Edgar Davids: Con ong, chó dữ và những điều thú vị

Minh Kiệt
06:18 ngày 30-01-2014
Khi Edgar Davids dọa giải nghệ (xin nhắc lại là anh chỉ mới dọa, chứ chưa phải là quyết định chính thức) sau chiếc thẻ đỏ thứ 3 kể từ đầu mùa, người ta được dịp nhìn lại sự nghiệp thi đấu đặc sắc của tiền vệ được mệnh danh là “Chó dữ” này.
Edgar Davids: Con ong, chó dữ và những điều thú vị
Ngay chính CLB mà anh đầu quân trên vai trò cầu thủ kiêm HLV là Barnet (linh vật là một con ong) cũng có khối chuyện thú vị.

VỤ CHUYỂN NHƯỢNG GÂY SỐC NHẤT LỊCH SỬ
Davids nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu trận Barnet của anh thua Salisbury City 1-2 hồi cuối năm. Đấy đã là chiếc thẻ đỏ thứ 3 kể từ đầu mùa và là thứ 5 từ khi đầu quân cho Barnet. Trong cuộc họp báo, Davids - lúc này trên vai trò HLV trưởng - hoài nghi anh và đội bóng của mình là đích nhắm của các trọng tài. Vì thế anh dọa sẽ giải nghệ.

Không phải đích nhắm... mới lạ. Trước khi Davids đến, chả ai buồn quan tâm đội bóng Barnet này là ai. Cũng chả biết cơ duyên nào mà tiền vệ lừng lẫy một thời của Hà Lan lại chọn đội bóng ở tận hạng phong trào này thi đấu. 

Tờ Independent gọi việc Davids đầu quân cho Barnet là một trong những vụ chuyển nhượng gây sốc nhất trong lịch sử. Còn Barnet được họ mệnh danh là CLB... tồi nhất nước Anh. Khi Davids đến họ đang thi đấu ở giải League Two (tức hạng Tư), bây giờ thì họ đã xuống tận giải Hội nghị (hạng Năm, tức giải đấu không thuộc hệ thống giải vô địch của bóng đá Anh).

MỘT CLB... ĐIÊN RỒ
“Bạn phải ngớ ngẩn lắm mới cổ động Barnet bởi vì đội bóng của chúng tôi dở ẹc và chả bao giờ khá nổi,” một CĐV tên Simon Smith vừa cười vừa nói. “Đấy là định mệnh của chúng tôi. Vậy vì sao chúng tôi lại ủng hộ Barnet? Vì mỗi khi chán nản hết mức với đội bóng, luôn có chuyện khùng điên xảy ra và giữ chúng tôi ở lại với CLB”.

Một trong những điều điên rồ nhất chính là Edgar Davids. Một ngôi sao đã từng chơi cho những CLB lẫy lừng nhất châu lục như Ajax, AC Milan, Barcelona, Inter Milan lại đặt chân xuống tận giải hạng Tư để đầu quân cho CLB. “Lúc mới nghe tôi cứ ngỡ là trò đùa,” Smith nói. “Nhưng rồi tôi nghĩ: ở Barnet chuyện gì mà chả xảy ra được. Davids muốn học cầm quân và việc đầu tiên anh ấy làm là tuyển dụng mình vào vị trí tiền vệ. Davids thi đấu mà không nhận lương vì nếu anh ấy muốn có lương thì CLB cũng chả có tiền mà trả”.


Mới đá được 2 năm cho Barnet, Davids đã 5 lần “ăn” thẻ đỏ

Barnet chưa bao giờ và không thể là một CLB... bình thường. Nơi đây bao giờ cũng đầy rẫy những chuyện điên khùng. Ra đời từ tận năm 1988, đến năm 1965 họ mới chuyển thành một CLB bán chuyên nghiệp. Từ ấy, Barnet là nơi dưỡng già của nhiều ngôi sao đã qua thời đỉnh cao như Jimmy Greaves, Bob McNab hay Marvin Hinton. Nhưng chưa bao giờ họ ngóc lên nổi hạng Ba (tức League One). Chỉ cần trụ lại ở hạng Tư thôi là CLB đã mừng như... vô địch rồi.

Từ 1985-1993, chủ tịch của Barnet là Stan Flashman, được mệnh danh là “Vua phe vé” vì chuyên thầu số lượng vé lớn của những trận đấu ở các hạng cao hơn rồi bán lại kiếm lời. Cựu HLV của Barnet, Barry Fry, từng gọi vị chủ tịch này là “đống phân” bởi Flashman đã cố sa thải ông đến... 37 lần. Những lần ấy Fry cứ lỳ lợm đến sân tập và tiếp tục làm việc, nói chung là cũng... điên không kém. Quá sức chịu đựng, Flashman phải dọa... chôn sống Fry nếu ông không chịu nghỉ việc.

Sân nhà của Barnet có 3.500 chỗ ngồi. Quanh sân phải được rào lưới cao lại vì quả bóng có thể bay ra khỏi sân và... mất tiêu. Đã có lần quả bóng từ một cú sút bay thẳng vào cửa sổ một căn nhà phía sau cầu môn và bị chủ nhà bắt đền. Chỉ cần có nhà cao từ 2 tầng trở lên, bạn đã có thể xem Barnet thi đấu miễn phí, nhưng xung quanh cũng chả có ai buồn coi cọp cả.

BARNET - DAVIDS, TRỜI SINH MỘT CẶP
Davids và Barnet rất hợp nhau ở... máu điên. Năm 15 tuổi, Davids có cơ may gặp tay vợt lừng danh người Hà Lan lúc bấy giờ là Richard Krajicek. Anh đã chạy đến và nói: “Xin chào. Tôi là Edgar Davids, hãy nhớ tên tôi vì sau này tôi sẽ rất nổi tiếng”. Và Davids đã nổi tiếng thật, suốt từ đầu thập niên 1991 cho đến tận bây giờ. 



Sân nhà của Barnet khá tồi tàn và chỉ có 3.500 chỗ ngồi

Năm 2012, Davids gia nhập Barnet trên vai trò cầu thủ kiêm HLV. Khi ấy anh cũng cầm quân song song với Mark Robson. Được vài trận thì Barnet mạnh tay sa thải luôn HLV xịn Robson cho... tiết kiệm chi phí, giao đội bóng cho HLV tập sự Davids.

Những khi thảo đội hình ra sân, Davids bao giờ cũng điền tên mình vào đầu tiên và kiêm luôn vai trò thủ quân. Nhưng HLV kiêm thủ quân Davids của chúng ta sau 20 năm lăn lộn với bóng đá chuyên nghiệp lại tỏ ra rất nghiệp dư tại Barnet. Anh chỉ tham gia những trận sân nhà, còn sân khách thì anh ở nhà, cử trợ lý Ulrich Landvreugd cầm quân thay mình và chọn một cầu thủ khác cho đội hình ra sân.

Vừa chính thức cầm quân, Davids lập tức cho Barnet chơi Tiqui-Taca, buộc các cầu thủ phải chuyền bóng liên tục, phải triển khai bóng ngay từ thủ môn. Ai ngờ sân vận động của Barnet không khác gì một vũng sình khổng lồ, cầu thủ Barnet thì kỹ thuật kém, chuyền được vài đường bóng trên phần sân nhà thì bị đối phương cướp bóng và ghi bàn liên tục. Rồi Barnet của Davids tuột dần luôn xuống giải hạng Năm.

SO SÁNH VỚI... SACCHI
Vậy mà Davids vẫn cảm thấy hào hứng với công việc. Ngày xưa anh đá bóng để cạnh tranh chức vô địch, ngày nay vừa đá vừa cầm quân để tránh xuống hạng. “Về cơ bản thì như nhau cả,” Davids nói. “Vì kiểu gì thì bạn cũng không được phép phạm sai lầm”.

Từ lúc có Davids, sân bóng của Barnet đông hơn và biết đến sự hiện diện của... phóng viên. Họ xuống để xem danh thủ lẫy lừng của bóng đá Hà Lan làm gì bên đường piste. Khi được hỏi vì sao lại khiến Barnet xuống hạng, Davids thậm chí đã lôi... Arrigo Sacchi ra để so sánh.

Anh bảo: “Nghề cầm quân khác biệt xa với khi còn thi đấu. Nếu bạn nhìn vào những HLV thành công nhất thì sẽ thấy họ đều cần có thời gian để làm nên những điều vĩ đại. Như Arrigo Sacchi và Sir Alex Ferguson ấy, họ đều suýt nữa là bị sa thải đấy thôi”.

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Tên đầy đủ:
Edgar Steven Davids
Ngày sinh: 13/3/1973
Nơi sinh: Paramaribo, Surinam
Chiều cao: 1m70
Vị trí: Tiền vệ phòng ngự
Sự nghiệp CLB
Ajax (1991–1996): 106 trận/20 bàn
Milan (1996–1997): 19 trận/0 bàn
Juventus (1997–2004): 159 trận/8 bàn
Barcelona (2004, cho mượn): 18 trận/1 bàn
Inter Milan (2004–2005): 14 trận/0 bàn
Tottenham (2005–2007): 40 trận/1 bàn
Ajax (2007–2008): 25 trận/1 bàn
Crystal Palace (2010): 6 trận/0 bàn
Barnet (2012–nay): 35 trận/1 bàn
Sự nghiệp quốc tế
ĐTQG Hà Lan (1994-2005): 74 trận/6 bàn
Sự nghiệp HLV
Barnet (2012-nay)
Các danh hiệu
Ajax: 3 lần vô địch Hà Lan (1993/94, 1994/95, 1995/96); 2 Cúp Quốc gia Hà Lan (1992/93, 2006/07); 1 Champions League 1994/95; 1 Cúp UEFA 1991/92; 1    Siêu Cúp châu Âu 1995; 1 Cúp Liên lục địa 1995
Juventus: 3 lần vô địch Serie A (1997/98, 2001/02, 2002/03); 2 Siêu Cúp Italia (2002, 2003); 1 Cúp Intertoto 1999
Inter Milan: 1 Coppa Italia 2004/05
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x