'Dớp' tứ kết tiếp tục ám Brazil

Quý Long
Từ 01:39 ngày 10-12-2022
ĐT Brazil đã thêm một lần nữa nếm trái đắng tại World Cup, lần này là trước Croatia và điều đó khiến Selecao sở hữu thông số vô cùng đáng buồn trong 5 kỳ cúp bóng đá thế giới gần nhất.

Brazil một lần nữa phải trải qua cảm giác bị loại đầy đáng tiếc tại các vòng chung kết World Cup. Dù sở hữu những màn trình diễn vô cùng ấn tượng trên con đường tới tứ kết, nhưng Selecao đã phải chấp nhận dừng bước trước một Croatia quá bản lĩnh trên chấm 11m.

Vào trận với ưu thế của một đội cửa trên và tạo ra hàng loạt những cơ hội vô cùng ngon ăn, dẫu vậy Brazil lại không thể kết liễu đối phương trong 90 phút thi đấu chính thức. Điều này dễ dàng nhận ra khi đại diện Nam Mỹ đã vô cùng khó khăn trong việc tiếp cận trung lộ của các nhà đương kim Á quân.

Brazil dừng bước trước Croatia sau thất bại trên chấm luân lưu

Hàng tiền đạo của Selecao rõ ràng đã thiếu đi một nhân tố có thể lùi sâu liên kết lối chơi giống như Roberto Firmino. Nhưng cầu thủ của Liverpool phải ở nhà, trong khi một cái tên khác là Gabriel Jesus phải rời giải giữa chừng vì chấn thương. Richarlison vẫn cho thấy rằng anh phù hợp hơn với vai trò di chuyển rộng ra cánh.

Neymar và Paqueta đã rất nỗ lực trong việc xâm nhập vòng cấm để tạo ra khác biệt. Và ít nhất thì Neymar đã thành công với bàn thắng ở những phút bù giờ của hiệp phụ thứ nhất. Số 10 của Brazil đã thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình trong không gian hẹp để thoát khỏi những cái bóng của đối phương trước khi mở tỷ số trận đấu. Brazil vỡ òa sung sướng, tất cả đã nghĩ về tấm vé đi tiếp cho đội tuyển từng 5 lần vô địch World Cup.

Neymar đưa Brazil vươn lên dẫn trước ở hiệp phụ thứ nhất

Dẫu vậy, số phận một lần nữa trêu đùa Neymar cùng các đồng đội, Croatia sau đó vùng lên mạnh mẽ và họ bất ngờ gỡ hòa sau pha dứt điểm của Bruno Petković. Bóng đập vào chân Marquinhos đi đổi hướng và khiến Alisson Becker không có bất cứ cơ hội nào để cản phá. Sự lo lắng giờ đây lại xuất hiện trên khuôn mặt các học trò của Tite, họ đã rất gần với chiến thắng nhưng lại để đối thủ có được bàn gỡ.

Trên chấm phạt đền sau đó, Brazil đương nhiên sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm ở khoảng cách 11m. Nhưng tất cả đều đã chứng kiến những gì Croatia từng thể hiện ở những loạt sút luân lưu. Mọi thứ đã xảy ra theo mong muốn của đại diện châu Âu khi Dominik Livaković có lần cản luân lưu thứ tư tại kỳ World Cup năm nay trước một Rodrygo Goes thiếu bản lĩnh. Và Marquinhos đã kết thúc những hy vọng của Selecao khi đưa bóng vào cột dọc khung thành ở lượt đá thứ tư.

Rodrygo Goes thất bại trong lượt sút luân lưu đầu tiên của Brazil

Lại thêm một thất bại nữa khiến Brazil khó có thể nguôi ngoan. Thống kê cũng cho thấy, kể từ sau chức vô địch năm 2002, Selecao đã dừng bước tại vòng tứ kết ở 4 trong 5 kỳ cúp bóng đá thế giới. Lần đi sâu nhất của họ chính là World Cup 2014 trên sân nhà, nhưng ai cũng hiểu đó là nơi người Brazil muốn quên nhất sau khi thảm bại 1-7 tại bán kết trước ĐT Đức.

Trước năm 2002, đội tuyển này có thêm hai lần khác dừng chân tại tứ kết ở các năm 1954 và 1986. Brazil đã đứng trước rất nhiều kỳ vọng tại World Cup năm nay và họ cũng phần nào chứng minh thực lực của mình. Dẫu vậy, Neymar cùng các đồng đội sẽ lại phải chờ thêm ít nhất bốn năm nữa để thực hiện hóa việc đính ngôi sao thứ sáu lên áo của họ.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x