Dominik Gruszewski với biệt danh Grucha là gã vệ sĩ được đích thân chủ tịch LĐBĐ Ba Lan (PZPN), ông Cezary Kulesza, thuê về làm việc từ tháng 3 năm nay, với nhiệm vụ chính là bảo vệ sự an toàn cho ngôi sao Robert Lewandowski trong mỗi lần đội tuyển tập trung và thi đấu.
Trong thời gian làm việc cùng tuyển Ba Lan, Gruszewski từng nhận được rất nhiều lời ngợi khen của HLV Czeslaw Michniewicz về tính chuyên nghiệp - từ cách bảo vệ cho tiền đạo Lewandowski đến cách cư xử với mọi thành viên khác của đội tuyển.
Thế nhưng mới đây, sau khi phát hiện ra Gruszewski là một tay anh chị khét tiếng trong giới giang hồ thông qua các trang tin của giới truyền thông Ba Lan, LĐBĐ nước này lập tức cắt hợp đồng với tay vệ sĩ này, kèm theo thông báo: “Một ĐTQG chuẩn bị tham dự World Cup phải trong điều kiện thích hợp cho phép họ chỉ tập trung vào các vấn đề thể thao. Bất kỳ thông tin và sự kiện nào chưa được xác minh làm gián đoạn tiến độ chuẩn bị cho World Cup đều có thể gây bất lợi cho đội. Do đó, LĐBĐ Ba Lan không thể để cho hình ảnh của ĐTQG bị ảnh hưởng bởi những về vấn đề có thể gây hại đến đội tuyển”. Ngay sau thông báo này, vệ sĩ Gruszewski đã bị trục xuất khỏi nơi tập trung của ĐT Ba Lan.
Theo tờ Wirtualna Polska rất uy tín tại Ba Lan, có rất nhiều hình ảnh cho thấy Grucha thường xuyên tham gia các cuộc mít tinh của tân Quốc xã. Ngoài ra, vệ sĩ này còn bị phát hiện có dính líu đến một băng nhóm tội phạm chuyên xử lý các vụ đánh nhau và bắt cóc, kiếm tiền từ hoạt động mại dâm và cổ xúy cho chủ nghĩa phát xít.
Tuyển Ba Lan dự World Cup 2022 với mục tiêu vượt qua vòng bảng, nơi họ cạnh tranh với Argentina, Mexico và Saudi Arabia. Ba Lan có trận ra quân gặp Mexico ngày 22/11. Tại World Cup 2018, Lewandowski và đồng đội phải sớm dừng bước ngay vòng bảng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn