ĐIỆU TANGO BỐC LỬA
Không CĐV Argentina nào muốn nhớ đến trận thua Anh 0-1 ở VCK World Cup 2002, bởi thất bại đó góp phần khiến đội quân kiêu hùng của HLV Marcelo Bielsa bị loại sau vòng bảng. Tuy nhiên, đó cũng là thất bại duy nhất của ĐT Argentina ở lượt trận thứ hai vòng bảng trong 6 VCK World Cup gần nhất.
5 trận còn lại ở loạt trận thứ hai vòng bảng, Argentina đều thắng và đem lại niềm vui cho NHM châu Á. Trong đó, có những màn vùi dập đối thủ một cách không thương tiếc như 4-1 trước Hàn Quốc (2010), 6-0 trước Serbia (2006) và 5-0 trước Jamaica (1998).
2 1/4 có thể là tỷ lệ “nhường” khá cao với giải đấu như VCK World Cup, nhưng có lẽ Iran quá yếu so với thực lực của Lionel Messi và đồng đội. Sự tàn nhẫn của Albiceleste ở lượt trận thứ hai sẽ là chìa khóa giúp điệu Tango bốc lửa giành chiến thắng với 3 bàn cách biệt trở lên!
ĐỨC-GHANA DỄ CÓ MƯA GÔN
14 trận chính thức gần đây của Đức có 58 lần lưới rung, trung bình lên tới hơn 4 bàn/trận, không trận nào ít hơn 3 bàn. Mannschaft từ lâu đã xác định lấy yếu tố cống hiến làm tôn chỉ chơi bóng hàng đầu, bất kể họ có động lực ở một trận đấu cụ thể hay không.
Trận này, ĐT Đức dĩ nhiên muốn giành thêm 3 điểm nữa để chắc chắn cầm vé đi tiếp, trong khi Ghana cũng cần tối thiểu kết quả hòa để không sớm bị loại. Trong trận ra quân trước ĐT Mỹ, Ghana đã chơi rất máu lửa sau khi bị dẫn bàn.
Ghana quyết tâm còn Đức cống hiến, hai yếu tố này sẽ tạo ra một cơn mưa gôn!
TỶ LỆ VUI
1 trong 2 anh em Kevin-Prince Boateng (Ghana) hoặc Jerome Boateng (Đức) dính thẻ vàng sau khi phạm lỗi với nhau: 7/1*
Sergio Aguero sẽ húc đầu vào cằm thủ môn ĐT Iran và dính thẻ đỏ, giống Ariel Ortega từng làm trước Edwin Van der Sar tại France ’98: 12/1.
Asamoah Gyan đá hỏng phạt đền sau khi một cầu thủ Đức cản bóng bằng tay trên vạch vôi, giống tình huống ở trận Ghana-Uruguay ở tứ kết World Cup 2010: 15/1.
Lionel Messi (ảnh) tái lập “bàn tay của Chúa” trước Iran, bàn thắng được trọng tài công nhận: 20/1.
(*) đặt 1 ăn 7 theo Paddy Power