Cafe tối: Messi ráo riết truy tìm... Salah

TRẦN MINH
20:26 ngày 28-11-2013
Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết Lionel Messi đang truy tìm ráo riết tiền vệ Mohamed Salah của FC Basel để học cách ghi bàn vào lưới Chelsea.
Cafe tối: Messi ráo riết truy tìm... Salah
Messi hiện đang rất rãnh rỗi do đã bị dính chấn thương dài hạn và đang muốn tìm tiền vệ Salah để bái sư. Một nguồn tin thân cận với cầu thủ người Argentina cho biết: "Messi đã ghi bàn vào lưới tất cả những đội bóng mà anh ấy đối đầu, vậy mà không cách gì ghi bàn vào lưới Chelsea dù chỉ một lần. Anh ta đang muốn tìm Salah để tôn làm sư phụ. Xa xôi cách mấy cũng đi. Dù cho là ai có trốn dưới hầm mộ của Kim Tự Tháp thì anh ấy cũng quyết tìm cho được".

Lần cuối cùng người ta thấy Salah là tại sân vận động St Jacok Park ở Thụy Sĩ, nơi anh ghi bàn duy nhất giúp Basel đánh bại đội bóng sừng sỏ Chelsea với tỷ số 1-0. Chỉ trong 4 trận gặp Chelsea gần đây, Salah đã ghi đến 3 bàn. Khi Messi gọi điện cho Jose Mourinho, giọng "người đặc biệt" tỏ ra rất hớt hải: "Cái gì, Salah là ai? Đấy là một cái tên... xa lạ. Giữa tuần qua bọn tôi đá với Barcelona mà. Chả phải chính cậu ghi bàn sao?"

Salah (áo trắng) ghi 3 bàn sau 4 trận đối đầu với Chelsea...

Thì ra Mourinho vẫn chưa hoàn hồn sau lần thứ 2 để thua Basel trong mùa bóng này. Bác sĩ tâm lý Nguyễn Tâm Thần đưa ra chẩn đoán: "Trước 2 trận đấu với Basel Mourinho đều chuẩn bị cho trận đấu như thể sắp đá với Barcelona. Ông ta chưa vượt qua nỗi ám ảnh phải tìm cách ngăn chặn Barca và Messi như khi còn ở Tây Ban Nha. FCB là viết tắt của FC Basel, nhưng cũng dễ liên tưởng đến FC Barcelona. Màu áo 2 đội đều là xanh đỏ và giữa sân đều có một cầu thủ nhanh nhẹn, kỹ thuật. Mourinho cứ tưởng đó là Messi".

Đấy là một sự ám ảnh... dễ hiểu. Mourinho khởi nghiệp HLV trên chức danh thông dịch viên rồi sau đó là trợ lý. Sau này khi đã trở thành HLV, ông và Barca hình thành mối thủ truyền kiếp. Trận thua tan tác 0-5 trước Barca trong mùa bóng đầu tiên tại Barca đã để lại trong lòng Mourinho một vết thương lòng sâu sắc nên dễ dẫn đến ám ảnh. Mới vài ngày trước trận đấu Mourinho còn tỏ ra rất vui vẻ, thoải mái. Ông còn chu mỏ thổi bóng bóng lên trời, còn khoe mái tóc mới tự cắt với lời châm chọc: "Tóc tôi cắt xong có khả năng tự dài lại", khiến cho Rafa Benitez và Wayne Rooney ai cũng thấy nhột vì ngỡ Mourinho chửi mình. 

"Chỉ có thể là vấn đề ám ảnh thôi," anh Nguyễn Tâm Lý vừa nói vừa lật cuốn "Cẩm nang bệnh lý, vắc xin và khoái thác trách nhiệm" vừa phát biểu. "Chứ không thể nào một người lẫy lừng như thế lại bị thua bởi một đội bóng yếu như Basel những 2 lần chỉ trong một mùa bóng".

... trong khi Messi hoàn toàn bất lực

Thấy không thể moi được thông tin nào từ Mourinho, Messi đành gọi cho Petr Cech. Cech vừa run rẩy, lúc này vẫn đang núp dưới gầm bàn, vừa trả lời: "Salah đi chưa? Đi thật chưa? Nó đá với Chelsea 4 trận mà đã ghi hết 3 bàn rồi. Phải chi hắn như cậu, đá 8 trận chả ghi nổi bàn nào kể cả 11 mét thì tôi đỡ quá. Ý chết, không có ý sỉ nhục đâu, nhưng thôi, muốn đăng tin thì tìm trên báo ấy. À quên mất. Gọi cho Blatter bố nuôi cậu đi. Ông ta người Thụy Sĩ, mấy đội ở Thụy Sĩ ông ta rành lắm".

Thế nhưng vừa nhận cuộc gọi của Messi, Blatter chớp nháng nói ngay: "Gì thế bé ngoan? Quả bóng vàng chứ gì? Năm nay không phải là con thì là ai nữa. Ribery gãy giò, Ronaldo gãy giò, còn ai tranh với con được. Con vừa nghỉ Barca thua luôn Ajax, vai trò to thế còn gì. Trong khi Real không có Ronaldo, mất luôn 1 người mà vẫn thắng. Vai trò ai hơn ai rõ ràng như ban ngày ban mặt còn gì. Thôi ta đi mấy cái hội thảo. Gặp lại sau, hihi".

Thế là công cuộc truy tìm Salah để học nghề của Messi vẫn hết sức gian nan. Xin cập nhật công cuộc gian nan này trong những bản tin sau. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Valencia lại đối mặt nguy cơ “chảy máu” Valencia lại đối mặt nguy cơ “chảy máu”

    Mặc dù đã liên tục bán đi các ngôi sao trong những năm qua vì khó khăn tài chính, Valencia lại đang đối mặt với việc phải bán nốt những cầu thủ tốt nhất trong đội hình hiện tại khi nguy cơ phá sản vẫn chưa thôi rình rập CLB này.

  • Arbeloa trở thành “siêu sao” trong lòng các Madridista Arbeloa trở thành “siêu sao” trong lòng các Madridista

    Một bàn thắng và một pha kiến tạo của cựu cầu thủ Liverpool đã góp công lớn trong chiến thắng quan trọng của Real Madrid trước Galatasaray trong khuôn khổ Champions League sáng nay.

  • Góc chuyên môn: Barca thua từ giữa sân Góc chuyên môn: Barca thua từ giữa sân

    Sau 20 trận bất bại, rốt cuộc Barca đã phải nhận trận thua đầu tiên. Và ngoài lý do khách quan là sự vắng mặt của một loạt trụ cột, đó còn là thất bại về chiến thuật của HLV Gerardo Martino.

  • 11 người của Barca chạy ít hơn 10 người của Ajax 5 km 11 người của Barca chạy ít hơn 10 người của Ajax 5 km

    Trong một bài phân tích về nguyên nhân thất bại của Barca trước Ajax tại Champions, Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, cho biết mặc dù chơi với đủ 11 người nhưng các cầu thủ áo đỏ-xanh đã chạy một quãng đường kém 5 kilomets so với 10 cầu thủ của đội bóng Hà Lan.

  • Real đáng sợ hơn khi chơi ở Champions League Real đáng sợ hơn khi chơi ở Champions League

    Real Madrid luôn là một đối thủ đáng gờm với bất kỳ ai. Dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, đội bóng này càng trở nên đáng sợ hơn khi thi đấu ở đấu trường châu Âu.

  • Ancelotti  giận dữ  với Ramos Ancelotti giận dữ với Ramos

    Sau trận đấu với Galatasaray rạng sáng nay, HLV Carlo Ancelotti đã bày tỏ sự không hài lòng của mình với Sergio Ramos, cầu thủ bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp một.

  • Real Madrid: Bale bay cao ngày không Ronaldo Real Madrid: Bale bay cao ngày không Ronaldo

    Những mối lo lắng về chuyện Real sẽ gặp trục trặc khi ngôi sao sáng nhất của họ là Cristiano Ronaldo vắng mặt đã được xua tan. Không có CR7, “Kền kền trắng” vẫn có thể đè bẹp Galatasaray tới 4-1 trên sân nhà vào đêm qua, 3 điểm thu được giúp họ chính thức vượt qua vòng bảng Champions League.

  • Bale sút phạt thành công theo "phong cách Ronaldo" Bale sút phạt thành công theo "phong cách Ronaldo"

    Không có Cris Ronaldo thi đấu, tân binh đắt giá Gareth Bale đã gây ấn tượng mạnh với tình huống sút phạt đẳng cấp tung lưới Galatasaray.

  • Ramos lập kỷ lục về... thẻ đỏ ở Real Madrid Ramos lập kỷ lục về... thẻ đỏ ở Real Madrid

    Sergio Ramos đã trở thành cầu thủ nhận thẻ đỏ sớm nhất và nhiều nhất trong lịch sử của Real Madrid.

  • Barca-Tata đã đến giới hạn? Barca-Tata đã đến giới hạn?

    Rạng sáng qua, Barcelona bất ngờ chịu thất bại đầu tiên trong mùa giải này ở chuyến làm khách Ajax (1-2). Một thất bại tất yếu và cần thiết với đoàn quân của HLV Gerardo Martino...

  • Marcelo phủ nhận mâu thuẫn với Ronaldo Marcelo phủ nhận mâu thuẫn với Ronaldo

    Trả lời phỏng vấn báo chí, hậu vệ Marcelo phủ nhận thông tin có mâu thuẫn với Cristiano Ronaldo, đồng thời khẳng định đã ủng hộ tiền đạo người Bồ Đào Nha giành danh hiệu QBV FIFA.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x