Chelsea: Thời gian cho Torres sắp cạn
Fernando Torres vẫn gây thất vọng như một thói quen. Anh được HLV Jose Mourinho tin tưởng cho đá chính ở trận ra quân gặp Hull City, nhưng trong 75 phút xuất hiện trên sân, anh chỉ chạm bóng được 32 lần, tung ra 2 cú dứt điểm và thực hiện 24 đường chuyền, trong đó chỉ có 16 lần bóng đến được chân đồng đội.
Để so sánh, trong 67 phút thi đấu, tiền vệ trẻ Kevin de Bruyne chạm bóng 51 lần, thực hiện 35 đường chuyền (29 lần chính xác) và có 3 cú sút. Mà De Bruyne còn không được chơi cao nhất trên hàng công. Fernando Torres đã có một trận đấu tồi, và không thể chấp nhận được hiệu suất tương tự trong một đội hình 4-2-3-1 chỉ có 1 tiền đạo cắm.
Jose Mourinho không phải là mẫu HLV có thể “cả nể” ông chủ mà sử dụng một cầu thủ chỉ vì anh ta được mua về với giá cao. Đó là phong cách của Carlo Ancelotti, người có thể sống sượng tuyên bố: “Tôi không cần Torres ghi bàn”. Mourinho cần một tiền đạo cắm biết tận dụng cơ hội tối đa theo kiểu của Drogba. Hãy hỏi Shevchenko, người từng là kỷ lục chuyển nhượng nước Anh nhưng bị Mourinho cương quyết gạt ra khỏi đội hình, sẽ hiểu được vấn đề mà Torres đang có nguy cơ phải đối mặt. Nhất là khi Lukaku vẫn đang nhăm nhe lấy vị trí trung phong. Chỉ một lần được trao cơ hội và tỏa sáng, tiền đạo trẻ người Bỉ có thể đầy ải Torres trên băng ghế dự bị rất lâu.
Thời gian sắp hết cho Fernando Torres. Và nếu ngôi sao người Tây Ban Nha không thể tự thay đổi, Chelsea không còn là nơi có thể dung dưỡng anh.
Nguồn Bongdaplus
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
- 08:07 Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn