
Tuyển Anh nhập cuộc rất chủ động, kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép lớn trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên, sau quãng nghỉ uống nước, Na Uy bất ngờ tăng tốc và có bàn mở tỷ số trong một tình huống khiến đội bóng của Thomas Tuchel phản ứng dữ dội.
Trước tình huống dẫn đến bàn thắng, Patrick Berg tranh chấp với Kane ở khu vực giữa sân rồi cướp được bóng, mở ra đợt phản công nhanh. Kane ngã xuống sau pha va chạm và các cầu thủ Anh lập tức yêu cầu một quả phạt. Tuy nhiên, trọng tài Clement Turpin cho trận đấu tiếp tục, còn VAR xác định Berg đã vào bóng hợp lệ.
Quyết định này khiến nhiều CĐV Anh không hài lòng. Trên mạng xã hội, không ít người cho rằng VAR đã quá máy móc khi không xem xét kỹ tình huống Kane bị tác động, đặc biệt bởi ngay sau đó Na Uy chuyển trạng thái và ghi bàn.

Andreas Schjelderup là người đưa Na Uy vượt lên với cú dứt điểm ở phút sau đó. Tuy nhiên, bàn thắng này cũng mang đậm dấu ấn may mắn khi tiền đạo Na Uy dường như chỉ thực hiện một quả tạt lỗi. Bóng bay với quỹ đạo khó lường, vượt qua tầm với của Jordan Pickford rồi đi thẳng vào góc cao khung thành.
Cựu thủ môn tuyển Anh Paul Robinson cũng thừa nhận đây là khoảnh khắc có phần may mắn: “Jordan Pickford đã hoàn toàn bị đánh lừa. Đó là một quả tạt lỗi nhưng lại đi vào góc cao”.
Dù bị dẫn trước, Anh không sụp đổ. Jude Bellingham tiếp tục đóng vai người hùng khi ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ hiệp 1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Tuy nhiên, tranh cãi về VAR vẫn trở thành tâm điểm. Với người hâm mộ Anh, vấn đề không chỉ nằm ở bàn thắng của Na Uy mà còn ở cảm giác đội bóng của họ không được bảo vệ trong những thời điểm quan trọng. Một lần nữa tại World Cup 2026, VAR lại trở thành nhân vật gây tranh luận, và lần này, người Anh là những người cảm thấy mình chịu thiệt.











