Thụy Sỹ 0-1 Thụy Điển: Thụy Điển tiến vào tứ kết

ĐỨC HUY
Từ 23:41 ngày 03-07-2018
Trong một ngày chơi phòng ngự phản công rất hợp lý, ĐT Thụy Điển đã vất vả giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ Thụy Sỹ nhờ pha dứt điểm thành bàn có phần may mắn của tiền vệ Forsberg, qua đó giành quyền vào vòng tứ kết tại World Cup 2018.

Thẻ đỏ
Thụy Sỹ: Lang (90'+3)

Bàn thắng
Thụy Điển: Forsberg (66')

ĐT Thụy Điển bất ngờ nhập cuộc nhanh, chủ động dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, khiến các cầu thủ Thụy Sỹ ít nhiều lúng túng. Phút thứ 8, đội bóng áo vàng đã tạo được pha sóng gió đầu tiên về phía khung thành của đối thủ. Từ đường rót bóng bổng của đồng đội, tiền đạo Marcus Berg có bóng đối mặt với thủ thành Yann Sommer, nhưng cú sút của anh lại quá thiếu chính xác, bóng đi vọt lên trời.

Pha uy hiếp khung thành đó khiến các cầu thủ Thụy Sỹ choáng váng. Chỉ khoảng hơn 1 phút sau đó, đến lượt tiền vệ Albin Ekdal ập vào sút bồi, bóng một lần nữa đi vọt xà ngang. Tuy sau đó Thụy Điển chủ động đá chậm lại, tạo điều kiện để đối phương giành lại thế trận, nhưng họ vẫn tạo được những pha sóng gió về phía khung thành của Sommer. Đáng chú ý nhất là tình huống dứt điểm bóng đi đập đất của Berg trong vòng cấm địa của Thụy Sỹ ở phút 28, nhưng thủ môn của đội bóng xứ sở đồng hồ đã phản xạ tuyệt vời đẩy bóng ra.




Trong suốt hiệp 1 của trận đấu này, dù Thụy Sỹ giành quyền kiểm soát bóng phần lớn thời gian thi đấu, nhưng Thụy Điển lại là đội có nhiều pha hãm thành hơn. Ngoài những pha dứt điểm nói trên, các học trò của ông Janne Andersson còn tạo được một tình huống tấn công, bóng chạm tay một cầu thủ của Thụy Sỹ trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, trọng tài đã không cho dừng trận đấu để nhờ công nghệ VAR can thiệp xem liệu có cho Thụy Điển được hưởng 1 quả đá phạt đền hay không.

Không chỉ tạo được nhiều pha hãm thành hơn về phía khung thành của ĐT Thụy Sỹ, hệ thống phòng ngự của Thụy Điển ở trận này thi đấu vô cùng tốt. Họ vô hiệu hóa hoàn toàn lối chơi tấn công của đối thủ, khiến các học trò của ông Vladimir Petkovic gần như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Robin Olsen. Tình huống đáng chú ý duy nhất mà đội bóng xứ sở đồng hồ tạo được trong trận này là pha bật tường giữa 2 tiền vệ Steven Zuber và Blerim Dzemaili. Sau đó là cú sút căng của Dzemaili bị thủ môn Olsen hóa giải.

Sang hiệp 2, hai đội bắt đầu chủ động chơi ăn miếng trả miếng hơn. Với tuyến giữa có khả năng cầm bóng tốt hơn, Thụy Sỹ vẫn là đội giành quyền kiểm soát trận đấu. Họ bắt đầu có những pha dâng cao tấn công nhằm tìm kiếm bàn mở tỉ số. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của ĐT Thụy Điển đã có một ngày thi đấu quá tuyệt vời, với lối chơi tích cực áp sát khiến các chân sút của Thụy Sỹ gần như không có cơ hội uy hiếp khung thành của thủ môn Olsen.




Trong lúc trận đấu tưởng chừng sẽ rất khó để có được bàn thắng, Thụy Điển bất ngờ làm tung lưới của thủ môn Sommer ở phút 66. Từ một pha lên bóng nhanh bên cánh trái, bóng được đưa vào trung lộ cho Emil Forsberg. Tiền vệ mang áo số 10 khống chế một nhịp, lừa bóng qua hậu vệ của Thụy Sỹ rồi tung cú sút căng, bóng đập chân của một hậu vệ Thụy Sỹ bay thẳng vào lưới.

Bàn thua khiến các cầu thủ Thụy Sỹ choáng váng. Họ dồn lên tấn công dồn dập hòng tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng chính trong lúc nôn nóng đó, họ lại tạo điều kiện cho Thụy Điển có những pha phản công sắc lẹm. Phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, đội bóng áo vàng ra đòn "hồi mã thương". Bóng được chọc khe cho Martin Olsson. 

Cầu thủ của ĐT Thụy Điển bị hậu vệ Michael Lang đốn ngã ngay sát mép ngoài vòng cấm địa của đối phương. Lang bị thẻ đỏ ra sân, trong khi Thụy Điển được hưởng 1 quả đá phạt trực tiếp nguy hiểm. Tiếc là cú sút của tiền đạo Ola Toivonen đã bị Sommer đẩy bóng ra.

Tuy không thể có được bàn thắng thứ 2, nhưng kết quả 1-0 là quá đủ để ĐT Thụy Điển thẳng tiến vào vòng tứ kết.


Đội hình thi đấu
Thụy Điển: Olsen; Lustig (Krafth, 82’), Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Ekdal, Forsberg (Olsson, 82’), Svensson, Claesson; Berg (Thelin, 90’), Toivonen.
Thụy Sỹ: Sommer; Lang, Akanji, Djourou, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili (Seferovic, 73’), Zuber (Embolo, 73’); Drmic. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x