Theo dõi thông tin

Vụ drama của Italia làm ​​lu mờ 'cú sốc' World Cup của Đan Mạch

01 giờ trước
Bi kịch của ĐT Italia có thể đã thu hút mọi ánh nhìn, nhưng cú ngã của Đan Mạch cũng xứng đáng được xem là một trong những “địa chấn” lớn nhất loạt trận play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu.

    Đan Mạch vắng mặt tại World Cup 2026

    Sau khi góp mặt tại World Cup 2018 và 2022, Đan Mạch đứng trước cơ hội lần thứ ba liên tiếp dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nhưng, họ đã gục ngã cay đắng trước CH Séc trên chấm luân lưu, qua đó lỡ hẹn với giải đấu năm 2026.

    Thất bại này càng trở nên khó chấp nhận nếu nhìn vào tiềm lực của “Những chú lính chì”. Từng vào tới bán kết EURO 2020, Đan Mạch được kỳ vọng sẽ trở thành thế lực mới ở bóng đá châu Âu. Nòng cốt của họ là những cái tên chất lượng như Rasmus Hojlund, Morten Hjulmand hay Matt O'Riley, giúp đội tuyển này nằm trong Top 20 đội tuyển giá trị nhất thế giới.

    Dẫu vậy, dấu hiệu sa sút đã xuất hiện từ trước. Việc bị loại ngay vòng bảng World Cup 2022 và dừng bước ở vòng 1/8 EURO 2024 sau thất bại trước ĐT Đức đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Nhưng không ai ngờ cú sảy chân tại Prague lại nghiêm trọng đến vậy.

    Hành trình sụp đổ của Đan Mạch thực tế đã bắt đầu từ vòng loại, khi họ bất ngờ “gãy gánh” trước Scotland và phải bước vào play-off. Dù được đánh giá cao hơn khi lần lượt vượt qua Bắc Macedonia để vào chung kết nhánh, thầy trò Brian Riemer vẫn không thể hoàn tất mục tiêu.

    Đan Mạch sở hữu đội hình giá trị thứ 16 thế giới

    Trận đấu với CH Séc diễn ra đầy kịch tính. Bị dẫn trước từ sớm, Đan Mạch phải rượt đuổi suốt trận trước khi Joachim Andersen gỡ hòa, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Thế nhưng, kịch bản giằng co tiếp tục lặp lại trước khi hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m.

    Tại đây, các cú sút hỏng của Hojlund cùng đồng đội đã nhấn chìm hy vọng. Sau trận, chính Hojlund thừa nhận: “Chúng tôi đáng ra phải giành vé từ vòng bảng”. Trong khi đó, biểu tượng Christian Eriksen không giấu nổi thất vọng: “Đây là một vụ bê bối. Chúng tôi không thể chấp nhận việc vắng mặt ở World Cup”.

    Ở tuổi 34, Eriksen thậm chí có thể đã chơi trận cuối cùng cho ĐTQG. Điều đó càng khiến thất bại này thêm phần cay đắng. Ngay cả việc thiếu vắng nhiều trụ cột cũng không thể là lời bào chữa. Đan Mạch đã tự đánh rơi cơ hội của mình. Và dù thất bại của Italia chiếm sóng, đây vẫn là một trong những vết gợn lớn nhất trong lịch sử bóng đá Đan Mạch.

    Quang Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay