Tây Ban Nha: Cái giá cho sự khinh địch

Trần Hoà
Từ 09:10 ngày 27-03-2021
Dù được tiếp đón đối thủ yếu Hy Lạp, song Tây Ban Nha chỉ có được tỷ số 1-1 trong trận ra quân vòng loại World Cup 2022 vào rạng sáng qua. Kết quả này là sự cảnh báo dành cho sự chủ quan của Bò tót.

Rõ ràng, Hy Lạp không phải là đội bóng mạnh. Họ đã không được dự 3 giải đấu lớn gần đây, từ EURO 2016, World Cup 2018 và cả EURO 2020. Đội tuyển này thậm chí còn đang phải chơi ở UEFA Nations League C mùa này. Người Tây Ban Nha bởi vậy đã chủ quan trong cuộc tiếp đón Hy Lạp vào rạng sáng qua. Họ tin rằng, dù thi đấu với đội hình nào cũng sẽ giành chiến thắng. Để rồi, sự khinh địch của Bò tót đã khiến họ phải trả giá đắt. 

Dù đã triệu tập lực lượng tốt nhất có thể, song HLV Luis Enrique lại tiến hành rất nhiều thử nghiệm ở trận này. Gần như tất cả những gương mặt còn mới mẻ của Tây Ban Nha đều được ra sân từ đầu, từ thủ thành Unai Simon, các hậu vệ Eric Garcia, Jose Gaya, các tiền vệ Marcos Llorente, Dani Olmo, Rodri cho đến tiền đạo Ferran Torres. Nếu không tính lão tướng Sergio Ramos, tổng số lần thi đấu của đội hình chính Tây Ban Nha vào rạng sáng qua chỉ là 153 trận, trong đó có tới 6 cầu thủ chưa có quá 10 lần khoác áo. 

Tây Ban Nha (áo trắng) đã chủ quan khi tung đội hình dự bị tiếp đón Hy Lạp

Sự chủ quan của Tây Ban Nha còn được thể hiện qua việc họ thi đấu theo kiểu “mèo vờn chuột”. Dù chơi với đội hình trẻ, song Bò tót vẫn ở đẳng cấp vượt trội so với dàn cầu thủ vô danh của Hy Lạp. Chính vì vây, họ dễ dàng kiểm soát thế trận trong cả trận đấu. Tuy nhiên, thay vì nỗ lực xuyên thủng hàng phòng ngự và kết liễu đối thủ, họ lại vờn đi, vờn lại trước hàng phòng ngự Hy Lạp. Theo thống kê, Tây Ban Nha chiếm quyền sở hữu bóng lên tới xấp xỉ 80% ở trận này, đồng thời thực hiện tới gần 1000 đường chuyền. Tuy nhiên, số cơ hội thực sự họ tạo ra chỉ đếm chưa đủ đầu ngón tay. 

Tây Ban Nha còn khinh địch hơn sau bàn mở tỷ số ở phút 33, khi Alvaro Morata thoát xuống để đón đường treo bóng của Koke và dứt điểm bằng chân trái vào góc gần. Để rồi, thầy trò HLV Enrique đã phải trả giá đắt. Họ bị đối phương gỡ hòa 1-1 ngay đầu hiệp 2. Bàn thua của Tây Ban Nha còn diễn ra trên chấm 11m, sau khi trung vệ Inigo Martinez (cầu thủ vào thay Ramos) đã phạm lỗi rất ngớ ngẩn trong vòng cấm. Sau một tình huống phá bóng đơn giản, ngôi sao của Sociedad này lại tiếp tục có động tác kê chân đối thủ. Ngay cả cựu trọng tài nổi tiếng của Tây Ban Nha là Iturralde Gonzalez còn nhận định sau trận rằng, Inigo đáng phải nhận thêm thẻ đỏ, chứ không chỉ là thẻ vàng. Như vậy, Tây Ban Nha còn gặp may mắn ở tình huống này, chứ nếu chơi thiếu người, họ có thể thua trận, chứ chưa chắc có được kết quả hòa. 

Trận hòa Hy Lạp rõ ràng là sự cảnh bảo nghiêm khắc cho Tây Ban Nha tại vòng loại World Cup 2022. Lưu ý, bảng đấu này còn có thêm một đội bóng mạnh nữa là Thụy Điển, đồng thời chỉ đội dẫn đầu mới giành vé đến thắng Qatar vào cuối năm sau.

Điềm gở cho Tây Ban Nha
Nếu nhìn lại quá khứ, việc không thắng trận ra quân vòng loại World Cup là điềm rất gở dành cho Tây Ban Nha. Họ từng rơi vào tình cảnh này ở 5 vòng loại trước đây. Kết quả, không lần nào Bò tót giành vé vào thẳng VCK World Cup sau đó.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x