Dortmund: Sự xuống dốc được báo trước?

HẢI PHONG
06:24 ngày 26-11-2013
Trong 5 năm qua, HLV Juergen Klopp đã tạo nên một “Điều thần kỳ vùng Ruhr” bằng khả năng của ông. Nhưng trong một giai đoạn mà họ đang phải đối mặt với khủng hoảng, người ta chợt nhận ra rằng giữa việc tạo dựng thành công và duy trì thành công có một khoảng cách rất xa.
Dortmund: Sự xuống dốc được báo trước?
Dortmund trước mùa giải này, hay chính xác hơn là trước chiến dịch Champions League  ngoạn mục của họ cách đây chưa lâu, vẫn là một “hiện tượng”. Các đối thủ sẵn sàng chơi đôi công với họ, và như vậy, thứ bóng đá “chơi và để người khác chơi” của Juergen Klopp, cũng như khả năng phản công thượng thừa của Dortmund phát huy tối đa hiệu quả. Nhưng đến mùa này, không ai dám “đối xử” với Dortmund theo cách đó nữa. Ngay cả Arsenal khi đối mặt với họ cũng chủ động phòng ngự chắc chắn để chờ cơ hội.

Dortmund, sau khi không còn cái tư cách “ngựa ô” nữa, cần một sự nâng cấp. Nhưng họ lại chưa phải là một ông lớn đích thực về năng lực tài chính.

Những cuộc mua bán của Dortmund trong 3 năm qua, kể từ khi họ bắt đầu nổi lên, chỉ là để thay thế chứ không phải là để tăng cường. Goetze đi thì Mkhitaryan đến. Reus đến để  trở thành phương án thay thế cho Kagawa. Guendogan được đưa về thay cho Sahin. Trước đó, Lewandowski cũng là người bù vào chỗ trống mà Nelson Valdez để lại. Để tăng cường, HLV Klopp chỉ có thể làm theo cách cũ của ông: đầu tư vào những cầu thủ rẻ tiền, rất rẻ tiền và mong chờ họ sẽ trở thành Kagawa mới. Nhưng đó không phải là phương pháp vẹn toàn. Chỉ có Lukasz Piszczek được sản sinh ra theo cách này trong 3 năm gần đây. Họ vẫn cần những hợp đồng lớn, mà không phải để thay thế.

Lực lượng của Dortmund vẫn rất mỏng và khi những chấn thương ập đến, Klopp  hoàn toàn không có phương án thay thế.


Một trong những cái giá phải trả khi người ta trở nên “mạnh” mà vẫn không “giàu” chính là tâm lý của các cầu thủ. Dortmund vẫn chưa đủ sức hấp dẫn để giữ chân các ngôi sao hàng đầu của họ. Một vài người ra đi, một vài người ở lại cùng tâm lý dao động. Lewandowski chính là ví dụ tiêu biểu: người ta biết rằng tiền đạo người Ba Lan không còn tha thiết cống hiến cho Dortmund. Ngay cả Guendogan và Reus cũng đang trong cảnh “chân đi chân ở” - khi có quá nhiều ông lớn theo đuổi họ. Mới đây, GĐĐH Hans-Joachim Watzke đã phải thừa nhận rằng Marco Reus có một điều khoản phá vỡ hợp đồng - một lời thừa nhận thể hiện sự bất lực trong việc giữ chân anh.

Đó là những nguyên nhân khách quan. Việc HLV Klopp gần như không đầu tư chút nào cho hàng thủ, thứ bây giờ trở thành tử huyệt của Dortmund trong suốt mấy năm qua, có thể xuất phát từ triết lý bóng đá của ông: Klopp bị ám ảnh bởi một thứ bóng đá tấn công bùng nổ và chưa bao giờ có ý định chơi phòng ngự thực dụng cho dù đối thủ có là ai.

Làm thế nào để ngăn chặn sự xuống dốc được báo trước này? Có lẽ là theo cái cách kinh điển mà ngay cả Arsenal-bảo-thủ giờ cũng đã phải làm: tiêu tiền theo kiểu một ông lớn.

1. Trong hai mùa gần đây, Dortmund đã mua về tổng cộng 7 cầu thủ nhưng chỉ có duy nhất một hậu vệ là Sokratis Papastathopoulos. 6 người còn lại đều chơi từ hàng tiền vệ trở lên (Mkhitaryan, Aubameyang, Marco Reus, Olivier Kirch, Julian Schieber, Nuri Sahin). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Phía trước Dortmund là địa ngục Phía trước Dortmund là địa ngục

    Khoảng cách giữa Bayern và Dortmund đã được nâng lên thành 7 điểm và không ngoa khi nói rằng, với thất bại trên sân nhà rạng sáng qua, đội bóng của HLV Juergen Klopp đã “giương cờ trắng” trong cuộc đua đến chức vô địch Bundesliga mùa này dù giải đấu mới đi được nửa chặng đường.

  • 5 bàn thắng đẹp vòng 13 Bundesliga 2013/14 5 bàn thắng đẹp vòng 13 Bundesliga 2013/14

    BONGDAPLUS gửi tới độc giả 5 pha lập công ấn tượng nhất vòng 13 Bundesliga 2013/14.

  • Hậu derby nước Đức: Guardiola thắng nhờ đột phá Hậu derby nước Đức: Guardiola thắng nhờ đột phá

    Chiến thắng của Bayern Munich không chỉ đến từ sự xuất sắc của các cá nhân, mà đó còn là chiến thắng của riêng HLV Pep Guardiola. Trong một trận đấu mà theo tư duy thông thường, tính an toàn phải được đặt cao hơn cả, thì ông lại chơi một cuộc chơi khá ngẫu hứng.

  • Bayern thắng, nhưng Bundesliga thất bại Bayern thắng, nhưng Bundesliga thất bại

    3 điểm mà Bayern giành được tại Signal Iduna Park (S.I.P) rạng sáng qua là “chiến thắng kép” của Hùm xám. Bởi nó đồng nghĩa sẽ không còn cuộc đua vô địch nào nữa, chiếc Đĩa bạc giờ đây đã như món đồ trong túi đội bóng xứ Bavaria…

  • Bayern đã làm những gì để đánh bại Dortmund? Bayern đã làm những gì để đánh bại Dortmund?

    Bayern đã đánh bại Dortmund một cách thuyết phục trong trận derby nước Đức. Hãy cùng nhìn lại hiệu quả thi đấu của các nhà đương kim vô địch được thể hiện cụ thể qua những con số.

  • Chấm điểm Dortmund 0-3 Bayern: Mueller, Goetze nhuộm đỏ vùng Ruhr Chấm điểm Dortmund 0-3 Bayern: Mueller, Goetze nhuộm đỏ vùng Ruhr

    “Người cũ” Mario Goetze chính là cái tên khiến Dortmund phải ôm hận ngay tại Signal Iduna Park, trong khi Thomas Mueller đã ghi dấu giày trong 2/3 bàn thắng của đội khách.

  • Họ nói gì sau trận Bayern đè bẹp Dortmund 3-0? Họ nói gì sau trận Bayern đè bẹp Dortmund 3-0?

    Trong khi Pep Guardiola cho rằng Dortmund là đội bóng đá phản công hay nhất thế giới, thì HLV Juergen Klopp không tin Dortmund đáng phải nhận thất bại.

  • Vòng 13 Bundesliga: Bản lĩnh của Leverkusen Vòng 13 Bundesliga: Bản lĩnh của Leverkusen

    Không tạo ra được thế trận lấn lướt trước chủ nhà Hertha, nhưng bản lĩnh của Leverkusen giúp họ giành 3 điểm tối đa với chiến thắng tối thiểu, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch...

  • Bayern vùi dập Dortmund 3-0: Pep cao tay! Bayern vùi dập Dortmund 3-0: Pep cao tay!

    Sau 2 lần đối đầu giữa Guardiola và Klopp, tỷ số đang là 1-1. Tuy nhiên, chiến thắng lần này của Pep giá trị hơn hẳn so với chiến thắng của Klopp ở trận Siêu cúp Đức hồi đầu mùa.

  • Marco Reus và Mario Goetze: Ai hơn ai? Marco Reus và Mario Goetze: Ai hơn ai?

    Nửa năm trước, họ từng cùng nhau chinh chiến trong màu áo vàng đen. Nhưng đêm nay, họ sẽ lần đầu so tài nhau ở hai bên chiến tuyến. Trước thềm “derby nước Đức”, hãy cùng đặt hai ngôi sao đáng chú ý nhất Marco Reus và Mario Goetze lên bàn cân để so sánh ai hơn ai.

  • Roman Weidenfeller: Mộng đẹp tuổi 33 Roman Weidenfeller: Mộng đẹp tuổi 33

    Rút cuộc, Roman Weidenfeller cũng được gọi vào ĐTQG, lần đầu tiên, ở tuổi... 33! Tất nhiên, Weidenfeller chỉ được ngồi ghế dự bị, xem Manuel Neuer bắt chính trong trận giao hữu của ĐT Đức với Italia mới đây.

  • Bayern vs Real Madrid: 5 điểm nóng quyết định đại chiến Bayern vs Real Madrid: 5 điểm nóng quyết định đại chiến

    Bayern Munich đối đầu Real Madrid sẽ là một cuộc chiến toàn diện, từ trên băng ghế HLV cho tới từng vị trí trên sân. Dưới đây là 5 cuộc đối đầu trực tiếp mà kết quả của nó có thể quyết định tới kết cục của cả trận đấu.

  • Messi và Suarez cân bằng kỷ lục của Beckham và Donovan  Messi và Suarez cân bằng kỷ lục của Beckham và Donovan 

    Bộ đôi Lionel Messi và Luis Suarez của Inter Miami đã cân bằng kỷ lục tồn tại 16 năm của David Beckham và Landon Donovan tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

  • Emmanuel Petit, đấu sỹ hào hoa dại gái Petit, 'đấu sỹ' hào hoa nhưng dại gái

    Trong màu áo Arsenal, Emmanuel Petit thực sự là một trong những "đấu sỹ" có nền tảng kỹ thuật tốt bậc nhất. Nhưng oái ăm ở chỗ, nhà vô địch World Cup 1998 từng ôm hận khôn nguôi chỉ vì dại gái.

  • Nhận định bóng đá Marseille vs Atalanta, 02h00 ngày 3/5: Mưa gôn ở Velorome 02h00 ngày 3/5: Marseille vs Atalanta 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs Atalanta diễn ra vào lúc 02h00 ngày 3/5 ở bán kết lượt đi Europa League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x