Cafe tối: Không gì là công bằng

Đức Hoàng
20:38 ngày 12-12-2013
Khi người ta đang đồn đại về việc có gian lận trong bốc thăm ở vòng bảng World Cup, thì phải hỏi lại rằng: thế nào là công bằng và thế nào là thiên vị?
Cafe tối: Không gì là công bằng
Người ta nghi rằng ông tổng thư ký FIFA Jerome Valcke và cô MC Fernanda Lima đã có hành vi “phù phép” với các lá thăm vòng bảng World Cup 2014, khi họ rút những lá phiếu ra từ các quả cầu ở dưới bàn, một góc khuất, chứ không công khai trước ống kính máy quay.

Thụy Sỹ (quê chủ tịch Sepp Blatter) và Pháp (quê của ông tổng thư ký Valcke) rơi vào cùng một bảng với 2 đội bóng được đánh giá thấp hơn là Ecuador và Honduras.

Trong khi đó thì “hình nhân thế mạng” Italia, đội mà đáng ra được nằm ở nhóm 4, nay bị chuyển sang nhóm 2 vì FIFA bất ngờ thay đổi luật (theo luật cũ thì Pháp sẽ phải sang nhóm 2), rơi vào cùng bảng với Anh và Uruguay, rất nguy hiểm.



Nhưng mọi thứ chỉ là “có vẻ” như thế. Chứ thực chất thì trong bóng đá lúc nào cũng ẩn chứa những bất ngờ và Ecuador hay Honduras, những người Mỹ Latin sống ngẫu hứng có thể làm nên những câu chuyện điên rồ là điều hoàn toàn có thể.

Hãy nhìn vòng bảng Champions League vừa kết thúc đêm qua: Zenit đi tiếp vào vòng 1/8 với chỉ 6 điểm. Trong khi đó thì Basel và Ajax, cùng được 8 điểm, thì bị loại. Napoli thê thảm nhất khi rớt xuống Europa League với 12 điểm, tức là bằng điểm của đội đầu bảng E là Chelsea, và gấp đôi số điểm của Zenit.

Hãy nhìn vòng bảng Champions League để biết rằng trong cuộc sống vốn đã không có gì là công bằng. Chơi hay chưa chắc đã thắng, và ở đây thắng nhiều, được nhiều điểm hơn còn chưa chắc thành công hơn, thì không thể gọi là công bằng được.


Giọt nước mắt cay đắng của Gonzalo Higuain sau khi Napoli của anh bị loại với số điểm cao kỉ lục trong lịch sử Champions League

Nếu không có chính đề thì không thể có phản đề. Cuộc sống đã không có sự công bằng thì cũng không nên coi là có sự mất công bằng, có sự thiên vị.

Nói chung, hãy cứ để số phận làm nhiệm vụ của nó, và đừng nên suy nghĩ quá nhiều về một sự công bằng vốn tồn tại rất mơ hồ. Biết đâu rơi vào bảng E “dễ thở” ấy lại là thảm họa với quê hương của ông Blatter hoặc Valcke?

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x