Đầu óc người Ý
Nếu như Real lại một lần nữa thất thế trước Atletico trong trận derby vừa qua, hóa ra Carlo Ancelotti chả biết rút kinh nghiệm gì sau những thất bại tan tác, hóa ra danh xưng “Michelangelo của bóng đá” cũng chỉ là hư danh. Tất nhiên điều đó đã không xảy ra.
Beppe Severgnini, tác giả cuốn sách “Đầu óc người Ý” nổi tiếng đã từng khẳng định người Ý không bao giờ ngưng suy nghĩ và suy luận. Với Ancelotti, một người Ý chính hiệu, những suy nghĩ về Atletico xuyên suốt tuần qua ắt phải tràn về như thác lũ, nhiều như không khí, ám ảnh như những làn khói độc.
Và vì suy nghĩ nhiều, Ancelotti đã có cách tiếp cận trận đấu thật tuyệt vời. Nếu Real không thể đánh sập pháo đài Vicente Calderon ngay trong trận lượt đi, đấy là vì các cầu thủ của ông đã không thể hiện đúng ý đồ mà “người Ý ưu tú” đã vạch ra mà thôi.
Khi rời khỏi Vicente Calderon, Real đã kéo dài mạch trận bất khả chiến thắng trước đội bóng cùng thành phố lên con số 7, trong đó có đến 4 trận hàng công siêu cường của họ không thể ghi bàn. Đấy tất nhiên không phải là một thống kê phấn khởi. Nhưng nếu nhìn từ góc độ tích cực, đấy lại là lần đầu tiên Real không bị lọt lưới tại Calderon trong mạch trận tồi tệ ấy.
Những pha phản công và tạt bóng đáng sợ của Atletico cũng không còn đe dọa được khung thành của Iker Casillas nữa. Khi được một phóng viên đồng hương Italia hỏi về tỷ số 0-0, Ancelotti nói: “Chả ai thích kết quả 0-0 sau trận lượt đi cả, nhưng đấy chính là kết quả tốt nhất trong số những khả năng tệ nhất”.
Trong trận cầu 0-0 vừa qua, Real đã tung ra 16 cú sút và con số đó ít nhiều gợi mở cho bạn điều gì đó. Lần gần nhất đến Vicente Calderon trước trận đấu này, Real mất hơn 1 tiếng mới tung ra được cú sút đầu tiên. Bây giờ họ mất có vỏn vẹn 3 phút để nhìn thấy Gareth Bale bỏ qua cơ hội mười mươi khi đối mặt với thủ môn đối phương.
Những lần trước, cầu thủ hay nhất bên phía Atletico là Gabi, là Koke hoặc Arda Turan. Bây giờ người ấy không ai khác hơn là anh chàng thủ môn Jan Oblak. Đập nhả ở trung lộ, đôi cánh Marcelo - Carvajal gây áp lực ở 2 biên, trung vệ Raphael Varane mạnh dạn tràn lên như một chiếc Ferrari, tất cả những chi tiết ấy đều chỉ ra một điều: Ancelotti đã đọc được điểm mạnh trong chiến thuật của Simeone và mở được cánh cửa dẫn vào khung thành của Atletico. Chỉ có điều sau cánh cửa ấy bất ngờ có một gã bảo vệ quá ư dữ tợn, đã “một mình chống Mafia” để giữ cho Atletico chút lợi thế trước trận lượt về.
0-0 là tỷ số đáng buồn với các CĐV, nhưng nhìn từ góc độ chiến thuật nó là một tỷ số hấp dẫn, nó cho thấy 2 đội bóng thật sự ngang tài và biết cách triệt tiêu sức mạnh của nhau. Giống như 2 cao thủ chiết chiêu vậy, từ đầu chí cuối kẻ đánh người đỡ, kẻ tiến người thoái, có khi chả chạm được vào chéo áo của nhau, nhưng người hiểu chuyện thì đầu váng mắt hoa, biết rằng cả 2 đã thi triển toàn lực.
Simeone là một nhà chiến thuật xuất sắc. Ông có cái cuồng nhiệt của người Tây Ban Nha, cái khôn ngoan của người Argentina và cả “đầu óc người Ý” sau nhiều năm thi đấu ở Serie A. Nhưng một khi Ancelotti đã nhìn ra được mấu chốt trong cách chơi của Atletico thì Simeone thừa biết là mình sẽ đối diện với một rừng khó khăn ở lượt về.
“Trận đấu ấy sẽ trở nên kinh điển, chứa đựng những thứ đẹp nhất trong bóng đá,” Simeone nói.
Đấy là điều mà tất cả chúng ta mong mỏi!
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn