Bảng B VL World Cup 2022 khu vực châu Á: Tiếc nuối Việt Nam, thất vọng Nhật Bản

Phan Hồng
Từ 15:50 ngày 03-09-2021
Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á đã kết thúc với cảm xúc trái chiều. Nếu Australia khẳng định sức mạnh thì “ông kẹ” Nhật Bản đã gây thất vọng lớn trong khi ĐT Việt Nam để lại sự tiếc nuối trong trận mở màn. 

Thắng như chẻ tre ở vòng loại thứ 2 với 8 trận thắng (ghi đến 46 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn), Nhật Bản bước vào trận khai màn vòng loại thứ ba với niềm tin tất thắng khi tiếp Oman trên sân nhà. Cách nhau 55 bậc, Oman chỉ được xếp ứng cử viên thứ tư ở bảng B trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2022. Nhưng cơn địa chấn đã xảy ra trên đất Nhật khi người hâm mộ đội bóng xứ Phù tang đã phải thất thần nhìn đội nhà hứng chịu trận thua lịch sử với tỷ số 0-1.

Một kết quả cay đắng nhưng nó phản ánh đúng sự chuẩn bị của 2 đội cũng như cục diện trên sân. Rõ ràng, một đội bóng cất công đến 1 tháng để rèn giũa bằng chuyến tập huấn ở Serbia như Oman xứng đáng được tưởng thưởng hơn một đội chỉ tập trung 2 ngày trước khi cuộc đọ sức diễn ra như Nhật.

Trong bóng đá, kiểm soát bóng nhiều không có ý nghĩa quyết định đến chiến thắng chung cuộc. Hiệu quả trong phòng ngự và tấn công mới là yếu tố quyết định thành bại. Trên phương diện này, Oman đã làm tốt hơn nhiều so với đội chủ nhà. Chậm rãi triển khai bóng để tạo nên một hệ thống phòng ngự mà như ông HLV Blanko Ivankovic nhấn mạnh sau trận đấu bằng 2 từ “kỷ luật”, Oman đã khiến cho mọi phương án hãm thành của Nhật Bản bị vô hiệu hóa đến mức tuyệt đối.

Nhật Bản đã nhận trận thua muối mặt ngay trên sân nhà

Khi sự lúng túng, nôn nóng dâng cao do không thể hiện được cái tôi của một đội bóng lớn, Nhật Bản đã bị trừng phạt đúng vào những phút cuối cùng của trận đấu. Nếu không có VAR, đội chủ nhà đã có thể nhận bàn thua sớm ngay đầu hiệp 2 bởi trước khi quyết định xua tay nhờ đã tham khảo công nghệ truyền hình, ông trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm 11m trong khu vực cấm địa của Nhật. Nếu phải nhận bàn thua này, chưa biết chừng, đội bóng số 1 châu Á (trên BXH FIFA) có thể phải lãnh hậu quả nặng nề hơn nữa?!

Nhật Bản mếu máo khi rời sân nhà với 2 bàn tay trắng nhưng đó là cái kết đem đến niềm vui cho Australia vốn coi đội bóng xứ Phù tang là đối thủ lớn nhất. Sự hân hoan của đội bóng xứ Chuột túi còn dâng cao gấp bội khi họ có khởi đầu hết sức mỹ mãn trước Trung Quốc với chiến thắng “ba sao”. Thực ra, thắng lợi của Australia không phải là bất ngờ mà nói như truyền thông của họ là "thắng dễ, thắng thoải mái" nhưng quan trọng hơn vẫn là giành trọn 3 điểm để thẳng tiến đến World Cup 2022. Về phần mình, thất bại này của Trung Quốc cho thấy, không phải cứ nhập tịch ồ ạt là có thể nâng chất đội bóng lên một tầm cao mới.

ĐT Việt Nam đã để lại sự tiếc nuối khi bị Saudi Arabia ngược dòng

“Nghiệt ngã” là từ có thể nói một khi cảm xúc bao trọn lý trí với trận thua của ĐT Việt Nam. Giới trọng tài Việt Nam (nắm rõ luật nhất) nhận định, nhờ VAR mà “vua áo đen” đã có quyết định “sửa sai” khi khẳng định Duy Mạnh phạm luật để bóng chạm tay trong vòng cấm, qua đó, mang lại công bằng cho Saudi Arabia.

Nhưng với khán giả Việt Nam, đó là quyết định khó hoặc thậm chí “không thể chấp nhận” bởi nó đẩy đội nhà rơi vào thái cực bi quan, đầy rủi ro và thách thức hơn khi bị một quả 11m lại chơi thiếu người do Duy Mạnh bị thẻ đỏ. Thực tế, chính tình huống ấy đã tạo nên bước ngoặt buộc thầy trò ông Park Hang Seo phải trắng tay dù đã nắm lợi thế trong một nửa chặng đường.

Nhật Bản gây thất vọng, Việt Nam để lại sự tiếc nuối, hay Australia thiết lập được trận tự ngay ở vạch xuất phát. Vòng loại thứ ba World Cup 2022 hứa hẹn sẽ đem đến nhiều cung bậc cảm xúc hơn nữa với những trận cầu gay cấn hơn. Hãy chờ đợi, “kịch hay” vẫn còn ở chặng đường phía trước.

Kết quả

Australia 3-0 Trung Quốc

Nhật Bản 0-1 Oman

Saudi Arabia 3-1 Việt Nam

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x