Cafe tối: Tiền vào túi ai?

MINH NGUYÊN
19:53 ngày 15-05-2014
Sevilla vừa vô địch Europa League, đội đang sở hữu một số cầu thủ rất tài năng nhưng không có nghĩa là họ sẽ ở lại vào mùa tới để tiếp tục nuôi hy vọng thành công cho Sevilla.
Cafe tối: Tiền vào túi ai?
Trong vòng 8 năm qua (2006 – 2014), Sevilla đã 3 lần vô địch cúp UEFA/Europa League, đó là chưa kể 1 lần đoạt Siêu cúp châu Âu. Đây là thành tựu lớn của một đội bóng ở tầm cỡ Sevilla. Mùa trước, đội này chỉ xếp thứ 9 ở La Liga, tức chỉ ở đẳng cấp trung bình ở TBN. Đội được dự Europa League mùa này là vì 2 đội xếp trên ở La Liga không hội đủ điều kiện dự giải do không đáp ứng yêu cầu tài chính. 

Như vậy, thành công của Sevilla ở mùa này tại Europa League gần như là một câu chuyện thần kỳ. Một ví dụ: ở bán kết, Sevilla thua Valencia 1-3 trên sân khách ở lượt về (lượt đi thắng 2-0), nếu không nhờ bàn thắng ghi ở phút 90+4 của Mbia thì Sevilla đã bị loại. 

Thành công của Sevilla càng đáng nói hơn vì đội được xem là chuyên gia bán cầu thủ. Một vài ví dụ tiêu biểu trong 10 năm qua: bán Dani Alves lời 35 triệu euro, bán Geoffrey Kondogbia lời 16 triệu euro, tự đào tạo Sergio Ramos, Jesus Navas và Jose Antonio Reyes (nghĩa là không tốn xu chuyển nhượng nào) rồi bán với giá tổng cộng 67 triệu euro. 

Chỉ 5 cầu thủ trên, Sevilla đã lãi gần 130 triệu euro, nhưng đội hầu như mùa nào cũng thâm thủng ngân sách, điệp khúc quen thuộc là “phaỉ bán ngôi sao để duy trì hoạt động”. 


Đó chính là mối nguy hiểm chết người, xuất phát từ một thực tế mà ít người chú ý: Sevilla rất xuất sắc trong chuyên môn (thi đấu, chuyển nhượng) nhưng lại cực tồi về khâu quản lý thượng tầng. Nói cách khác, Sevilla làm ra một nhưng thâm hụt mười, vì thế nghèo vẫn hoàn nghèo, tình trạng chảy máu chất xám không dừng lại. 

Del Nido, cựu chủ tịch Sevilla, chất xúc tác cho thành công (về chuyên môn) đáng ngưỡng mộ của đội vô địch Europa League 2014, từng bị kết án 7 năm tù vào năm 2011 vì nhập nhằng tài chính. 

Đồng tiền kiếm được trong bóng đá rất khó (vì tính cạnh tranh cao, thành công là điều hiếm hoi) nhưng lại rất dễ dàng chạy vào túi riêng của những quan chức như Del Nido. Đó chính là vấn nạn và cũng là nghịch lý khó giải quyết của bóng đá hiện đại: những người làm được việc có khi lại là những đại tham quan. Del Nido, hay cựu chủ tịch LĐBĐ Brazil Ricardo Teixeira, là ví dụ. 

“Cái chết âm thầm” là cách giới quan sát gọi những đội bóng như Sevilla. Ngày nay, chỉ cần không lỗ trong mua bán cầu thủ đã là thành công lớn (như lời cựu HLV Juventus Marcello Lippi) nhưng Sevilla vẫn cứ sống ngắc ngoải. So sánh, giống như người ta hay sợ vì tình trạng tai nạn giao thông tước đi sinh mạng của rất nhiều người, nhưng ít người chú ý căn bệnh đột quỵ (vì tim mạch) hoặc béo phì tuy âm thầm nhưng mức độ tàn phá (dẫn đến cái chết) cao gấp 10 lần.  

Tóm lại, Sevilla cứ vui “cho trọn đêm này” (sau khi đăng quang ở Europa League 2014), còn tương lai thì... mệt mỏi đấy! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x