Đức may mắn với... “con số đen đủi” - Thomas Mueller

Từ 13:50 ngày 30-06-2014
Số 13 thường là tối kỵ với nhiều đội bóng, nhưng những người nổi tiếng từng đeo áo số 13 tại ĐT Đức phần lớn lại gặp may mắn, từ Gerd Mueller, Max Morlock… và giờ là Thomas Mueller. Chân sút này đang tỏa sáng tại World Cup 2014 với 4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo cho ĐT Đức.

TIẾP BƯỚC NGƯỜI ĐI TRƯỚC 
Là một fan bóng đá Đức, bạn sẽ thần tượng Gerd Mueller. Là một cầu thủ trẻ của Đức với sở trường chơi tấn công, bạn chắc chắn muốn giống Gerd Mueller. Chính vì thế khi Thomas Mueller, người cũng mang họ như tiền bối Gerd, còn là cầu thủ trẻ, anh đã chọn chiếc áo số 13. Khi ấy anh chỉ còn 3 lựa chọn số áo là 14, 13 hay 4. Mueller nói: “Tôi không cần suy nghĩ dù chỉ một giây. Thú thật tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ thành công lớn với áo số 13, chứ chưa nói đến việc vươn đến tầm cỡ như Gerd Mueller. Tuy nhiên, tại sao bạn lại không thử thời vận một phen với điều mình thích”.  

Đó là cách Mueller giải thích lý do chọn số 13. Đó còn hơn cả một định mệnh. 

GẮN BÓ VỚI “SỐ ĐỘC” & TRỞ THÀNH SAO
Nhiều chiếc máy bay không có ghế hay số hiệu số 13, nhiều khách sạn không có phòng số 13 hoặc tầng số 13, nhiều môn thể thao không có số 13, nhưng bóng đá không thuộc số này, nhất là với Thomas Mueller. Số 13 gắn với anh như một định mệnh. Anh sinh ngày... 13 (tháng 9/1989), chơi trận đầu tiên tại VCK World Cup cũng vào ngày 13 (13/6/2010) và từ đó sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió.

Cách đây 4 năm, Mueller là cầu thủ trẻ 20 tuổi mừng húm khi được lọt vào danh sách sơ bộ 27 tuyển thủ Đức chuẩn bị cho World Cup 2010. Dù bị té xe... đạp trong một chuyến tập huấn ở Italia, Mueller vẫn được lọt vào danh sách cuối cùng. Michael Ballack bị chấn thương không thể đến Nam Phi, thế là Mueller được nhận số áo yêu thích. Nhưng ít người nghĩ cầu thủ số 13 mới 20 tuổi của Mannschaft lại làm nên điều kỳ diệu ở giải đấu 4 năm trước. 

Mueller là Vua phá lưới World Cup 2010 khi ĐT Đức xếp hạng 3 chung cuộc. Anh ghi 5 bàn, có 3 đường chuyền thành bàn. Mueller còn nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup. Cũng trong năm 2010, Mueller lọt vào danh sách đề cử Quả bóng vàng FIFA. Tại World Cup 2014, Mueller là cầu thủ đầu tiên lập hat-trick và kết thúc vòng bảng với 4 bàn, cùng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với những siêu sao như Neymar hay Lionel Messi. 


ĐÀN ANH ỦNG HỘ ĐÀN EM 
Trong những ngôi sao từng mang áo số 13 của Mannschaft, nhiều người nhắc đến Michael Ballack. Đây là một ngôi sao, thủ lĩnh của ĐT Đức, nhưng thật trớ trêu, anh có lẽ là số 13 hiếm hoi không may mắn. Ballack chấn thương khi đá cho Chelsea ở chung kết FA Cup năm 2010 nên không dự World Cup 2010. Trước đó anh về nhì tại World Cup 2002, hạng 3 World Cup 2006, hạng nhì EURO 2008, hạng 3 Confederations Cup 2005. Tuy nhiên, với thực lực của tuyển Đức thì những thành tích kể trên không thể xem là thất bại, và chính Ballack là nhân tố rất quan trọng giúp Mannschaft đạt được những thành công kể trên. 

Còn với những ai vẫn cho rằng Ballack không may mắn thì thực sự là cầu thủ này “đen” cả sự nghiệp, chứ không riêng gì với số áo 13 tại ĐT Đức. Ví dụ, anh hạng nhì Bundesliga và Champions League 2001/02 cùng Leverkusen, hạng nhì Champions League 2007/08, Premier League 2006/07 và 2007/08 cùng Chelsea. Tuy nhiên, đừng quên Ballack đã vô địch Bundesliga 4 lần (1 với Kaiserslautern, 3 với Bayern Munich), 3 lần đoạt Cúp QG Đức, 3 lần đoạt FA Cup và 1 lần vô địch Premier League. Nếu xét tổng thể sự nghiệp, Ballack không chỉ gặp đen đủi. Vì thế, có thể thấy số 13 vẫn là con số may mắn tại tuyển Đức, nơi mà Ballack gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào đàn em Mueller. 

Ballack nói: “Mueller chọn cho mình một số áo đặc biệt, và sự thật thì cậu ấy cũng rất đặc biệt. Mueller không phải là cây săn bàn bẩm sinh, nhưng cậu ấy vẫn có thể ghi rất nhiều bàn thắng. Khả năng chơi tốt ở nhiều vị trí và tài chớp thời cơ sẽ luôn cho phép Mueller trở thành ngôi sao”.  

Với Thomas Mueller, kỷ lục ghi bàn của Gerd là một cái đích vì Thomas chỉ còn kém Gerd 5 bàn. Nhưng anh đã có giải Vua phá lưới World Cup, như Gerd ở giải đấu năm 1970. Ước mơ của Thomas là ghi bàn quyết định ở trận chung kết World Cup, giống Gerd đã làm năm 1974. World Cup 2014 đang là cơ hội tốt cho Thomas.


“Số 13” vĩ đại nhất 
Max Morlock từng ghi bàn khởi đầu cuộc lội ngược dòng kỳ diệu 3-2 của Tây Đức trước Hungary ở chung kết World Cup 1954, nhưng “số 13” vĩ đại nhất của Đức chắc chắn là Gerd Mueller. Ngôi sao này ghi 68 bàn/62 trận (hơn 1 bàn/trận) cho tuyển Đức, vô địch World Cup 1974 và EURO 1972.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x