Nhưng đáng nói ở chỗ, Willian còn phải đối đầu với lời nguyền đáng sợ vận vào lứa trẻ Brazil vô địch giải trẻ Nam Mỹ năm 2007. Năm ấy, Willian có tên trong thành phần Brazil vô địch giải U20 Nam Mỹ tổ chức tại Paraguay. Thời điểm đó, báo chí xứ Samba đánh giá đây sẽ là một thế hệ tài năng mới rất đáng được kỳ vọng của Brazil. Tuy nhiên tới nay, tức 6 năm sau ngày vô địch, vẫn chưa một cầu thủ Brazil nào trong đội hình năm đó trở thành ngôi sao sáng.
Hai trường hợp được coi là khá nhất là Pato và Lucas Leiva. Pato từng có thời gian chơi bóng ở Milan nhưng chấn thương liên miên và giờ phải trở lại Corinthians. Tương tự là Lucas Leiva từng gây ấn tượng ở Liverpool nhưng chấn thương nặng ở mùa giải 2011/12 đã ngăn cản quá trình phát triển của tiền vệ trung tâm này.
Tcho, tiền vệ tấn công ghi 3 bàn cho Brazil ở giải đấu đó (chỉ kém Pato và Lucas Leiva) đến nay cũng đang vật lộn tìm vị trí ở những đội bóng làng nhàng trong nước như Bragantino, Figueirense… Để so sánh, số phận của những cầu thủ trẻ Brazil 2007 hẩm hiu hơn rất nhiều so với Cavani, người giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu đó và giờ đã là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới.
Nói vậy để thấy, muốn thành công ở xứ sương mù, Willian phải vượt qua lời nguyền 2007.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn