World Cup trong bảo tàng 400m2

Đức Nguyễn
Từ 13:21 ngày 26-11-2022
Bảo tàng bóng đá 2109 ở Quận 10 TP.HCM là một căn biệt thự được thiết kế theo kiểu cổ điển, với diện tích khoảng 400m2, nơi đây đang lưu trữ 15.000 hiện vật của cả bóng đá Việt Nam lẫn quốc tế.

Hơn 6 tấn, 15.000 hiện vật bóng đá

Trải qua gần 10 năm sưu tầm những hiện vật liên quan đến bóng đá quốc tế và Việt Nam, anh Trần Minh Tú (nick-name Luka) quyết định thành lập Thư viện bóng đá 2109 (lấy tên theo ngày sinh của con trai anh). Thư viện bóng đá 2109 là biệt thự có diện tích khoảng 400m2, đang lưu trữ khoảng 15.000 hiện vật bóng đá bao gồm áo đấu, giày, sách, tượng, chân dung, các vật phẩm lưu niệm…

Theo chia sẻ của anh Trần Minh Tú, để có thể biến ngôi nhà được xây dựng theo kiểu biệt thự thành một Bảo tàng 2109 tại địa chỉ số 436A/50/1, đường 3/2 (Quận 10, TP.HCM), anh đã phải mất cả năm trời để nghiên cứu cũng như tạo ra sự khác biệt cho “công trình” của mình.

“Tôi đi khắp nơi để tìm kiếm một ngôi nhà phù hợp với ý tưởng của mình. Chẳng biết thế nào lại lạc vào nơi một biệt thự đã khá “nát”, được trưng dụng làm công ty, nhà kho. Tôi gần như phải đập đi, xây lại toàn bộ ngôi nhà. Bao nhiêu tâm huyết tôi dành cho “đứa con tinh thần” này và để đi vào hoạt động, tôi đã sút đi mấy cân”, anh Tú cho biết.

Anh Trần Minh Tú đứng trong bảo tàng 2109 với nhiều kỷ vật về bóng đá - Ảnh: Nguyễn Bằng

 Anh Trần Minh Tú cũng khẳng định, 2019 là một trong những bảo tàng bóng đá đầu tiên của Việt Nam được thành lập để phục vụ người hâm mộ tham quan, tìm hiểu về lịch sử bóng đá, được mở cửa từ 8h30 đến 12h00 và từ 13h30 đến 17h00 (thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần). Ngoài ra, Thư viện bóng đá 2109 sẽ tổ chức các sự kiện, triển lãm các sản phẩm sưu tầm, kí gửi… nhằm gây quỹ thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng.

“Tôi hy vọng Thư viện bóng đá 2109 sẽ là ngôi nhà chung của giới bóng đá, người hâm mộ bóng đá và trở thành nơi mọi người cùng giao lưu, gặp gỡ. Ngoài ý nguyện về bóng đá, tôi hy vọng bảo tàng sẽ tạo ra những giá trị cộng đồng, tổ chức những chương trình thiện nguyện dành cho những hoàn cảnh thiếu may mắn đang sống xung quanh chúng ta”, anh Tú bày tỏ.

“Choáng” với bộ sưu tập của 2109

“Hôm nay kỷ niệm 2 năm ngày mất của danh thủ Maradona và đây là một trong những chiếc áo có chữ ký mà ông ấy từng mặc thi đấu trong màu áo ĐT Argentina. Ở bảo tàng còn có thêm những chiếc áo của Maradona mà tôi dày công, mất nhiều thời gian và tiền bạc để mang nó về đây”, chỉ tay vào chiếc áo của cựu danh thủ Maradona, anh Trần Minh Tú vào vai một “hướng dẫn viên” của bảo tàng. 

Chúng tôi thật sự ấn tượng bởi sự hiểu biết và kiến thức bóng đá ngồn ngộn của anh Tú. Ở bảo tàng 2109, có những áo đấu, hiện vật lớn hơn số tuổi của anh Tú (sinh năm 1992). Trong gần 10 năm kiên trì, anh Tú đã sưu tầm đủ những bộ áo đấu của ngôi sao hàng đầu thế giới từ Maradona, Pele, Klinsmann, Zidane, Beckham,  Owen, Ronaldo, Ronaldino, Kaka, Figo, Benzema, Haaland… đặc biệt là thần tượng Luka Modric. Thật ngạc nhiên, ngoài những bộ sách bóng đá, những bức tượng, giày thi đấu có phiên bản giới hạn, ông chủ của bảo tàng 2109 còn “săn” được những tấm vé máy bay, hay giấy test Covid-19 của các ngôi sao thế giới thời dịch bệnh.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng bên chiếc áo đấu mà Messi từng mặc thi đấu

Không chỉ sở hữu các bộ sưu tập quốc tế, ở bảo tàng 2109 còn sở hữu những hiện vật, áo đấu “độc nhất vô nhị” của bóng đá Đông Nam Á, Việt Nam. Chẳng hạn như áo đấu của danh thủ Fandi Amad (Singapore), Huỳnh Đức, Hồng Sơn…. Đặc biệt của Kiatisak khi sang thi đấu cho Huddersfield Town (Anh), hay ở Singapore, Malaysia, Việt Nam. Trong một lần nhận tấm ảnh của mình từ Trần Minh Tú, thuyền trưởng của HAGL đã sửng sốt bởi bản thân ông cũng muốn có những chiếc áo đấu kỷ vật đó trong tay, nhưng cũng phải… chào thua.

“Đầu tiên, tôi cứ nghĩ, đây chỉ là một căn phòng lưu trữ đồ lưu niệm của các cầu thủ cho vui, chứ không dám nghĩ là bảo tàng này nọ. Nhưng khi bước chân vào Bảo tàng 2109 tôi bị “choáng” thật sự. Có những chiếc áo đấu từ thời xưa của ĐT Việt Nam có đầy đủ chữ ký các tuyển thủ, được mang về từ Pháp, nó có tuổi đời còn lớn hơn tuổi đời của tôi. Ở đây, tôi gặp quá nhiều thần tượng, ngôi sao đã và đang đá World Cup. Ở đây, tôi và các đồng nghiệp sẽ được gửi gắm những chiếc áo, đôi giày để mai này giữ lại tuổi thanh xuân bóng đá. Nói chung Bảo tàng 2109 là điểm đến lý tưởng của giới bóng đá, nó quá tuyệt vời!”, trung vệ của ĐT Việt Nam – Bùi Tiến Dũng bày tỏ khi tới thăm bảo tàng.

Ông chủ Bảo tàng 2109 Minh Tú và bà xã Kim Hằng

Chiếc logo được vẽ trong… bệnh viện
“Ngày 21 tháng 9 năm 2021, là ngày con trai của tôi, Trần Minh Khôi chào đời. Tôi đã nghĩ sẽ làm một cái gì đó cho con trai và cho riêng mình. Lúc con về phòng chờ, tôi một tay bế con và một tay vẽ cái logo. Đó là một kỷ niệm đặc biệt, đánh dấu cho sự ra đời của Bảo tàng bóng đá 2109”, anh Trần Minh Tú chia sẻ.

Nhiều “hàng độc” sẽ về sau World Cup 2022
Theo tiết lộ của anh Trần Minh Tú, sau World Cup sẽ có rất nhiều vật phẩm, trong đó có áo đấu các danh thủ của các đội tuyển sẽ xuất hiện ở bảo tàng 2109. Cũng theo tiết lộ của ông chủ bảo tàng, anh đang tham gia những thương vụ đấu giá với số tiền rất lớn để sở hữu chiếc áo của các ngôi sao châu Á đã ghi bàn. Chiếc áo sẽ càng có giá và đắt đỏ nếu đội bóng của các ngôi sao đi sâu tại World Cup.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x