Lisa không chỉ là động lực mạnh mẽ trên sân cỏ của Thomas Mueller. Hơn thế nữa, mỹ nhân 24 tuổi người Đức này còn là bờ vai cho người hùng Mannschaft tựa mỗi khi vấp ngã…
Lỳ lợm, bản lĩnh và luôn biết cách đứng lên mỗi khi vấp ngã, Mueller là một trong những ngôi sao bóng đá điển hình của tinh thần Đức. Nhưng ít ai biết được rằng, chàng trai mạnh mẽ 24 tuổi người Đức từng khóc tức tưởi như một đứa trẻ, sau trận Bayern thất bại trước Chelsea trong trận chung kết Champions League năm 2013 ở Allianz Arena.
Dĩ nhiên, chỉ Lisa mới có thể nhìn và cảm nhận được những giọt nước mắt của Mueller. Người bạn đời của ngôi sao Bayern tiết lộ với Die Welt: “Thomas khóc rất nhiều vì tiếc nuối sau trận chung kết Champions League 2013. Nhưng rồi anh cũng hiểu rằng, thất bại ấy cũng là một động lực tốt cho tương lai và Thomas đã có Champions League. Mục tiêu của anh ấy giờ đây là Cúp Vàng thế giới cùng ĐT Đức”.
Khác với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cách đây 4 năm ở Nam Phi, HLV Joachim Loew không quá khắt khe với các nàng WAGs, khi cho phép những cô nàng như Lisa được vào khách sạn gặp gỡ các tuyển thủ Đức một ngày trước và sau trận đấu. Nhưng bà xã xinh đẹp của ngôi sao tấn công Mannschaft quả quyết: “Các bà vợ hoặc bạn gái của tuyển thủ đều có mặt tại Brazil để cổ vũ, động viên tinh thần ĐT Đức hoàn thành mục tiêu vô địch. Chúng tôi sẽ không… “làm phiền” họ trong khách sạn”.
Không thường xuyên “làm phiền” và gặp gỡ chồng trong suốt chiến dịch World Cup nhưng ngày nào Mueller và Lisa cũng trò chuyện qua điện thoại, tin nhắn SMS hay video chat. Lisa cho biết: “Chúng tôi tâm sự mọi chuyện vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thomas cũng chia sẻ với tôi về những cảm xúc hay những bức xúc trên sân cỏ sau mỗi trận đấu của anh”.
“Những đứa con” của Mueller
Thomas Mueller và cô nàng Lisa vẫn chưa có con. Nhưng tiền vệ ĐT Đức đóng vai trò người cha tình thần đối với không ít trẻ em mồ côi, bởi anh là vị đại sứ tích cực nhất của YoungWings, tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ trẻ em bất hạnh mất cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ có hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu của YoungWings là động viên tinh thần và quan trọng hơn là tạo điều kiện cho những trẻ mồ côi được phát triển bình thường như những trẻ em khác được gia đình bao bọc.
Muller bắt đầu nhận lời làm đại sứ cho YoungWings từ năm 2011. Kể từ thời điểm đó, ngôi sao Bayern liên tục có những đóng góp về vật chất cũng như tích cực tuyên truyền, kêu gọi đồng đội và người hâm mộ quan tâm, ủng hộ cho YoungWings.
Trước khi sang Brazil tham dự VCK World Cup, Mueller cũng đã dành thời gian giao lưu với những trẻ em mồ côi của YoungWings. Lisa - một bé gái mất cha từ năm 6 tuổi ở Munich xúc động tâm sự: “Chú Thomas thường xuyên tới thăm, tặng quà và động viên cháu và các bạn khác. Chú ấy giống như một người cha thứ hai của cháu”.
Về phần mình, tiền vệ ĐT Đức thổ lộ: “Có tới hàng triệu trẻ em mồ côi ở nước Đức, phần lớn trong số chúng gặp vấn đề về tâm lý. Trẻ em cần được giúp đỡ và đó là lý do tôi nhân lời tham gia chung tay với YoungWings. Vợ tôi, Lisa ủng hộ tôi và cô ấy cũng là một thành viên tích cực của tổ chức này”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Thomas Mueller không tập luyện quá nhiều như Cristiano Ronaldo. Ngay cả trong chuyện “chăn gối”, ngôi sao người Đức cũng rất điều độ với tần suất… 3 lần mỗi tuần.
Thomas Mueller vẫn thường ví mình như một chú ngựa. Nhưng “tuấn mã” Mueller sẽ không thể tung vó thành công nếu thiếu người cầm cương. Người ấy, không ai khác ngoài Lisa - nàng WAG của ngôi sao Bayern Munich và ĐT Đức.
Ngoại trừ “tay chơi” Alberto Tarantini, các thành viên còn lại trong đội hình chính Argentina vô địch World Cup 1978 đều làm những công việc liên quan đến bóng đá sau khi treo giày.
Suy nghĩ thông thường của giới cầm quân khi đối đầu với đội tuyển TBN, hoặc lối chơi Tiqui-Taca nói chung, là né tránh sở trường giữ và chuyền bóng của đối phương.
Thảm họa Maracanazo với thất bại của Brazil ngay trên sân nhà tại World Cup 1950 như 1 động lực mạnh mẽ đối với Pele. Ngay từ thời điểm đó ông đã tự nhủ sẽ phải giành Cúp Vàng về cho cha, cho gia đình và cho cả đất nước Brazil. Và hành trình đó đã được bắt đầu từ khi ông gia nhập CLB Santos lúc 15 tuổi.
HLV trưởng ĐTQG Brazil ở World Cup 2014, Felipe Scolari chính là người thầy đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá của cựu trung vệ Cristiano Roland - người hiện đang đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật CLB Hà Nội T&T. Hãy cùng nghe Cristiano chia sẻ những kỷ niệm với ông thầy nay đã nổi tiếng bậc nhất thế giới khi anh còn chơi bóng ở quê nhà.
Từ một Brazil dường như chỉ biết tấn công, Scolari đã thay đổi toàn diện lối chơi. Giờ đây, Brazil chứ không phải Italia mới là đội bóng sở hữu các hậu vệ tốt nhất. Brazil dự World Cup lần này rất khác về cả hình thức lẫn chuyên môn và đó là cơ sở để những ai yêu đội bóng này tin vào chiếc Cúp Vàng lần thứ 6.
Là HLV đầu tiên tại V.League đặt chân đến Brazil trực tiếp tuyển ngoại binh, HLV Phan Thanh Hùng đã có 1 tháng trời rong ruổi ở xứ sở Samba để “săn đầu người” cho CLB SHB.Đà Nẵng.
Khi Angela mang thai, cô đã thống nhất với ông chồng mê bóng đá của mình là sẽ đặt tên cho nó là Amanda nếu là bé gái. Còn nếu nó là một cậu con trai, họ sẽ đặt tên nó là Lineker, dựa theo tên của danh thủ Gary Lineker, người đã giành “Chiếc giày Vàng” của kỳ World Cup 1986 tại Mexico.
“Chung kết kinh điển” nghĩa là phải có 1 trong 4 đội Uruguay, Brazil, Đức, Italia. Xưa nay, chỉ có 2 lần trận chung kết World Cup vắng bóng các đại gia ấy (các năm 1978 và 2010).
Cả 8 đội thuộc 2 bảng D (Uruguay, Italia, Anh, Costa Rica) và G (Đức, BĐN, Mỹ, Ghana) đều nằm trong nhóm 13 đội “xui xẻo” nhất, khi giới chuyên môn rà soát lại lịch thi đấu của vòng bảng.
Đội trưởng Bruno Fernandes và tiền đạo Marcus Rashford không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu trận gặp Arsenal. So với Rashford, CĐV MU nhớ Bruno Fernandes nhiều hơn.
Theo truyền thông Pháp, PSG quyết định không tổ chức bất cứ hoạt động nào nhằm tri ân Kylian Mbappe, chân sút sẽ rời sân Công viên các Hoàng tử sau khi mùa giải này kết thúc.
Căn cứ theo thành tích của Việt Nam và Thái Lan ở kỳ AFF Cup gần nhất, 2 đội bóng này được xếp chung nhóm hạt giống số 1, đồng nghĩa ở giải đấu diễn ra vào cuối năm nay thì Việt Nam và Thái Lan sẽ không nằm cùng bảng đấu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn