Barca đánh bại Man City: Chiến binh và mảnh vỡ

Hồng Nam
13:15 ngày 25-02-2015
Sau 372 ngày, thành Manchester lại hằn in dấu chân của đội bóng xứ Catalan. Duyên - nợ, hai thứ “gia vị” đầy kích thích, song đó không phải tất cả. Bữa tiệc thượng hạng được bày soạn trên sân Etihad rạng sáng nay là sự chế biến tuyệt vời của nhiều thứ nguyên liệu.
Barca đánh bại Man City: Chiến binh và mảnh vỡ
Tấm gương phẳng ở Etihad
Tất nhiên là những ông chủ Ả-rập không “ngông nghênh” tới mức bày biện gương phẳng trong sân khấu ánh sáng chói chang ở Etihad. Gương ở đây mang nghĩa tượng trưng, khi giữa Man City và Barca có rất nhiều nét tương đồng cho đến trước và trong cuộc đối đầu này.

Đó là chất Latin được nhen nhóm ngay khi danh sách thi đấu còn chưa ráo mực. Man City có Sergio Aguero, David Silva, Zabaleta, Demichelis hay Fernando. Barca không chịu kém cạnh với 9/11 đội hình mang dòng máu kỹ thuật. Chủ công của cả hai đội đều là người Argentina (Aguero và Messi), còn hàng thủ chưa bao giờ ổn định. Man City ưa kiểm soát, Barca cũng vậy. Zabaleta và Clichy thường dâng cao, Alba cùng Dani Alves có chung sở thích. The Citizens đứng thứ 2 ở Premier League, Blaugrana đồng cảnh ngộ nơi La Liga. Man City lấy màu áo xanh nhạt, Barca lại chọn tông xanh khác. Tấm gương vô hình được chắp hàn từ những miếng ghép nhỏ như vậy.


Cuộc chơi của rất nhiều những cầu thủ Nam Mỹ

Không biết có phải vì quá giống nhau hay không, mà hết Vincent Kompany đến Samir Nasri lại tự tin và hào sảng đến thế. Khác với sự thận trọng thường thấy, người Etihad háo hức trước viễn cảnh được… “soi gương” suốt 90 phút. Xin trích lại một ý của Nasri, rằng Man City đã “đánh giá sai về Barca khi quá đề cao họ, dẫn đến thất bại”. Trong gần chục cái “giống”, tư tưởng của Man xanh đã có cái khác.

Để rồi, sự tương tự lại trùng lặp. Man City lại nhìn nhận sai về Barca, nhưng lần này là đánh giá quá thấp. Đội chủ nhà thay nguyên “lá chắn” tuyến hai (cả Yaya Toure và Fernandinho ngồi ngoài), nhưng vẫn chọn cách tiếp cận rất tự tin: tấn công. Kompany ví Barca với Stoke City, và đúng là đồng đội của anh tưởng “gã khổng lồ” TBN là… Stoke thật. The Citizens dâng cao ngay khi có thể, nhưng lại quên mất, dù có sa sút đến mấy, Barca vẫn là “siêu cường” tấn công với bộ ba Messi – Suarez – Neymar. Pha sút bóng hỏng ăn của Suarez vẫn chưa đủ đánh thức thầy trò Pellegrini khỏi sự tự tin đã vượt xa khỏi giới hạn.

Man City trả giá. Suarez mất 14 phút để có cú đúp, đều từ những pha tấn công được khởi xướng nơi đường biên dọc. Hàng thủ lại bất ổn như mọi khi, song tuyến giữa cũng không hoàn tất nhiệm vụ. Milner rồi Fernando thất thế trong phòng ngự, “cùn mòn” trong tấn công. Hai cánh của Man City lại có dịp bị… cày nát trong những pha lên bóng vô hồn, thiếu sáng tạo suốt 45 phút. Cái “khác” thứ hai xuất hiện, đó là sự hiệu quả. Barca đánh biên để mang về bàn thắng, còn Man xanh đánh biên để… mất bóng, bị phản công rồi thủng lưới.


Man City cố gắng để giống Barca, song họ đã thất bại

Etihad lung lay trong tấm gương phẳng. Họ giống Barca thật đấy, nhưng thực sự Man City chỉ là bản sao của đại diện TBN. Dùng sự tương đồng để chống lại đối phương chẳng khác nào tự sát, bởi khi Messi cùng các đồng đội có sự khác biệt, Man xanh không kịp thích ứng. ĐKVĐ Premier League có 5 “gián điệp” từng chơi bóng ở TBN, song Barca chỉ cần 1 người duy nhất từng đá ở Anh (Luis Suarez) để chiếm lợi thế.

Khát khao phá vỡ
Muốn đánh bại Blaugrana, nửa xanh thành Manchester phải phá vỡ “tấm gương” ngăn cách, tự tìm lại bản sắc để đương đầu với khó khăn. Tấn công tốc độ, pressing toàn sân, chơi như thể chẳng còn gì để mất, đó mới là Man City. Những cú đấm tới tấp của “chiến binh” thành Etihad khiến rào cản vô hình liên tục sứt mẻ, và rồi bàn thắng của Aguero tới.

Một pha vỗ mặt trung lộ kinh điển: Silva giật gót, Aguero dứt điểm chớp nhoáng, ánh sáng bắt đầu le lói qua những vết nứt. Sự tự tin phải đắp bồi trên cơ sở đó, thay vì những tuyên bố sáo rỗng trong phòng họp báo. Một cú đấm nữa thôi, ranh giới ám ảnh Etihad suốt cả trận đấu sẽ bị phá vỡ.


Silva bị bắt quá chặt ở trận này

Bỗng loè chớp đỏ, một, hai, ba,… rất nhiều giọt máu vương trên tay. Chiếc thẻ đỏ cho Clichy, và Man City mất nguyên cánh trái, mất luôn hy vọng cho sự quật khởi ở những phút cuối. 3 trận gần nhất với Barca, Man xanh lãnh… 3 thẻ đỏ. Rốt cục, lại một điều tương tự “hãm hại” M.C. Mảnh vỡ chiếc gương rơi xuống, thấm đẫm máu của người chiến binh. Không có thêm cú đấm nào, cũng chẳng còn bản sao nào nữa. Trong gương, hình ảnh Man City hiện ra chân thực nhất.

1-2 là tỷ số bất lợi, nhưng chưa phải đã hết. Còn ít nhất 90 phút ở sân Nou Camp để Man xanh cụ thể hoá khát khao. Sự tương đồng giúp Man xanh mạnh mẽ, nhưng sự khác biệt sẽ khiến họ mạnh mẽ hơn bội phần. Hãy tự tay đập vỡ chiếc gương thôi, Man City. Nếu không, Barca sẽ lại dạy cho các học trò của Manuel Pellegrini  một bài học về bản sao và bản gốc.

VIDEO: Man City 1-2 Barca


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x