Kỳ thực, chẳng hề có trận đấu nào như thế. Chỉ từ World Cup 1934, FIFA mới tổ chức trận tranh hạng 3 tại World Cup (riêng năm 1950 thì 4 đội cuối cùng đá vòng tròn để xếp hạng). Ban đầu, người ta tin rằng Nam Tư là đội hạng 3 World Cup 1930 vì 2 lý do. Thứ nhất, nghe có vẻ thi vị: Nam Tư và Mỹ đều thua ở vòng bán kết, nhưng Nam Tư thua đội sau đó lên ngôi vô địch (Uruguay) nên được FIFA công nhận hạng Ba!
Tin hay không mặc kệ, nhưng con trai của Kosta Hadzi - vị trưởng đoàn Nam Tư tại World Cup 1930 - quả đã trưng ra được một chiếc HCĐ World Cup 1930, mà theo kiểm chứng của giới chuyên môn thì đấy đúng là hàng xịn. Nhưng rồi, con cháu của Tom Florie - thủ quân đội Mỹ tại World Cup 1930 - cũng trưng ra được một chiếc HCĐ giống như chiếc của nhà Hadzi. Cuối cùng, người ta đành tạm hài lòng với suy luận: FIFA trao HCĐ cho cả 2 đội thua tại vòng bán kết World Cup 1930.
Không có thêm bất kỳ bằng chứng nào khác về đội đoạt HCĐ tại World Cup 1930, nên người ta phải đặt thêm một giả thiết: hồi đó, FIFA chỉ trao “một chiếc” HCĐ cho đội Mỹ và một chiếc HCĐ cho đội Nam Tư.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn