Rời Barcelona sang Roma sau mùa bóng 2010/11 để thực hiện một chuyến đi phiêu lưu trên miền đất mới, Luis Enrique đã không gặt hái được nhiều thành công như mình mong đợi và ông quyết định trở về “đất mẹ” để dẫn dắt Celta từ đầu mùa bóng 2013/14 tới nay. Giống như những gì thường xảy ra ở những đội bóng mà “Lucho” huấn luyện, sau một sự khởi đầu trầy trật, Celta leo dần lên vị trí giữa bảng của Liga, với lợi thế 5 điểm so với tốp đèn đỏ có nguy cơ xuống hạng.
Đây là lần đầu tiên Luis Enrique đặt chân đến sân Camp Nou với tư cách là HLV đối thủ. Không nên quên “Lucho” là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi Barca tìm người thay thế Tito Vilanova, người phải chia tay nghiệp huấn luyện do căn bệnh ung thư tuyến nước bọt tái phát. Việc Tata Martino “đổ bộ” xuống sân Camp Nou đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tìm người lúc đó, nhưng chưa dập tắt sự mong muốn vẫn cháy âm ỉ trong một bộ phận lãnh đạo tòa nhà màu đỏ-xanh.
Và vì thế, mới đây thôi, sau khi đội bóng xứ Catalunya gục ngã trước Real Sociedad và đặc biệt là trước Valladolid, thì cái tên của đương kim HLV của Celta lại được nhắc đến cho sự chuẩn bị của mùa bóng mới, nhất là trong bối cảnh chiến lược gia người Argentina luôn lẩn tránh nói về việc ra đi hay ở lại.
Số mệnh muốn Luis Enrique trở lại sân Camp Nou với tư cách là đối thủ và có nhiệm vụ cộng điểm cho Celta, một nhiệm vụ rất khó khăn với “Lucho”. Một cú sảy chân của Barca ở trận đấu này, đồng nghĩa với việc đội bóng áo đỏ-xanh lại rời xa danh hiệu Liga hơn bao giờ hết. Nếu như vậy, thì niềm vui của một Enrique vẫn mang dòng máu Catalunya chỉ là một nửa, còn nỗi buồn của Martino sẽ lớn như biển cả.
Liệu Martino có bị ám ảnh bởi cái bóng đen của “Lucho”? Chúng ta hãy chờ xem.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn