina đang dẫn Qatar và tạo áp lực lớn lên cuộc đua giành vị trí thứ hai của bảng đấu. Dù vậy, Canada vẫn kiểm soát được số phận của mình nếu tránh thất bại trước Thụy Sĩ.

Mọi thứ bắt đầu xấu đi ngay đầu hiệp hai. Chỉ 40 giây sau giờ nghỉ, Ruben Vargas kết thúc một pha phối hợp đẹp mắt để mở tỷ số cho Thụy Sĩ. Bàn thua khiến bầu không khí trên khán đài Vancouver trở nên nặng nề khi người hâm mộ nhận ra đội nhà đang đứng trước nguy cơ đánh mất lợi thế sân nhà.

Tuy nhiên, khoảnh khắc định đoạt trận đấu đến ở phút 64 với sai lầm khó tin của Maxime Crepeau. Tiền đạo trẻ Johan Manzambi tung cú dứt điểm không quá mạnh từ ngoài vòng cấm. Tưởng chừng thủ thành Canada sẽ dễ dàng bắt gọn, nhưng bóng bất ngờ lọt qua tay anh rồi từ từ lăn vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Sai lầm của Crepeau khiến kế hoạch tại vòng knock-out của Canada bị ảnh hưởng lớn - Ảnh: The Canadian Press

Đó là tình huống mà Canada sẽ còn phải tiếc nuối rất lâu. Không có áp lực quá lớn, mặt sân không xuất hiện bất kỳ cú nảy bất thường nào, nhưng Crepeau vẫn xử lý lỗi, trao cho Thụy Sĩ bàn thắng nhân đôi cách biệt. Khi ấy, tin tức Bosnia đang tiến gần chiến thắng trước Qatar càng khiến Canada rơi vào thế bất lợi.

HLV Jesse Marsch thừa nhận ông đã nghĩ đến việc chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ sau giờ nghỉ nhưng cuối cùng không thực hiện. Nhà cầm quân người Mỹ sau trận nói rằng ông ước mình đã đưa ra quyết định đó sớm hơn.

Canada vẫn vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận. Tiền đạo Promise David ghi bàn chỉ sau 73 giây có mặt trên sân để rút ngắn tỷ số. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và suýt gỡ hòa ở phút 95, nhưng Alistair Johnson lại bỏ lỡ cơ hội đánh đầu thuận lợi.

Chung cuộc, Canada thất bại 1-2 và đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Thụy Sĩ. Thay vì được tiếp tục thi đấu tại Vancouver, họ phải lên đường đến Los Angeles cho vòng knock-out. Và khi nhìn lại trận đấu này, sai lầm của Maxime Crepeau chắc chắn sẽ là khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất.

Trung Nghĩa • 02 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận